Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 221

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:49:01
Lượt xem: 47

Lâm Tập Tập gật đầu ra hiệu không sao, cô không vội.

Trong lúc cô nói chuyện với quản lý, Nghiêm Thanh đã chọn xong đồ và đang đợi đóng gói. Vì Lâm Tập Tập đứng gần cửa và bị vệ sĩ che chắn, anh ta không phát hiện ra cô cũng có mặt ở đó, vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ đi cùng.

Sau khi nhân viên đóng gói xong bánh, Nghiêm Thanh trả tiền rồi xách đồ dắt tay bạn gái đi. Lúc người phụ nữ quay người lại, Lâm Tập Tập lập tức nhíu mày, hóa ra đối phương lại là Lan Hân.

Hai người này quen nhau kiểu gì vậy? Không phải Nghiêm Thanh đã bị cha đày đi Thượng Hải sao? Chưa đầy nửa năm đã về rồi? Mà còn dẫn theo Lan Hân về nữa chứ!

Cô Lan Hân này xuất hiện trước mắt Lâm Tập Tập lần đầu đã không có ý tốt, lần này về cùng Nghiêm Thanh, chắc cũng chẳng có chuyện gì hay ho đâu.

Đang suy nghĩ miên man, quản lý Tố Tâm Trai đã gói bánh xong đưa đến trước mặt Lâm Tập Tập, cô hoàn hồn hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"

"Tổng cộng bảy đồng." Quản lý cười nói.

Lâm Tập Tập móc tiền đưa cho ông ta: "Không cần thối lại đâu."

Quản lý nhận tiền, mặt mày hớn hở cảm ơn nhiều lần, rồi tiễn cô ra tận xe.

Lâm Tập Tập ngồi lên xe, tài xế khởi động lái về hướng Lâm công quán. Cô ngồi ở ghế sau, ôm gói bánh mới ra lò, vẻ mặt đầy tâm sự. Mãi đến khi xe chạy vào Lâm công quán, cô mới thu xếp lại cảm xúc, nghĩ bụng chờ về nhà sẽ nói chuyện này với Quý Du Hồng.

Lâm Kính Đình nghe thấy tiếng xe hơi, lập tức chạy ra đón.

"Anh." Lâm Tập Tập xuống xe, ngọt ngào gọi một tiếng.

Lâm Kính Đình đứng trên bậc thềm, đợi cô xuống xe đi lên mới nhận lấy đồ trong tay cô, nói: "Chị dâu em gọi cho em à?"

Hina

Lâm Tập Tập nghe hỏi thì ngơ ngác: "Không ạ, chị ấy có việc gì tìm em sao?"

"Buổi trưa cô ấy mới nhắc muốn ăn bánh hoa hồng, em đã mua về rồi." Lâm Kính Đình giải thích.

Lâm Tập Tập cười ha ha: "Như vậy chứng tỏ chúng em tâm đầu ý hợp đấy." Nói rồi đi vào nhà.

Lý Ngọc đang ngồi trên chiếc ghế thái sư duy nhất trong phòng khách. Phòng khách vốn được trang trí theo phong cách châu Âu, toàn là ghế sô pha da mềm mại, nhưng vì bụng Lý Ngọc quá to nên ngồi sô pha không thoải mái, Lâm Kính Đình đã bảo người ta mang ghế thái sư từ phòng làm việc xuống cho cô ấy ngồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-221.html.]

Thấy Lâm Tập Tập đi vào, Lý Ngọc cười hỏi: "Tâm đầu ý hợp với ai thế?"

Lâm Tập Tập cười tít mắt đáp: "Đương nhiên là với chị rồi, chị muốn ăn bánh Tố Tâm Trai, em đã mua về cho chị đây."

"Tuyệt quá, mau đưa cho em nếm thử xem." Lý Ngọc nói với Lâm Kính Đình đang đi phía sau.

Lâm Kính Đình mở gói bánh, lấy ra bánh hoa hồng cô ấy thích nhất. Bánh được bọc trong giấy dầu, cầm trên tay vẫn còn ấm nóng. Lý Ngọc hớn hở cầm một miếng cắn một miếng, vị mềm mịn và hương thơm đậm đà của hoa hồng lập tức làm thỏa mãn vị giác của cô ấy. Chỉ thấy cô ấy ăn vài miếng là hết luôn một chiếc bánh.

Lâm Tập Tập đứng bên cạnh cô ấy, cúi người xuống nghiên cứu cái bụng của Lý Ngọc, nói: "Chị dâu, mấy ngày không gặp, bụng chị lại to ra rồi!"

Lý Ngọc và Lâm Kính Đình cùng nhìn xuống cái bụng, nhưng không thấy có gì thay đổi lớn, Lý Ngọc hỏi: "Có thật không?"

Lâm Tập Tập gật đầu, nói với vẻ lo lắng: "Đúng là to ra rồi, chị dâu, chị sắp sinh rồi, nếu em bé quá to sẽ rất khó sinh đấy, chị không được tham ăn nữa!"

Lâm Kính Đình cũng đang nhìn bụng cô ấy: "Vấn đề là gần đây cô ấy chẳng có cảm giác ngon miệng gì cả, một ngày ăn còn chưa bằng một bữa lúc mang thai sáu bảy tháng."

"Nhưng thực sự là to lên nhiều, giống như đang mang thai đôi vậy." Lâm Tập Tập nói.

Câu nói này khiến Lâm Kính Đình và Lý Ngọc giật mình, chỉ thấy Lâm Kính Đình cứng đờ người, lắp bắp lặp lại: "Thai... thai đôi???"

Lâm Tập Tập không ngờ phản ứng của anh ấy lại lớn đến thế, vội vàng nói: "Em chỉ ví dụ thôi mà."

Lý Ngọc suy nghĩ một lúc, bỗng ngẩng đầu lên nói: "Em nhớ ra rồi, hình như có một người chị họ bên ngoại của mẹ em đã từng sinh đôi."

Lâm Kính Đình và Lâm Tập Tập đồng thời sững sờ, cùng nhìn chằm chằm vào cái bụng to của Lý Ngọc.

Sau một lúc im lặng, Lâm Tập Tập hào hứng nói: "Vậy rất có thể chị dâu đang mang thai đôi rồi!"

Còn Lâm Kính Đình vẫn đang ngớ người ra, anh ấy đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, vợ mình có khả năng mang thai đôi sao?! Tại sao trước đây không ai phát hiện ra??

Lâm Tập Tập vốn chỉ nói đùa, nhưng sau khi nghe Lý Ngọc nói nhà ngoại của cô ấy có người từng sinh đôi, cô cũng bắt đầu tin đây có thể là thai đôi, bởi vì bụng của Lý Ngọc thực sự rất to. Đáng tiếc là lúc này chưa có siêu âm, nếu không thì đã có thể xác định chính xác hơn.

 

Loading...