Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 252 - Ngoại truyện: Giấc mơ của Tần Mộng

Cập nhật lúc: 2024-09-01 15:35:40
Lượt xem: 47

Một mùa xuân nữa lại trôi qua. Năm nay là năm tuổi của Tần Mộng, cô đã hai mươi tư tuổi rồi. Đối với một cô gái ở độ tuổi này, có thể coi là người con gái già chưa chồng. Vì chuyện hôn nhân của cô, mẹ Tần lo lắng đến nỗi tóc bạc cả đầu. Bà đã giới thiệu không biết bao nhiêu đối tượng cho Tần Mộng, tiếc thay Tần Mộng vẫn thờ ơ.

Vừa qua Tết xong, ngôi nhà Tần Mộng mua ở bên ngoài đã hoàn thành việc trang trí. Đó là một biệt thự nhỏ hai tầng rộng hơn ba trăm mét vuông, kèm theo một sân vườn không nhỏ. Trước đây biệt thự này thuộc về một nhà truyền giáo nào đó. Sau khi thế chiến thứ nhất nổ ra, nhà truyền giáo kia vội vàng rời khỏi Nam Kinh. Tần Mộng nhờ quan hệ của Lâm Tập Tập mới mua được ngôi nhà này.

Cô đã có kế hoạch chuyển ra ngoài ở từ lâu, không chỉ mình cô chuyển đi, mà còn định thuyết phục mẹ Tần cùng chuyển đi, để khỏi phải ngày ngày đối mặt với đám người ồn ào trong Tần gia.

Sau khi Tần lão thái gia qua đời, Tần gia rơi vào hỗn loạn, các gia đình cũng dùng mọi cách tranh giành tài sản. Cha của Tần Mộng đương nhiên cũng tham gia cuộc tranh giành này. Giờ đây, vở kịch tranh giành tài sản đã kết thúc, cha của Tần Mộng trở thành người chiến thắng lớn nhất. Nhưng đối với Tần Mộng mà nói, kết quả này cũng chẳng phải điều gì đáng mừng. Cha cô cưng chiều thiếp mà bỏ bê vợ chính, từ lâu đã bỏ mặc mẹ con cô. Giờ đây không còn ông nội kiềm chế, lại có quyền lực trong tay, ông ta càng không coi trọng mẹ con cô. Không cần nghĩ cũng biết, nếu tiếp tục ở lại Tần gia, cuộc sống của hai mẹ con cô chỉ càng khó khăn hơn.

Nhưng mẹ Tần là một người phụ nữ rất truyền thống, không thể dễ dàng rời khỏi Tần gia cùng cô được. Tần Mộng chỉ nghĩ đến chuyện này thôi đã đau đầu.

Nhưng cô cũng không phải người do dự. Một khi đã quyết định, cô sẽ cố gắng thực hiện. Cũng giống như tình cảm của cô, từ khi quyết định chấp nhận Triệu Chấn Hoài, tâm cô đã vô cùng kiên định. Dù mẹ Tần có giới thiệu bao nhiêu người đàn ông xuất sắc cho cô, cô cũng không hề d.a.o động.

Chọn một ngày tốt, Tần Mộng gác lại công việc ở phòng nghiên cứu, chuẩn bị về Tần gia thuyết phục mẹ. Lâm Tập Tập nghe nói chuyện này, còn tự nguyện đi làm trợ thủ. Nhưng con trai cô ấy quá bám mẹ, không thể rời xa cô ấy quá nửa tiếng. Lâm Tập Tập định mang theo con trai cùng đi, nhưng bị Tần Mộng kiên quyết từ chối.

"Tôi còn chưa kết hôn, cô nhỏ hơn tôi ba tuổi mà đã ôm con rồi, tôi sợ mẹ tôi sẽ bị sốc!" Tần Mộng trợn trắng mắt từ chối. Lâm Tập Tập và Quý Du Hồng suốt ngày khoe tình cảm trước mặt cô đã đành, giờ lại thêm một đứa con, cả gia đình ba người cùng khoe, thật không cho người khác đường sống.

Cuối cùng Tần Mộng vẫn tự mình đi nói chuyện với mẹ.

Đây là lần đầu tiên mẹ Tần nghe nói cô đã mua nhà ở bên ngoài, bà sợ đến nỗi kim thêu trên tay cũng rơi xuống, khó tin nói: "Con mua một ngôi nhà à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-252-ngoai-truyen-giac-mo-cua-tan-mong.html.]

Tần Mộng gật đầu, cười nói: "Là một biệt thự, diện tích không nhỏ đâu, lại gần đô đốc phủ, đến lúc đó có thể làm hàng xóm với Vãn Nhi."

Mẹ Tần vẫn luôn biết con gái mình là người có chủ kiến, tính cách cũng khá hoang dã, nhưng không ngờ cô dám giấu gia đình đi mua nhà bên ngoài.

"Con lấy đâu ra tiền?" Mẹ Tần lo lắng hỏi. Tiền tiêu vặt hàng tháng của Tần Mộng đều do bà phát, số tiền cố định, ngay cả khi cô tiết kiệm từ đầu cũng chắc chắn không đủ để mua nhà.

"Con có cổ phần trong xưởng may của Vãn Nhi, phòng nghiên cứu cũng có một phần. Từ năm ngoái, hai nơi này đều kiếm được khá nhiều tiền, bây giờ con có tiền trong tay." Tần Mộng giải thích.

"Bao nhiêu?" Mẹ Tần hỏi một câu, từ tận đáy lòng bà vẫn không tin con gái có tiền.

Tần Mộng cúi người xuống bên tai mẹ Tần nói một con số ước chừng. Cô cũng không có kế toán chuyên nghiệp giúp quản lý, mỗi lần Lâm Tập Tập đưa bao nhiêu cô chỉ lấy bấy nhiêu, chưa bao giờ tính toán cụ thể, nên chỉ biết một con số ước chừng.

Nhưng mẹ Tần vẫn bị sốc, đưa tay che miệng, ngạc nhiên nói: "Nhiều đến vậy sao?!"

Tần Mộng khá tự hào, nói: "Đây mới chỉ là thu nhập năm ngoái, về sau mỗi tháng đều có thu nhập cố định, cuối năm còn có cổ tức nữa."

Sau khi ngạc nhiên, mẹ Tần lại bắt đầu lo lắng, nói: "Con cũng không làm việc ở xưởng may, chỉ góp vốn thôi mà Vãn Nhi đã chia cho con nhiều tiền như vậy, có phải là quá lợi dụng không?"

"Chậc, nói đến lợi dụng, vợ chồng Lâm Tiểu Vãn cũng lợi dụng con không ít đâu. Yên tâm đi, họ kiếm được hơn con nhiều."

Hina

Kể từ khi phòng nghiên cứu của cô có kết quả, Lâm Vãn Nhi và chồng cô ấy đã hợp tác làm ăn buôn bán vũ khí. Nói trắng ra là nhập một lô vũ khí, sau đó thông qua phòng nghiên cứu cải tiến lại, rồi bán cho người nước ngoài. 

Loading...