Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 248

Cập nhật lúc: 2024-08-31 21:45:03
Lượt xem: 67

Ngày lên đường, Lâm Tập Tập tiễn cô ấy ra tận bến tàu, dặn dò: "Tiêu Vân, qua đó làm việc tốt nhé, nhưng cũng đừng làm khó mình. Nếu thấy không thể chịu đựng được nữa thì hãy về."

Tiêu Vân hiếm khi cười nói: "Tôi còn chưa đi mà cô đã giúp tôi đánh trống rút lui rồi. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ biến 'Tự Ngọc' thành chuỗi thương hiệu lớn nhất."

Lâm Tập Tập vỗ vỗ tay cô ấy nói: "Tốt, tôi tin cô nhất định sẽ thành công."

Không có Tiêu Vân làm trợ thủ đắc lực, Lâm Tập Tập lại bắt đầu bận rộn. Tết Nguyên đán đang đến gần, có rất nhiều việc cần cô trực tiếp quan tâm, từ công việc đến chuyện gia đình. Lâm Tập Tập với cái bụng bầu to tướng xoay như chong chóng vì bận rộn.

Hina

Quý Du Hồng thương cô, ngoài giờ làm việc cũng chủ động giúp cô chia sẻ một số công việc.

"Chưa từng thấy bà bầu nào năng động như em. Hồi chị dâu mang thai, chị ấy suốt ngày ở nhà dưỡng thai." Lúc đến đón cô tan làm, Quý Du Hồng hiếm khi phàn nàn, chủ yếu là vì lo cô quá mệt mỏi.

"Không sao đâu, em vận động nhiều một chút, như vậy sinh nở sẽ dễ dàng hơn," Lâm Tập Tập nói.

"Em đã đi bộ sáng tối rồi, vận động như vậy chưa đủ sao?"

"Yên tâm đi, em biết giới hạn của mình mà."

Vừa nói là biết giới hạn, kết quả ngày hôm sau cô đã trượt chân ở tiệm vải. Khi Quý Du Hồng nhận được tin sợ đến nỗi tay chân run rẩy, không dám tự lái xe, phải nhờ tài xế đưa đến cửa hàng.

Khi xuống cầu thang, Lâm Tập Tập vô ý bước hụt, kết quả là lảo đảo ngã một cú. May mà cô ngã ở bậc thang áp chót, còn nhanh chóng bám được vào lan can nên không bị ngã nặng, nhưng vẫn khiến những người xung quanh hoảng hồn.

Việc này cũng cho Quý Du Hồng cái cớ tốt nhất, anh ra lệnh bắt cô ở nhà nghỉ ngơi.

Lâm Tập Tập tất nhiên không đồng ý, cuối năm là lúc xưởng và cửa hàng bận rộn nhất, làm sao cô có thể buông tay không quản lý được. Nhưng lần này Quý Du Hồng quyết tâm bắt cô nghỉ ngơi, thậm chí còn mời Lâm Kính Đình đến để thuyết phục cô.

Lâm Kính Đình đến còn dẫn theo cả vợ con, bởi vì anh ấy tự biết mình, lời anh ấy nói còn không có tác dụng bằng lời Lý Ngọc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-248.html.]

Hai đứa sinh đôi Lâm gia đã được vài tháng tuổi, trông rất bụ bẫm đáng yêu, nhưng tính cách có vẻ ngược nhau. Bé trai ngoan ngoãn, yên lặng, ít khi khóc lóc, trong khi bé gái lại rất nghịch ngợm hoạt bát, suốt ngày đòi người lớn bế ẵm.

Mẹ Quý trông thấy hai đứa sinh đôi thì gần như không thể rời tay, vui vẻ bế lần lượt từng đứa, còn ghen tị nói: "Giá mà Vãn Nhi cũng sinh đôi thì tốt biết mấy."

Lâm Tập Tập cúi đầu nhìn cái bụng vừa phải của mình, nghĩ chắc mẹ chồng phải thất vọng rồi, vì trong bụng cô không thể nào là sinh đôi được.

Lý Ngọc được cử đến làm người thuyết khách, nhưng cô ấy cũng không khuyên can Lâm Tập Tập nhiều. Trong mắt Lý Ngọc, cô em chồng này gần như là người có thể làm được mọi thứ, là một người thông minh, hoàn toàn không cần người khác phải khuyên bảo.

Cuối cùng, cô ấy chỉ nói với Lâm Tập Tập: "Dù sao thì em cũng phải nghĩ cho Du Hồng, cậu ấy là chồng em, lo lắng cho em là chuyện bình thường. Em đừng cứng đầu quá, thả lỏng một chút, để cậu ấy chiều chuộng, cậu ấy cũng sẽ cảm thấy cân bằng thôi, đàn ông đều thế cả."

Thể hiện sự yếu đuối một cách thích hợp sao?

Lâm Tập Tập thấy buồn cười, dù Quý Du Hồng có tỏ ra dân chủ đến đâu thì vẫn có chút tư tưởng đàn ông truyền thống trong xương tủy.

Sau đó Lâm Kính Đình để Lâm Tiêu đến quản lý tiệm vải và xưởng may, Lâm Tập Tập mới yên tâm ở nhà chờ sinh. Nhưng cô tự tính toán, dự kiến sinh sẽ là sau Tết khoảng tháng ba, tháng bốn, phải ở nhà lâu như vậy cũng là một thử thách không nhỏ.

Tết Nguyên đán năm nay, Lâm Kính Đình sớm đưa Lý Ngọc và hai đứa nhỏ về Tô Thành ăn Tết, còn Lâm Tập Tập bây giờ đã là người Quý gia, đương nhiên phải ở lại Quý gia ăn Tết. Dù Quý gia không đông người, nhưng vì Quý Khôn giữ chức vụ cao, nhiều bạn bè thân thích nhân dịp Tết đến chúc Tết và nịnh bợ, nên cũng rất náo nhiệt.

Tối ba mươi Tết, sau khi ăn bữa cơm tất niên, Quý Du Hồng đưa Lâm Tập Tập ra ngoài đốt pháo hoa, anh phụ trách đốt, cô phụ trách xem.

Giữa cảnh hoa đăng rực rỡ, Lâm Tập Tập lặng lẽ nhìn bóng dáng Quý Du Hồng, lòng cảm thấy vô cùng an tâm.

Người đàn ông này là chồng cô, là nửa kia của cuộc đời cô. Nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà của cô.

Mặc dù chính quyền hai miền Nam Bắc vẫn đối đầu gay gắt, nhưng người dân vẫn phải đón năm mới như thường lệ. Còn những gia đình giàu có thì càng không bị ảnh hưởng, vẫn tưng bừng đón Tết như mọi khi.

Quý gia đón năm mới rất bận rộn. Từ mùng một đến rằm tháng Giêng, hầu như ngày nào cũng có bạn bè, người thân đến chúc Tết. Thêm vào đó, lão thái gia còn mừng thọ vào mùng sáu, nên khách khứa đến chật nhà, vô cùng náo nhiệt.

Loading...