Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 242

Cập nhật lúc: 2024-08-31 21:42:51
Lượt xem: 59

Lâm Tập Tập đáp: "Ngay cả anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, làm ăn càng phải cẩn thận hơn."

Ông chủ Đinh cười gượng, nói: "Đúng vậy, đúng vậy."

Sau khi hai trợ lý xác nhận không có vấn đề gì với hợp đồng, dưới sự chứng kiến của Quý Du Hồng, hai bên nhanh chóng ký kết hợp đồng.

Trước khi rời đi, ông chủ Đinh ý nhị cười nói: "Bà chủ Lâm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Lâm Tập Tập cười tươi đáp: "Hợp tác vui vẻ."

Họ vừa rời đi, cô lập tức quay lại nghiêm túc nói với Quý Du Hồng: "Bông vải và thời hạn, có lẽ họ sẽ làm văn trên hai vấn đề này."

Quý Du Hồng rất đồng ý với lời cô nói, nói thêm: "Thời gian này anh sẽ cử người giám sát Nghiêm Thanh Lan Hân bọn họ."

"Cái cô Lan Hân này thật không thể yên phận được." Lâm Tập Tập thở dài.

"Tốt thôi, nếu thật sự phát hiện ra họ có liên kết với người Nhật thì bắt hết, cũng đỡ phải lo họ ra ngoài gây rắc rối nữa." Quý Du Hồng không kiên nhẫn nói.

Kho lớn bên kia đã được sửa chữa và chính thức đưa vào sử dụng, quần áo bông ông chủ Đinh đặt sẽ được sản xuất ở đó. Lâm Tập Tập bụng bầu không tiện đi lại nên bảo Tiêu Vân quản lý thay, để cô ấy chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Hiện tại Tiêu Vân đã quản lý cửa hàng chuyên doanh rất ngăn nắp, sau khi tiếp quản xưởng may quần áo ở kho, cô ấy cũng không hề than phiền, nhanh chóng quản lý xưởng may một cách có quy củ. Cô ấy chắc chắn là trợ thủ đắc lực nhất của Lâm Tập Tập, Lâm Tập Tập cũng có ý định rèn luyện cô ấy, chuẩn bị cho việc mở rộng thị trường Thượng Hải vào năm sau.

Một tháng sau, một tin đồn đột nhiên lan truyền trong thành Kim Lăng, nói thiếu soái phu nhân của đô đốc phủ là một người thân Nhật, cô đã làm ăn với người Nhật được một thời gian rồi, ngay cả Quý đô đốc cũng bị cô lừa dối!

Hina

Tin đồn này vừa được lan truyền, dân chúng đều xôn xao. Trước đó, thái độ của cha con Quý gia đối với người Nhật đều rất cứng rắn, bất kể người Nhật có tỏ thiện chí như thế nào, họ đều kiên quyết từ chối đối phương, thậm chí còn ra lệnh không được giao thiệp với người Nhật trong phạm vi quản lý của họ, nếu bắt gặp sẽ bị xử lý với tội phản quốc.

Thật không ngờ trong bối cảnh chính sách áp lực như vậy, hậu viện của đô đốc phủ lại bùng cháy, thiếu soái phu nhân công khai làm ăn với người Nhật, bất chấp quy tắc của gia đình mình!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-242.html.]

Do nội dung tin tức quá gây sốc, nó nhanh chóng lan truyền khắp thành Kim Lăng. Những người bàn tán riêng tư đều cho rằng phu nhân Thiếu soái thật ngu ngốc, làm hỏng danh tiếng của Quý gia.

Trong khi tin đồn bên ngoài không ngừng lan truyền, Lâm Tập Tập bị Quý Du Hồng giữ ở nhà, không cho đi đâu cả.

Tần Mộng cũng nghe được tin này, lo lắng cô sẽ trở thành mục tiêu công kích, vội vàng tranh thủ đến đô đốc phủ thăm hỏi. Kết quả vừa bước vào cửa đã thấy Lâm Tập Tập đang tắm nắng trong sân, trên bàn bày đầy hoa quả và đồ ăn vặt, Thúy Bình đang rót trà bên cạnh, cuộc sống thật là thoải mái.

Tần Mộng khó tin nói: "Bên ngoài đang náo loạn, cô lại ở đây uống trà ăn hạt dưa?!"

"Biết làm sao được, chồng tôi không cho tôi ra ngoài mà." Lâm Tập Tập cười bất lực, vẫy tay với Tần Mộng: "Đã đến rồi thì ngồi xuống uống trà với tôi đi."

Tần Mộng đi qua ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi: "Bên ngoài nhiều người đang chửi cô đấy, cô không định giải thích gì à?"

"Có gì để giải thích đâu, tôi ký hợp đồng với người Nhật thật mà."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô kể chi tiết cho tôi nghe đi." Tần Mộng tò mò hỏi.

Lâm Tập Tập cũng không giấu cô ấy, kể lại việc mình đã tiếp xúc với ông chủ Đinh như thế nào. Nghe xong, Tần Mộng nhíu mày: "Cô rõ ràng đang tự hại mình, đã biết đối phương là người Nhật, sao không phớt lờ họ đi là xong?"

"Nếu tôi phớt lờ, họ sẽ tìm cách khác, lúc đó càng khó phòng bị, chi bằng đối đầu trực tiếp với họ. Ông chủ Đinh đối ngoại là người Thượng Hải chính gốc, nếu không phải phía họ cố tình tiết lộ, sẽ chẳng ai biết họ là người Nhật đâu."

Tần Mộng thở dài: "Vậy có cách giải quyết nào không?"

"Cứ mặc kệ đã, đợi xong vụ làm ăn này rồi tính, ký hợp đồng rồi mà." Lâm Tập Tập thản nhiên bóc quýt, bóc xong còn hào phóng chia cho Tần Mộng một nửa.

Đúng là vua không vội thái giám vội, Tần Mộng đảo mắt một cái thật to, một hơi nhét hết mấy múi quýt vào miệng.

Do giá trị đơn hàng lớn nên khi ký hợp đồng, ông chủ Đinh đã trả trước cho Lâm Tập Tập khoản đặt cọc tương đương một phần ba tổng giá trị giao dịch, rất sảng khoái. Giờ đây tin đồn thân Nhật lan truyền, Lâm Tập Tập cũng hiểu rõ chiêu trò của đối phương, họ đang cố kéo cô lên thuyền cướp, vừa cho cô kiếm tiền, vừa bôi nhọ danh tiếng của cô. Đến khi làm ăn xong xuôi, ông chủ Đinh sẽ tiết lộ thân phận, lúc đó cô sẽ không thể biện minh được nữa.

Loading...