Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 199

Cập nhật lúc: 2024-08-29 14:25:18
Lượt xem: 90

Trước đây Nghiêm Thanh thường đến Thượng Hải vui chơi cùng bạn bè, mỗi lần đều lưu luyến không muốn về, ước gì được ở lại Thượng Hải lâu dài. Nhưng giờ đây bị cha đuổi đến Thượng Hải, phải ở đây một thời gian dài, anh ta lại chẳng hề vui vẻ, trong lòng chỉ toàn là sự phẫn nộ.

Anh ta thực sự không hiểu tại sao cha mình lại sợ hai nhà Quý Lâm đến vậy. Dù họ có quyền có thế, nhưng Nghiêm gia cũng đâu phải tay mơ. Nếu phải đối đầu, cùng lắm cũng chỉ là hai bên đều bị thương thôi.

Vậy mà giờ đây, khi người ta còn chưa làm gì họ, cha anh ta đã vội nhận thua rồi vội vàng đưa anh ta đi, thật là quá nhục nhã.

Hina

Nghiêm Thanh có không ít bạn bè ở Thượng Hải. Khi vừa đến đây với tâm trạng buồn bực, anh ta thường rủ bạn bè đi uống rượu ở các phòng trà. Vừa nghe hát vừa uống rượu, thỉnh thoảng còn dẫn theo một cô gái ra ngoài. Anh ta có tiền trong túi nên việc bao gái cũng rất hào phóng.

Hôm nay, qua sự giới thiệu của bạn bè, Nghiêm Thanh đã quen biết Lan Hân, một cô gái nổi tiếng hát thường trú tại phòng trà. Nghe nói trước khi hát ở phòng trà này, Lan Hân từng là ngôi sao nổi tiếng của đoàn ca vũ kịch lớn nhất Thượng Hải, mỗi lần biểu diễn đều làm chấn động cả khán phòng. Chỉ là sau đó vì nhiều lý do mà cô ta đã rời khỏi đoàn ca vũ kịch.

Nghiêm Thanh để ý đến Lan Hân mấy ngày rồi. Mỗi khi đến lượt Lan Hân lên sân khấu hát, anh ta đều nhờ người đưa hoa lên tặng cô ta. Lần nào cũng là một bó hoa hồng đỏ thắm lớn, nhưng ngoài việc tặng hoa ra, anh ta lại không có biểu hiện gì khác.

Sau khi kiên nhẫn nhận hoa liên tục mấy ngày, cuối cùng Lan Hân cũng có chút ngồi không yên. Cô ta dò hỏi xung quanh, biết được người tặng hoa là một thiếu gia nhà giàu đến từ Kim Lăng. Lan Hân đoán đây chắc hẳn là một con cá lớn.

Với sự đồng ý ngầm của Lan Hân, bạn bè đã giới thiệu cô ta cho Nghiêm Thanh. Tối hôm đó, sau khi Lan Hân tan ca, cô ta đã trực tiếp lên xe của Nghiêm Thanh.

Trong một thời gian sau đó, Nghiêm Thanh và Lan Hân như hình với bóng, giống hệt như một cặp đôi đang yêu say đắm. Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, đây chỉ là một cuộc giao dịch có giá được định sẵn mà thôi.

Tuy nhiên, với sự đồng hành của Lan Hân, tâm trạng của Nghiêm Thanh cũng đã tốt hơn nhiều, con người anh ta không còn suy sụp nữa. Chỉ có đôi khi say rượu, anh ta mới căm hận nói về chuyện ở Kim Lăng. 

Lan Hân biết được lập tức cảm thấy đồng cảm, rồi cũng kể cho anh ta nghe về những gì mình đã trải qua.

Hóa ra cả hai đều là những kẻ lưu lạc trên đời, nỗi thất vọng của họ đều do một người phụ nữ tên Lâm Vãn gây ra!

