Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 218

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:48:07
Lượt xem: 54

"Hiện giờ công nhân xưởng may đã thành thạo kỹ thuật, nguồn hàng dồi dào, có cần thiết mở rộng không?" Tần Mộng hỏi với vẻ hơi nghi hoặc.

Hiện tại hoạt động của xưởng may, làm thương hiệu "Tự Ngọc", nhận đơn hàng từ Thượng Hải, đều có thể đáp ứng được, hơn nữa gần đây cũng chưa có kế hoạch mở cửa hàng ở Thượng Hải, Tần Mộng không hiểu ý định của Lâm Tập Tập cũng là bình thường.

"Tôi không chỉ muốn làm quần áo thương hiệu, mở thêm một xưởng may nữa, tôi muốn nhận đơn hàng của quân đội, cô biết đấy, tôi có cửa sau để đi, ha ha ha."

Khóe miệng Tần Mộng giật giật, nói: "Giỏi lách luật thế, Quý Hoài An cưới được cô, rốt cuộc là phúc hay họa đây."

Lâm Tập Tập đắc ý nói: "Đương nhiên là phúc rồi, thời đại này đều nói chuyện bằng vốn, tôi có vốn có quan hệ, sao lại không tranh thủ chứ?"

Tần Mộng thấy cô như con công, cắt ngang tạt nước lạnh: "Cô giỏi thế thì sao không lên trời luôn đi."

"Cô dám chế tạo máy bay tôi sẽ dám lên trời!"

Tần Mộng: …

Cô ấy thực sự không dám, chế tạo máy bay không nằm trong phạm vi nghiên cứu của cô ấy.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Lâm Tập Tập xử lý công việc một lúc, rất nhanh đã đến giờ ăn. Tiêu Vân mang bữa trưa từ nhà bếp đến cho cả hai. Bữa ăn công việc hàng ngày của Lâm Tập Tập vốn được gửi đến từ Vân Hạc Lâu gần đó, nhưng ăn đồ ăn ngoài lâu ngày cũng chỉ có vị đó, lại còn nhiều dầu mỡ, ăn lâu dài cũng không phải cách hay. Sau đó, Lâm Kính Đình đề xuất để gia đình gửi đồ ăn đến, nhưng để nhiều người phải bận rộn chỉ vì một bữa ăn thì cũng không cần thiết.

Sau đó, Lâm Tập Tập chọn ăn cùng với công nhân xưởng may, nhưng Lâm Kính Đình và Quý Du Hồng đều cực lực phản đối, nói cô là một tiểu thư yếu ớt, làm vậy sẽ bị cười nhạo. Cuối cùng, sau khi thảo luận, họ vẫn quyết định ăn tại nhà ăn của xưởng may, nhưng món của cô và Tần Mộng được đầu bếp nấu riêng, vấn đề ăn uống mới được giải quyết triệt để.

Sau khi ăn xong, Lâm Tập Tập định đưa Tần Mộng ra ngoài xem kho, nhưng thấy ánh nắng gay gắt của buổi trưa, cả hai lập tức rút lui: "Ra ngoài trong thời tiết này sẽ bị say nắng mất, đợi đến lúc muộn hơn đi." Tần Mộng đề xuất.

Lâm Tập Tập tỏ ý đồng ý, hai người lại tiếp tục ngồi trước quạt điện làm việc. Một lúc sau, nghe thấy có người bán kem cây dưới lầu, mắt Tần Mộng sáng lên, vứt bỏ tài liệu trong tay, nằm sấp trên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy một người bán hàng rong đang gánh hàng đi qua.

Thực ra kem cây thời này không có nhiều kiểu dáng, chỉ là cho một ít đường rồi đông lạnh, nhưng ít nhiều cũng có thể thỏa mãn cơn thèm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-218.html.]

Lâm Tập Tập thấy dáng vẻ thèm thuồng như mèo của cô ấy, cảm thấy buồn cười, lấy tiền bảo Tiêu Vân xuống mua, dặn dò: "Mua hết kem cây của anh ta, phát cho tất cả nhân viên trong tiệm, nếu còn thừa thì gửi sang bên cạnh."

Tần Mộng giơ ngón cái về phía cô: "Bà chủ Lâm thật hào phóng."

Lâm Tập Tập: … 

Hina

Sau khi ăn kem cây, hai người nghỉ trưa một lúc, sau đó đi một vòng quanh xưởng may. Phân xưởng rất nóng nực, mặc dù Lâm Tập Tập đã mua vài chiếc quạt, nhưng hoàn toàn không có tác dụng làm mát, công nhân vẫn đổ mồ hôi như tắm.

Vì hầu hết là công nhân nữ, nhiều người chỉ mặc quần áo mỏng manh, sau khi bị ướt đẫm mồ hôi, quần áo gần như trở nên trong suốt dính vào người.

Lâm Tập Tập đen mặt nhìn, quay lại hỏi Tần Mộng: "Cô có thể cải tiến ra máy điều hòa không gian không?"

"Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng nhiều vật liệu không có, nên tôi không làm được." Sau đó cô ấy còn cảm thán: "Người vợ khéo léo nếu không có gạo cũng khó làm được gì!"

Lâm Tập Tập rất chê bai, quay đầu đi không muốn lý đến cô ấy, sau đó lại nghe Tần Mộng nói: "Nhưng tôi có thể cải tiến quạt thành công suất lớn, như vậy gió thổi ra sẽ mạnh hơn một chút."

Nhưng đợi phòng thí nghiệm được trang bị xong cũng đã đến mùa thu, lúc đó họ không cần dùng quạt nữa, có vẻ như mùa hè này họ vẫn phải chịu đựng.

Bốn giờ chiều, nhiệt độ giảm nhiều, hai người mới chuẩn bị ra ngoài xem kho. Xe là do Lâm Tập Tập gọi điện về nhà yêu cầu, nhưng lúc tài xế đến nơi, Quý Du Hồng cũng vừa đến tiệm vải.

Thấy họ đang chuẩn bị ra ngoài, anh tiến lên hỏi: "Hai người định đi đâu thế?"

"Anh xử lý xong công việc sớm vậy sao?" Lâm Tập Tập ngạc nhiên hỏi.

Quý Du Hồng gật đầu: "Việc bàn giao không phức tạp, hai người định đi đâu, để anh đưa hai người đi."

Vì anh đã về, không cần dùng đến tài xế nữa, Lâm Tập Tập cho tài xế về, sau đó dẫn Tần Mộng lên xe của Quý Du Hồng: "Bọn em định đi xem vài kho hàng." Sau đó Lâm Tập Tập kể lại kế hoạch của mình cho Quý Du Hồng nghe.

 

Loading...