Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 260

Cập nhật lúc: 2024-09-02 14:58:32
Lượt xem: 69

 

Nhưng đứa bé cũng khá ngoan, sau khi khóc mấy ngày, biết dù có khóc thế nào cũng không thể quay lại chăn của mẹ, nên dần dần cũng quen. Chỉ là mỗi lần trước khi đi ngủ, đều phải nói lời tạm biệt với mẹ rất lâu mới chịu ngoan ngoãn về phòng mình.

Không còn bị con cản trở, Quý Du Hồng lại bắt đầu tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ôm ấp vợ yêu. Dù có ôm vợ "mây mưa" cả đêm cũng không còn ai đến quấy rầy nữa, thật sự không có gì hạnh phúc hơn thế.

Tiếc thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang, vui quá hóa buồn!

Do không bị con quấy rầy, hoạt động trên giường của hai người diễn ra quá thường xuyên, bụng của Lâm Tập Tập cũng quá nhanh nhẹn, họ nhanh chóng đón chào đứa bé thứ hai, lúc này em bé đầu mới vừa tròn hai tuổi.

Biết được kết quả này, Quý Du Hồng thật sự không biết nên khóc hay cười, nhưng trong lòng vẫn nhiều hơn cả là sự mong đợi, mong đợi lần này Lâm Tập Tập có thể sinh cho anh một cô con gái.

Trong sự mong đợi chung của cả gia đình, sau mười tháng mang thai, Lâm Tập Tập lại một lần nữa sinh cho Quý gia một bé trai. Quý Du Hồng biết được giới tính của con, lại buồn bã ngồi thụp xuống bên giường, cào cào tấm chiếu.

Ngoại trừ Quý Du Hồng, bốn vị trưởng bối trong nhà đều nhiệt liệt chào đón sự ra đời của đứa cháu trai thứ hai. Quý gia vốn ít người, lão thái gia lão thái thái chỉ sinh được một người con trai là Quý Khôn, Quý Khôn và vợ cũng chỉ sinh được một người con trai là Quý Du Hồng. Giờ đây Lâm Tập Tập đã phá vỡ cục diện "độc đinh" của Quý gia, sinh hai đứa con trai liên tiếp, đây tuyệt đối là một việc đáng mừng đáng hỷ.

Nhưng mẹ Quý cũng nói, nếu Lâm Tập Tập có thể sinh thêm một cô con gái nữa thì càng tốt, lúc đó sẽ đủ cả con trai con gái.

Sau hai lần sinh nở thuận lợi, Lâm Tập Tập tràn đầy tự tin, cô quyết tâm giúp Quý Du Hồng sinh một cô con gái. Thế là lúc đứa con trai thứ hai được một tuổi, cô lại mang thai lần nữa. Lần mang thai này có cảm giác rất khác so với hai lần trước. Em bé trong bụng rất yên tĩnh, cử động thai nhi không mạnh lắm. Trong thời gian mang thai, Lâm Tập Tập trở nên kén ăn, ăn uống rất khó khăn và không ngon miệng. Đối với những phản ứng khác thường này của cô, gia đình lại rất vui mừng, nghĩ với những phản ứng khác biệt như vậy, chắc chắn lần này sẽ là con gái.

Nhưng lần sinh nở này lại rất không suôn sẻ.

Tháng thứ chín, em bé bắt đầu cử động rất mạnh. Một đêm nọ, Lâm Tập Tập đột nhiên cảm thấy một cơn quặn thắt dữ dội trong bụng, cử động lớn đến mức cô cảm thấy đau đớn, phải mất một lúc lâu mới hết.

Kết quả là đến ngày sinh nở, khi sờ nắn, bà đỡ biến sắc. Em bé không nằm ở tư thế đầu xuống mà là m.ô.n.g và chân hướng xuống dưới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-260.html.]

Hina

Người Quý gia nghe vậy cũng hoảng hốt. Trong thời điểm chưa có phẫu thuật mổ lấy thai, tình trạng em bé chân hướng xuống dưới đều được coi là khó sinh.

Quý Du Hồng sợ run chân, nắm c.h.ặ.t t.a.y bà đỡ dặn đi dặn lại: Nhất định phải bảo vệ tính mạng người mẹ.

May thay bà đỡ là một trong những người có kinh nghiệm nhất Nam Kinh. Có sự giúp đỡ của bà ấy, Lâm Tập Tập cuối cùng đã vất vả sinh ra đứa con thứ ba, kết quả vẫn là một bé trai.

Lần sinh nở này khiến Lâm Tập Tập bị suy nhược nghiêm trọng. Dưới sự kiên quyết của mẹ chồng và Quý Du Hồng, Lâm Tập Tập phải ở nhà tĩnh dưỡng hai tháng sau sinh, trực tiếp được chăm béo lên một vòng.

Còn Quý Du Hồng, bị tình huống nguy hiểm lần này doạ sợ, cũng không còn cố chấp về việc sinh con gái nữa. Thậm chí anh còn nói thẳng với Lâm Tập Tập mình không muốn có thêm con nữa, con trai thì cứ là con trai, ba đứa đã là quá đủ rồi.

Mẹ Quý cũng đại diện cho cả bốn bậc trưởng bối đến khuyên cô, nói không có con gái cũng không sao, mọi người đều không muốn cô liều lĩnh với sức khỏe của mình. Vậy nên dưới sự khuyên bảo của mọi người, Lâm Tập Tập cũng từ bỏ ý định tiếp tục sinh con.

Hai năm nữa trôi qua, con trai đầu lòng của Lâm Tập Tập là Quý Hàn đã sáu tuổi. Năm đó, Lâm Tập Tập lại bất ngờ mang thai. Lần mang thai này khiến Quý gia hết sức cảnh giác, lo sợ cô lại gặp tình trạng khó sinh. Mẹ Quý còn sớm lên chùa Thê Hà lễ Phật tụng kinh, cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông.

Đứa bé này chào đời vào mùa đông giá rét. Khi bụng Lâm Tập Tập bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, bên ngoài đang có tuyết rơi dày đặc. Một đám người chen chúc trong phòng khách quanh lò sưởi chờ đợi, ai nấy đều lo lắng run rẩy. May mà lần sinh này khá thuận lợi, sau bốn giờ đau đẻ, cô bé được mong đợi từ lâu cuối cùng đã chào đời.

Quý Du Hồng bế cô con gái nhỏ trong tã lót, xúc động đến đỏ cả mắt.

Trong giây phút đó, tâm trạng của Lâm Tập Tập là hoàn toàn viên mãn.

Vô tình xuyên không đến thế giới này, ban đầu cô cảm thấy bất an lo lắng, không ngờ không chỉ tìm được người đàn ông yêu thương nhất, mà còn sinh cho anh bốn đứa con, đây chắc chắn là sự viên mãn lớn nhất trong cuộc đời cô.

Nhưng cảm xúc là một chuyện, trong những ngày tiếp theo, đối mặt với Quý Du Hồng đã biến thành một kẻ cuồng sủng con gái, Lâm Tập Tập không khỏi nghi ngờ, liệu người đàn ông từng nói trong mắt và trong tim chỉ có mình Lâm Tập Tập có thật sự tồn tại không? Bây giờ rõ ràng trong mắt và trong tim anh chỉ có con gái mà thôi!

Trước đây Lâm Tập Tập vẫn thường chê Quý Du Hồng trẻ con, ghen cả với con trai mình, bây giờ cô lại cảm thấy hơi tự vả. Nhìn cách Quý Du Hồng cưng chiều con gái, ngay cả một người làm mẹ như cô cũng phải ghen tị!

 

Loading...