Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 239

Cập nhật lúc: 2024-08-31 21:40:42
Lượt xem: 52

"Tiếc là ảnh của em bị cháy mất rồi." Quý Du Hồng nói.

"Có gì đâu, về nhà chúng ta chụp một tấm ảnh gia đình là được."

"Còn cần cả ảnh chân dung của em nữa." Anh đưa ra yêu cầu.

"Được, em chụp cho anh một bộ ảnh nhé?"

"Được." Quý Du Hồng cười đáp, dùng sức kéo cô xuống, hai người ôm nhau nằm xuống. Lâm Tập Tập vừa ngước mắt nhìn anh, đã đón nhận một nụ hôn nồng nàn từ anh.

Hai người xa cách đã lâu, cuối cùng cũng gặp mặt, tất nhiên là bộc lộ tình cảm chân thành, muốn âu yếm quấn quýt một chút. Quý Du Hồng dù chân bị thương, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội thân mật hiếm có này, xoay người một cái đã đè lên người cô.

Nếu là bình thường, hành động này của anh chắc chắn sẽ đổi lấy phản ứng nhiệt tình hơn từ cô, nhưng không ngờ anh chưa kịp làm gì khác, Lâm Tập Tập đột nhiên dùng sức mạnh phi thường đẩy anh ra.

Quý Du Hồng cũng không kháng cự, thuận thế bị đẩy sang một bên, nhưng trên mặt lộ vẻ khó hiểu, không hiểu tại sao con mèo hoang luôn nồng nhiệt như lửa lại đột nhiên từ chối anh.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Lâm Tập Tập suy nghĩ một chút, nói: "Dạo này không thể làm được."

Quý Du Hồng bừng tỉnh, tưởng cô đang trong kỳ kinh nguyệt, liền nói: "Anh không làm gì đâu, anh chỉ ôm em thôi."

Hina

Thấy anh có vẻ bình tĩnh, Lâm Tập Tập biết anh đã hiểu lầm, thấy anh đưa tay ôm, cô lập tức chui vào lòng anh, ngẩng đầu lên gần tai anh nói nhỏ: "Anh Hoài An, anh sắp làm cha rồi đấy."

Quý Du Hồng đang ôm cô, nhắm mắt lại để dập tắt dục vọng, nghe thấy câu này, đôi mắt bỗng mở to, ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại nhìn bụng phẳng của cô, khó khăn hỏi: "Em... có em bé rồi sao?"

Lâm Tập Tập cười híp mắt gật đầu: "Đúng vậy."

Không ngờ sau khi nghe tin vui này, Quý Du Hồng lại lập tức sa sầm mặt: "Đã có em bé rồi mà còn chạy ra đây?"

Lâm Tập Tập lè lưỡi, ôm cánh tay nũng nịu nói: "Đừng giận mà, em cũng lo cho anh mà."

"Em này!" Quý Du Hồng bất lực nhìn cô thở dài: "Sau này đừng làm vậy nữa, nếu có chuyện gì xảy ra trên đường thì sao?"

Lâm Tập Tập kiên trì hỏi: "Biết mình sắp làm cha, chẳng lẽ anh không hề vui sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-239.html.]

Quý Du Hồng cúi đầu hôn lên trán cô, nói: "Anh rất vui, em yêu, cảm ơn em, anh yêu em..."

Lâm Tập Tập tỏ vẻ hơi đắc ý: "Thế mới phải chứ."

Đối với việc Lâm Tập Tập có em bé, phản ứng của Quý Du Hồng khá chậm. Khi vừa biết mình sắp làm cha, anh rất bình tĩnh, mặt lạnh lùng dạy dỗ Lâm Tập Tập, nói cô quá liều lĩnh, đang có thai mà còn chạy ra ngoài.

Sau đó Lâm Tập Tập hỏi anh có vui không, anh mới bình thản nói mình rất vui.

Đối với phản ứng quá bình thản của anh, thực ra Lâm Tập Tập có chút buồn bực, nhưng cũng không nói gì. Quý Du Hồng vội vàng đến từ sáng sớm, lại đang bị thương, Lâm Tập Tập để anh ngủ thêm một giấc, hai người ôm nhau ngủ nướng.

Mãi đến gần trưa, hai người mới mơ màng thức dậy. Quý Du Hồng bị thương ở chân, di chuyển không thuận tiện, Lâm Tập Tập chu đáo giúp anh chỉnh trang quần áo. Lúc chuẩn bị xỏ tất giúp anh, Quý Du Hồng đột nhiên cứng người, nhìn chằm chằm vào Lâm Tập Tập hồi lâu, sau đó mới luống cuống kéo cô đứng dậy.

"Em đừng động đậy, đừng động đậy, để anh tự làm!" Anh lo lắng giật lấy đôi tất từ tay Lâm Tập Tập, không quan tâm đến vết thương trên chân, vội vàng tự xỏ tất vào.

Lâm Tập Tập buồn cười nhìn anh, hỏi: "Sao thế?"

Quý Du Hồng đứng dậy ôm chặt cô, cười nói: "Em yêu, em thật tuyệt vời! Quá tuyệt vời!"

Nhìn khuôn mặt anh rạng rỡ như ánh nắng, nỗi buồn bực trong lòng Lâm Tập Tập cũng tan biến, cô buồn cười nghĩ: Phản ứng này chậm quá đi mất!

Sau bữa trưa, bác sĩ ngoại quốc tháo băng trên vết thương của Quý Du Hồng, cẩn thận kiểm tra vết thương cho anh. Lâm Tập Tập đứng bên cạnh quan sát, nhận ra vết thương ở n.g.ự.c quả thật không nghiêm trọng, đó là do nắp đồng hồ quả quýt bị biến dạng đ.â.m vào. Tuy không nghiêm trọng, nhưng vì gần tim nên trông vẫn khá đáng sợ.

Vết thương ở đùi anh là do đạn, mặc dù Lâm Tập Tập đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy vết thương be bét máu, cô vẫn bị hoảng sợ, lòng đau như cắt.

Vết thương ở chân hơi bị viêm do xử lý không tốt, xung quanh vết thương đều đỏ lên. Bác sĩ ngoại quốc tiến hành khử trùng, bôi thuốc và băng bó lại.

"Em sợ rồi à?" Sau khi bác sĩ rời đi, Quý Du Hồng mới ôm cô an ủi: "Không sao đâu, không bị thương gân cốt, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Lâm Tập Tập thở dài: "Bây giờ anh không chỉ có em, mà còn có con nữa, khi xung phong chiến đấu, anh phải cẩn thận hơn."

Quý Du Hồng gật đầu nhận lỗi, nói: "Anh sai rồi, không cẩn thận bảo vệ bản thân."

"Vậy còn bao lâu nữa mới kết thúc?" Lâm Tập Tập hỏi.

"Có lẽ sắp rồi, nghe nói Nam Bắc lại sắp đàm phán." Quý Du Hồng khinh thường nói.

Loading...