"Anh đánh giá thấp Lâm Vãn rồi." Lan Hân châm một điếu thuốc, nói: "Đừng nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô ta, khi ra tay cô ta còn độc ác hơn bất kỳ ai. Nhưng đằng sau cô ta có Lâm Kính Đình và Quý Du Hồng, nên dù cô ta có kiêu ngạo đến đâu, cũng chẳng ai dám đắc tội. Giống như anh vậy, đường đường là Nghiêm thiếu gia, chỉ vì một tai nạn, chẳng những bị đánh, còn bị đưa đến Thượng Hải để tránh nạn. Em thì càng không cần phải nói, không có thân phận, không có hậu thuẫn, người ta muốn trừng trị em chỉ đơn giản như đạp c.h.ế.t một con kiến. Khi em còn ở đoàn ca vũ kịch, cũng được coi là ngôi sao nổi tiếng, nhưng anh xem, bây giờ em chỉ có thể kiếm sống bằng cách hát thuê, chỉ vì tôi vô tình đắc tội với cô ta."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-199.html.]

Nghiêm Thanh nghe mà nghiến răng ken két: "Người phụ nữ này thật là lòng dạ rắn rết!"

"Đúng vậy!" Lan Hân cũng tỏ vẻ căm hận.

Nghiêm Thanh an ủi cô ta: "Đợi anh trở về Kim Lăng, anh nhất định sẽ không tha cho cô ta. Nếu không thể công khai trừng trị cô ta, anh sẽ làm ngầm. Anh không tin là anh không thể làm gì được cô ta!"

Lan Hân vui vẻ gật đầu, nói: "Không ngờ Nghiêm thiếu gia lại có tình có nghĩa như vậy, em thực sự yêu anh đến c.h.ế.t mất."

Nghiêm Thanh lập tức cảm thấy phấn chấn.

Lan Hân suy nghĩ một chút rồi nói: "Để em giới thiệu cho anh một người bạn nhé. Anh ta là một thương nhân, có thực lực không nhỏ. Gần đây anh ta cũng có ý định mở rộng kinh doanh đến Kim Lăng, biết đâu anh ta có thể giúp được anh đấy."

Thêm bạn thêm đường, Nghiêm Thanh tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Cuối cùng Lâm Tập Tập cũng đồng ý tổ chức đám cưới vào mùa hè, các bậc trưởng bối Quý gia tự nhiên rất vui mừng. 

Nghe Quý Du Hồng nói, sau khi biết tin này, họ đã bắt đầu chuẩn bị mời thầy chọn ngày lành tháng tốt, các chi tiết khác cũng bắt đầu được chuẩn bị.

Bên Tô Thành, lão phu nhân cũng gửi thư đến, nói mẹ của Lâm Thiến ở tứ phòng đang chuẩn bị thêu áo cưới cho Lâm Tập Tập, hỏi cô có thích kiểu nào không, chọn kiểu trước rồi bà ấy sẽ thêu sau.

Kỹ thuật thêu Tô của Tứ di nương nổi tiếng ở Tô Thành và cả những nơi khác, được mặc áo cưới do bà ấy thêu chắc hẳn là điều mơ ước của nhiều cô gái trẻ.

Lâm Tập Tập biết tin này rất vui mừng, lập tức viết thư cảm ơn Tứ di nương. Nhưng Lâm Thiến cũng kết hôn vào mùa hè, cô sợ Tứ di nương thêu áo cưới giúp mình sẽ ảnh hưởng đến bên Lâm Thiến. Tứ di nương nhanh chóng hồi âm áo cưới của Lâm Thiển đã được thêu xong từ một năm trước, bây giờ bà ấy có đủ thời gian để thêu cho cô.

Lâm Tập Tập vui vẻ trong lòng, đi bàn bạc với Lý Ngọc về kiểu dáng lễ phục, kết quả còn bị Lý Ngọc trêu chọc: "Chị thấy phong cách bình thường của hai đứa khá Tây hóa, cứ ôm ôm hôn hôn, tưởng đám cưới của hai đứa cũng sẽ học theo lũ quỷ ngoại quốc chứ."

Lâm Tập Tập mặt dày, hoàn toàn không sợ Lý Ngọc chọc ghẹo: "Đó là vì tình cảm chúng em quá sâu đậm nên mới không kìm được mà ôm hôn nhau thôi. Nếu chị ghen tị thì đi ôm hôn anh trai em đi, có ai ngăn cản chị đâu."

Loading...