Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 232

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:52:35
Lượt xem: 60

Lâm Tập Tập đã mang thai, cả Lâm gia vui mừng khôn xiết. Lâm Kính Đình vội vã đến bưu điện gửi điện báo cho Lâm lão phu nhân, sau khi làm bà nội, bà lại sắp được làm bà ngoại, quả thật là niềm vui chồng niềm vui.

Sau khi xác nhận mang thai, Lâm Tập Tập cũng không dám ở lại Lâm gia lâu, cô phải vội trở về Quý gia báo tin vui cho các bậc trưởng bối. Gần đây do Quý Du Hồng lên chiến trường mà bầu không khí Quý gia luôn ảm đạm, tin mang thai này chắc chắn sẽ làm họ vui mừng một thời gian, cũng có thể chuyển hướng sự chú ý của họ.

Xe quay trở lại Đô đốc phủ, tâm trạng khác hẳn lúc đi, Lâm Tập Tập nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mặc dù vẫn chưa có cảm giác gì khác biệt, nhưng cô biết, ở đó đã ấp ủ kết tinh tình yêu của cô và Quý Du Hồng.

Cô không kìm được thì thầm: "Con yêu, chúng ta cùng đợi cha về nhé."

Thúy Bình ngồi bên cạnh, bịt miệng cười thầm.

Về đến nơi vừa đúng giờ ăn tối, mẹ Quý tưởng cô sẽ bị anh chị giữ lại ăn tối, thấy cô về trong ánh hoàng hôn, bà ấy còn khá ngạc nhiên tiến lên hỏi: "Anh chị không giữ con lại à?"

Lâm Tập Tập gọi một tiếng mẹ, rồi mới cười tươi đáp: "Họ có giữ con, nhưng con có tin vui, không đợi được nên vội về báo cho mẹ."

Mẹ Quý thấy cô cười rạng rỡ, cũng cười theo, hỏi: "Tin vui gì vậy? Nói nhanh đi."

Lâm Tập Tập tiến lên khom người chào, rồi mới nói: "Chúc mừng mẹ, mẹ sắp được làm bà nội rồi."

Mẹ Quý thấy cô tiến lên hành lễ, không khỏi ngơ ngác, nghe xong lời cô nói, bà ấy hoàn toàn sững sờ. Đúng lúc đó, lão thái gia lão thái thái được các nha hoàn dìu vào phòng ăn, mẹ Quý lập tức nói với lão thái thái: "Mẹ ơi, Vãn Nhi nói con sắp được làm bà nội rồi."

Lão thái thái thường ngày hay nheo mắt nhìn người khác, nghe câu này, lập tức mở to mắt, nói: "Vãn Nhi, cháu có thai rồi à?!"

Trước mặt các bậc trưởng bối, Lâm Tập Tập không dám tự mãn, chỉ e thẹn gật đầu.

Mẹ Quý đưa mắt nhìn Lâm Tập Tập từ trên xuống dưới, mới chợt hiểu ra, liền vỗ đùi nói: "Ôi chao, xem mẹ ngớ ngẩn kìa, tốt quá tốt quá, Vãn Nhi, thật là tốt quá."

Hina

Lão thái gia ở bên cạnh nói: "Tối nay vui, uống rượu!"

Lão thái thái sảng khoái nói: "Được, tối nay cho ông uống thỏa thích."

Mẹ Quý mặt mày hớn hở, bảo nha hoàn đi lấy rượu ngon, lại sai người đi mời Quý Khôn đến ăn cơm, tin vui lớn như vậy, phải nhanh chóng cho gia chủ biết mới được. Sau khi dặn dò xong xuôi, mẹ Quý lại đến đỡ Lâm Tập Tập: "Con ngoan, bây giờ con đã là hai người rồi, mọi việc phải cẩn thận nhé? Để mẹ đỡ con vào."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-232.html.]

Lâm Tập Tập vừa buồn cười vừa xúc động, nói: "Mẹ, con đã gặp đại phu ở công quán bên kia rồi, ông ấy nói sức khỏe con rất tốt, thậm chí không cần kê đơn thuốc an thai."

Mẹ Quý liên tục gật đầu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhưng vẫn phải cẩn thận."

Lâm Tập Tập ngoan ngoãn gật đầu.

Mọi người ngồi xuống bàn ăn, lão thái thái dặn dò: "Mới mang thai mấy tháng đầu phải đặc biệt cẩn thận, công việc có thể buông được thì buông, không buông được cũng đừng để mình mệt mỏi, sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Lời lão thái thái nói rất có uy quyền, người trong nhà thường không dám trái lệnh, Lâm Tập Tập là cháu dâu, tất nhiên không dám nói không, cũng ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.

Quý Khôn được tin ở phía trước, vội vã chạy đến, người chưa tới tiếng đã vang, một tràng cười sang sảng vọng từ xa, sau đó mới thấy ông ấy bước nhanh vào phòng: "Nghe nói tôi sắp được làm ông nội rồi."

Mẹ Quý bắt chước dáng vẻ của Lâm Tập Tập lúc nãy, tinh nghịch nói: "Chúc mừng lão gia, ông sắp được làm ông nội rồi."

Quý Khôn vui vẻ gật đầu: "Tốt tốt tốt, đều rất giỏi giang, ngày mai tôi sẽ gửi điện báo cho Hoài An, chiều nay nhận được tin từ chiến trường, Hoài An nhà ta lại thắng trận rồi, tin rằng sẽ sớm có thể trở về." Nói xong, ông ấy móc từ trong túi ra hai bức thư gia đình, lấy ra một bức đưa cho Lâm Tập Tập, nói: "Đây là thư Hoài An viết cho con, còn dặn riêng không cho người khác xem lén."

Lâm Tập Tập nhận lấy thư, không vội mở ra, mà cẩn thận cất vào túi, cô muốn đợi về phòng mới đọc kỹ.

Cất kỹ thư xong, Lâm Tập Tập nói với Quý Khôn: "Cha, tạm thời đừng nói cho Hoài An biết chuyện con mang thai, con sợ anh ấy nghĩ chuyện này không thể tập trung đánh trận, đợi anh ấy về rồi hãy nói, cũng là một bất ngờ cho anh ấy."

Mẹ Quý suy nghĩ một lúc, cũng đồng ý với ý kiến của Lâm Tập Tập, Quý Khôn cũng không khăng khăng nữa, quay sang uống rượu với lão thái gia, hôm nay được lão thái thái đặc cách cho phép, hai cha con liền uống thỏa thích, đến khi bữa ăn kết thúc, cả hai đều có chút say.

Lâm Tập Tập vốn còn muốn tiễn lão thái gia lão thái thái, nhưng bây giờ cô đã có thân phận đặc biệt, đã trở thành đối tượng được chăm sóc trọng điểm, ăn xong cơm lập tức bị họ đuổi về phòng nghỉ ngơi.

Trong lòng Lâm Tập Tập nhớ đến thư của Quý Du Hồng, sau khi chào tạm biệt mọi người ở cửa phòng ăn, liền dẫn Thúy Bình về phòng.

Vừa vào phòng, cô vội vàng lấy phong bì ra mở, có lẽ do điều kiện không cho phép, Quý Du Hồng chỉ viết cho cô một trang giấy.

Mở tờ giấy ra, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng của Quý Du Hồng lập tức hiện ra trước mắt, chỉ nhìn chữ thôi, Lâm Tập Tập đã cảm thấy tim đập nhanh hơn, chỉ cần là bất cứ thứ gì thuộc về Quý Du Hồng, đều có thể khiến cô xao xuyến không ngừng.

 

Loading...