Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 193

Cập nhật lúc: 2024-08-29 14:23:03
Lượt xem: 72

Nhóm của Nghiêm Thanh đang chờ người phục vụ mang trà và đồ ăn nhẹ lên, nói cười vui vẻ. Nghiêm Thanh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng có vẻ tâm trí đang ở nơi khác.

Trong nhóm đó, có vài thiếu gia con nhà giàu, họ đều biết Quý Du Hồng, nhưng vì bình thường không có giao thiệp nên không dám lên tiếng làm phiền.

Người phục vụ nhanh chóng mang trà nóng bốc khói và đồ ăn nhẹ lên. Đang khi anh ta chuyển đồ từ khay sang bàn thì nghe thấy tiếng đập bàn rất lớn từ bàn bên cửa sổ.

Những người khác cũng nghe thấy, đều quay đầu nhìn.

Chu Ý đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, chỉ vào Quý Du Hồng, nhíu mày quát: "Thật quá đáng! Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Đừng tưởng cậu là thiếu soái đô đốc phủ mà tôi sợ!"

Quý Du Hồng lạnh lùng nói: "Cậu không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng sao?"

Chu Ý đáp: "Không thể! Với người như cậu, tôi không thể nói chuyện đàng hoàng được!"

Rõ ràng Quý Du Hồng cũng nổi giận, đá văng chiếc ghế bên cạnh nói: "Vậy cậu muốn sao? Đánh nhau à?"

Vừa nghe đến hai chữ "đánh nhau", các thiếu gia ở bàn bên cạnh lập tức sôi sục, ai nấy đều trợn mắt muốn xem thiếu soái đánh nhau. Chỉ có người phục vụ sợ hãi run lên, vội vàng đặt đồ xuống rồi vội vã xuống lầu báo tin cho chủ quán.

Nghiêm Thanh cũng tỏ vẻ hứng thú, nghĩ bụng dù là thiếu gia đô đốc phủ thì sao, cũng đâu phải ai cũng sợ anh, tên nhóc trước mắt này khá cứng cỏi, dám cãi lại Quý Du Hồng. Nhưng không phải vừa nãy hai người họ vẫn ổn sao? Sao chỉ trong chớp mắt đã trở mặt, phải chăng có chuyện gì không thỏa thuận được?

Thấy Quý Du Hồng đá văng ghế, Chu Ý giật mình, chân hơi run. Nhưng rồi lại tự nhắc nhở: Đừng sợ, đây chỉ là diễn thôi, lát nữa người bị đánh cũng đâu phải mình.

Sau khi tự động viên, Chu Ý lấy lại can đảm, vung tay quét hết ấm trà, chén trà, đĩa bánh trên bàn xuống đất. Đồ sứ vừa chạm đất đã vỡ tan tành.

Quý Du Hồng mặt tối sầm, nheo mắt nhìn Chu Ý.

Chu Ý bị nhìn mà hoảng hốt, không kịp suy nghĩ, giơ chân định đá Quý Du Hồng. Anh ấy ra chân không nhanh, chưa kịp đá trúng người thì chân đã bị Quý Du Hồng nắm chặt. Chỉ thấy anh dùng sức nhấc lên, Chu Ý lập tức ngã ngửa ra sau.

Đám đông xung quanh đồng thanh kêu lên một tiếng "Oa~".

Chu Ý võ nghệ cũng không tồi, khi thân hình ngã ra sau, anh ấy vội vàng thuận thế lăn một vòng rồi đứng dậy, phủi vai hừ lạnh một tiếng, rất không cam lòng lao về phía Quý Du Hồng lần nữa. Quý Du Hồng nhanh chóng đứng dậy, giơ chân đá, khiến Chu Ý liên tiếp lùi lại, lùi đến mức đụng vào bàn của những người đang hóng chuyện.

Trà ở bàn Nghiêm Thanh vừa mới được bưng lên, nước còn nóng. Bị Chu Ý đụng cả người lẫn bàn như vậy, trà nóng đổ tung tóe, có chỗ văng thẳng vào người ngồi cạnh bàn, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-193.html.]

"Ui da... nóng c.h.ế.t tôi rồi."

"Đm, mày không có mắt à, dám đụng vào tao."

"Muốn c.h.ế.t hả, dám đụng vào ông nội mày."

...

Chu Ý bị đá đau bụng, nghĩ bụng sao anh Quý nhập vai quá vậy, đá thật làm gì, muốn lấy mạng người ta à!

Nghe tiếng chửi bới bên tai, Chu Ý thực sự nổi giận, đẩy một người ra nói: "Dám chửi tao, chúng mày muốn c.h.ế.t phải không!"

Người bị đẩy không chịu, rõ ràng chỉ là người đứng xem mà cũng bị liên lụy, không thể nhịn được cơn tức này, lập tức đánh trả.

Nhưng đám người này chỉ là những thiếu gia ăn chơi, bình thường mặc quần áo còn phải người hầu hạ, chưa từng làm việc nặng, huống chi là đánh nhau. Trước mặt Quý Du Hồng và Chu Ý, hai người đã từng ra trận, sức chiến đấu của họ chẳng khác gì trẻ con.

Sau khi Chu Ý khai hỏa, không ít người bị ảnh hưởng, chỉ nghe thấy tiếng kêu "Ui da" liên tục từ mọi phía.

Có vài người thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng dậy lùi lại. Những người quen biết Quý Du Hồng càng không dám tham gia, đều lùi ra cửa cầu thang.

Nghiêm Thanh cũng nằm trong đám người đang lùi lại, nhưng anh ta là mục tiêu của Quý Du Hồng nên tất nhiên không có cơ hội lùi. Chỉ thấy Quý Du Hồng bước nhanh lên phía trước, một tay kéo Chu Ý lên rồi đẩy mạnh ra, Chu Ý như một bao cát bị ném về phía Nghiêm Thanh.

Nghiêm Thanh bị đụng bất ngờ, liên tục lùi lại, rồi chân vấp phải, cả người ngã ngồi xuống đất.

Chu Ý lúc này đã đánh đỏ cả mắt, không quan tâm người trước mặt là ai, thấy người là đánh. Thấy Nghiêm Thanh ngã ngồi trước mặt, anh ấy liền vung nắm đ.ấ.m đấm thẳng vào mặt Nghiêm Thanh.

Hina

Mọi người thấy Nghiêm Thanh trở thành đối tượng bị đánh, đều xông lên cứu, Quý Du Hồng cũng nhân cơ hội chen vào.

Trong chốc lát, cả tầng hai trở nên hỗn loạn như một nồi cháo.

Cuối cùng, chủ quán dẫn theo vài cảnh sát nhỏ từ cục cảnh sát lên mới kiểm soát được tình hình hỗn loạn này.

Khi nhìn thấy Quý Du Hồng đứng thẳng giữa đám đông, mấy cảnh sát nhỏ trở nên lúng túng, dù có gan to đến mấy họ cũng không dám bắt con trai đô đốc!

Loading...