Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 229

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:51:39
Lượt xem: 69

Lâm Tập Tập thấy buồn cười, làm sao cô và Lan Hân có thể là bạn được, kẻ thù thì còn gần đúng hơn.

Lan Hân nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi cô nói.

Lâm Tập Tập mới tiến lên, lạnh lùng nói: "Lan Hân, cô không nên đến Kim Lăng."

Lan Hân cười nhẹ: "Sao vậy, làm thiếu soái phu nhân rồi thì nghĩ Kim Lăng là nhà cô à? Tôi đến hay không cần cô cho phép sao?"

"Người khác tôi quản không được, nhưng nếu là cô thì chắc chắn tôi phải quản. Cô tưởng bám được vào Nghiêm gia là có thể yên tâm rồi sao? Thật là buồn cười." Lâm Tập Tập nói.

Lan Hân liếc nhìn cô bằng khóe mắt, vẻ mặt khinh thường, nói: "Tôi không ăn cắp, không cướp bóc, cũng không làm phiền cô, tại sao cô phải quản? Cô quản rộng quá rồi đấy."

"Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Nếu cô cứ ở lại Thượng Hải, ít nhất hai bên chúng ta còn có thể sống yên ổn. Giờ cô lại đột nhiên chạy đến Kim Lăng, tôi đương nhiên phải để tâm nhiều hơn." Lâm Tập Tập nói: "Tuy hiện tại vẫn chưa biết mục đích của cô là gì, nhưng tôi chắc chắn sẽ điều tra ra."

Lan Hân nghe đến đây, cười ha ha: "Cô đừng tự cao tự đại quá, mục đích của tôi rất đơn giản, nhiều người cũng đều biết, tôi chuẩn bị kết hôn với Nghiêm Thanh."

Đây càng là chuyện vô căn cứ, Nghiêm Thanh dù bị đuổi đến Thượng Hải, vẫn là cháu đích tôn chính thống của Nghiêm gia, làm sao các bậc trưởng bối Nghiêm gia có thể đồng ý cho Nghiêm Thanh cưới một cô gái hát rong chứ.

Mặc dù Lâm Tập Tập biết cô ta đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần ngay lập tức. Cô dừng lại để nói chuyện với Lan Hân chỉ có một mục đích, đó là truyền đạt một thông tin sai lệch cho Lan Hân, để Lan Hân nghĩ rằng mặc dù họ đang điều tra cô ta, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra manh mối gì, cô ta vẫn có thể tiếp tục yên tâm.

Hina

Thực ra, việc cô ta và Nghiêm Thanh có liên hệ với người Nhật đã bị lộ trước khi Quý Du Hồng dẫn quân đi chiến đấu.

Ai mà chẳng biết diễn kịch?

Chỉ cần cho họ biết bên này vẫn chưa điều tra ra, họ sẽ tiếp tục kế hoạch trước đó, đến lúc đó mới có thể bắt gọn tất cả bọn họ.

Đã nói ra rồi, Lâm Tập Tập cũng lười tiếp tục tranh cãi với cô ta, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là cô đừng có mánh khóe gì, nếu để tôi biết cô vẫn còn tâm địa xấu xa, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu."

Mẹ Quý và Quý lão thái thái vẫn đang đợi trong xe, Lâm Tập Tập không còn để ý đến cô ta nữa, quay người chạy chậm về phía xe.

Lan Hân nhìn bóng lưng cô, ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, lại nở nụ cười nhẹ, quay người vào chùa Tê Hà. Hôm nay cô ta đến đây cũng chỉ là do hứng thú bất chợt. Cô ta nói muốn lấy Nghiêm Thanh, điều này quả thật không sai, chỉ có điều cô ta không thể làm vợ chính, chỉ có thể miễn cưỡng làm một người vợ lẽ mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-229.html.]

Những ngày sau đó, tin tức từ chiến trường lần lượt truyền về. Quý Khôn cũng không giấu giếm gia đình, có tin tức gì đều chia sẻ với họ trong bữa ăn.

"Lần này phía Bắc thật sự đã coi thường đối thủ, họ luôn nghĩ quân chính quy của mình là lực lượng mạnh nhất trong nước. Nào ngờ vừa mới giao chiến hai lần đã bị chúng ta đánh cho tan tác. Trong đó đội quân Hoài An dẫn đầu là xuất sắc nhất, mấy trận chiến quy mô nhỏ đều giành chiến thắng áp đảo." Quý Khôn vui vẻ nói, tin chiến thắng như vậy, nói bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Bản thân ông ấy cũng xuất thân từ quân ngũ, giờ có một đứa con trai có trách nhiệm như vậy, quả thực là niềm tự hào lớn nhất.

Mặc dù lão thái gia không vui khi Quý Du Hồng ra chiến trường, nhưng khi nghe cháu trai có triển vọng, ông ấy cũng không nhịn được mà hét lớn một tiếng "Tốt!"

Tiếng hét đầy khí thế này khiến mọi người đều giật mình.

Mẹ Quý và Quý lão thái thái cũng thở phào nhẹ nhõm. Quý lão thái thái quay lại hỏi Quý Khôn: "Vậy khi nào Hoài An về?"

Quý Khôn gãi đầu, khó xử nói: "Mới đánh có mấy ngày, làm sao có thể về nhanh như vậy được."

"Không phải nói đội quân của nó rất giỏi sao, chẳng lẽ còn phải đánh một năm rưỡi nữa?!" Lão thái thái hỏi.

"Cũng không đến mức đó."

Lâm Tập Tập im lặng lắng nghe bên cạnh, sau đó hỏi Quý Khôn: "Cha, nếu con viết thư gửi đi, Hoài An có nhận được không?"

Quý Khôn suy nghĩ một lúc, nói: "Chắc là được, gửi cùng với công văn của cha, rồi nhờ người chuyển cho nó."

Lâm Tập Tập vui vẻ gật đầu, vội vàng về phòng viết thư.

Thỉnh thoảng được nghe tin tức Quý Du Hồng gửi về từ chiến trường, Lâm Tập Tập mới cảm thấy ngày tháng không còn khó chịu nữa, mới có thể tập trung tâm trí vào công việc bình thường.

Chớp mắt đã đến lúc hai đứa bé nhà Lâm Kính Đình tròn một tháng tuổi. Lâm Kính Đình đã sớm tuyên bố, tiệc đầy tháng của con trai và con gái nhất định phải tổ chức lớn. Thế là anh ấy thuê hẳn Túy Tiên Lâu gần Đô đốc phủ, lại gửi thiệp mời rộng rãi, gần như mời hết tất cả bạn bè quen biết trong thành Kim Lăng.

Lâm Tập Tập rất yêu quý hai đứa bé, đã sớm chuẩn bị quà tặng, tất nhiên cũng phải tham dự tiệc đầy tháng. Mặc dù Quý Du Hồng không thể về tham dự, nhưng Quý Khôn với tư cách là Đô đốc, lại dẫn cả phu nhân cùng đến dự, điều này quả thực là một vinh dự lớn cho Lâm gia.

Lâm Kính Đình vui mừng đến nỗi cười không thấy mắt, liên tục nói lời hay ý đẹp trước mặt Quý Khôn, hoàn toàn quên mất trước đây khi nhắc đến Quý Khôn, anh ấy hận đến mức muốn cắn c.h.ế.t người.

 

Loading...