Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 265

Cập nhật lúc: 2024-09-02 15:00:33
Lượt xem: 57

Lâm Kính Đình hôn mạnh lên má cô bé, khen ngợi: "Tiểu Thụy giỏi quá!" Rồi quay sang nói với Lâm Tập Tập và Quý Du Hồng: "Chúng ta mau về thôi, bên ngoài lạnh lắm, mẹ dậy từ sáng sớm để đợi các em rồi."

Lâm Tập Tập cười nói: "Dậy sớm làm gì, chúng em nhanh mấy cũng phải đến chiều mới tới mà."

Lâm Kính Đình giải thích: "Bà vui quá nên ngủ không được."

Cả đoàn người ngồi nhiều xe, ồn ào náo nhiệt hướng về Lâm gia.

Phong cách kiến trúc của Tô Thành rất khác với Nam Kinh. Quý Thụy lần đầu tiên đến đây, nhìn đến nỗi mắt trợn tròn. Đặc biệt lúc này đang vào dịp Tết, khắp thành phố đèn hoa rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Cô bé ngồi trên đùi cha, ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, chốc chốc lại cảm thán: "Đẹp quá!"

Lâm Kính Đình ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu lại nói với họ: "Nhà đã mời một đoàn hát, biểu diễn được hai ngày rồi, mọi người đến đúng lúc để xem. Tiểu Thụy có thích nghe hát không?"

Quý Du Hồng đáp: "Con bé rất thích, mỗi lần đi nghe hát với cụ đều không muốn về nhà."

"Vậy sao, thế thì Tiểu Thụy nhà chúng ta thật có năng khiếu nghệ thuật."

Lâm Tập Tập cười nói: "Năng khiếu gì chứ, nó chỉ thấy những bông hoa trên đầu diễn viên đẹp thôi. Mỗi lần đi xem hát ở nhà hát, nó đều xin một ít hoa về, gần đủ để làm thành một bộ đạo cụ rồi."

Lâm Kính Đình nghe xong cười ha hả: "Ra vậy, vậy để cậu mua cả một bộ đạo cụ mới tặng cháu!"

Lâm Tập Tập: ...

Tại sao những người đàn ông xung quanh cô đều như vậy? Chẳng có chút nguyên tắc nào cả!

Gia đình Lâm Tập Tập đến Lâm gia, cả nhà trở nên nhộn nhịp. Lâm lão phu nhân ngồi ở phòng khách chính, Lâm Tập Tập dẫn các cháu đến chúc Tết và lạy bà. Lão phu nhân cười tươi, tự tay phát lì xì cho mấy đứa nhỏ. Sau khi lão phu nhân phát xong, Lý Ngọc lại phát thêm một lượt nữa. Lâm Tập Tập ngăn cản, nói rằng Lâm Kính Đình đã cho rồi, nhưng Lý Ngọc bảo cô ấy phải tự tay phát một lần để các cháu nhớ đến mình. Nghe vậy, Lâm Tập Tập cũng để mặc cô ấy phát. Sau đó, Lâm Tập Tập và Quý Du Hồng cũng lần lượt phát lì xì cho cặp song sinh nhà Lâm Kính Đình.

Sau khi phát xong cho gia đình mình, các di nương của Lâm Tập Tập cũng đến chúc Tết, lì xì lại được trao qua trao lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-265.html.]

Ngày hôm đó Lâm Thiến cũng đến, cô ấy đến đặc biệt gặp Lâm Tập Tập. Khi còn chưa lấy chồng, tình cảm chị em họ là thân thiết nhất.

Lâm Thiến giờ cũng là mẹ của hai đứa trẻ, tuổi không còn nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy, vẫn còn giữ được nét tinh nghịch của ngày xưa. Có vẻ như mẹ Lâm Thiến đã thực sự chọn được một người chồng tốt cho cô ấy. Chỉ có những người phụ nữ sống hạnh phúc mới có thể giữ được nét tinh nghịch quý giá đó.

Hina

Vì có quá nhiều người, hai chị em không thể ngồi lại trò chuyện lâu, chỉ nói vội vài câu rồi thôi.

Bữa tối là thời điểm không khí sôi nổi nhất, cả gia đình quây quần đầy đủ bên nhau. Lâm lão phu nhân cười đến nỗi cầm đũa không vững, đối với người già, con cháu đông đủ chính là biểu tượng của hạnh phúc.

Sau bữa ăn, Quý Du Hồng dẫn đám trẻ ra cửa đốt pháo hoa. Lâm Tập Tập và Lâm Kính Đình thì tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Lâm Tập Tập báo cáo chi tiết về công việc và tình hình kinh doanh khách sạn trong năm qua. Lâm Kính Đình gật đầu rất hài lòng hỏi: "Em có đủ sức làm một mình không?"

"Cũng ổn, mọi thứ đã đi vào nề nếp, dễ quản lý hơn."

"Tiếc là Lâm Tiêu không thể ở lại đó giúp em."

"Nhắc đến Lâm Tiêu, bây giờ anh ấy thế nào rồi? Có về nhà thăm dịp Tết không?"

"Có về, nhưng mẹ không gặp. Anh thì có uống rượu với cậu ấy vài lần." Lâm Kính Đình nói.

Lâm Tập Tập chu môi nói: "Mẹ còn để ý chuyện gì nữa chứ, bây giờ là xã hội mới rồi, tự do yêu đương, tự do kết hôn, cha cũng mất đã nhiều năm rồi."

Lâm Kính Đình thở dài: "Người già có suy nghĩ truyền thống cũng là chuyện bình thường thôi. Mẹ để ý thì cứ để ý đi, dù sao giờ Lâm Tiêu và vợ đã dọn ra ngoài ở rồi, cũng không làm phiền đến mắt mẹ nữa."

Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn từ bên ngoài. Lâm Tập Tập giật mình, rồi nhanh chóng nhận ra đó là Quý Du Hồng và con cháu đang đốt pháo hoa. Cô đứng dậy nói: "Anh, đi nhanh, chúng ta ra xem nào."

Pháo hoa đủ màu sắc đua nhau bừng nở trên bầu trời đêm đen, tạo nên những hình dạng đẹp nhất. Lâm Tập Tập ngẩng đầu ngắm nhìn trong yên lặng. Trong mắt cô, thế giới này cũng giống như những bông pháo hoa rực rỡ kia, lấp lánh đầy quyến rũ.

 

Loading...