Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 188

Cập nhật lúc: 2024-08-29 14:21:02
Lượt xem: 96

Quý Du Hồng đã quen với những cú "tập kích" như vậy, nên khi cô hôn lên, anh liền thuận theo mở môi và thò lưỡi ra, hoàn toàn nắm quyền chủ động.

Đúng lúc hai người đang hôn nhau say đắm, Quý phu nhân lại bước vào. Vì cửa phòng đang mở, bà ấy không nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến khi thấy tư thế của hai người sau bình phong, mới lúng túng ho nhẹ một tiếng.

Lâm Tập Tập lập tức đỏ mặt, vội đẩy Quý Du Hồng ra, nhưng không dùng nhiều sức, Quý Du Hồng vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn mẹ mình: "Mẹ, có chuyện gì ạ?"

Quý phu nhân không ngờ hai đứa trẻ lại thân mật như vậy khi ở riêng, có chút ngượng ngùng nói: "Vừa rồi bên Lâm phủ gọi điện đến, nói anh trai của Tiểu Vãn đang trên đường đến đây."

Lâm Tập Tập giật mình, không còn tâm trí để ngượng ngùng nữa, vội nói: "Không phải anh ấy đang sốt ạ? Sao lại đến được?"

Quý phu nhân nói: "Anh trai con thật sự rất lo lắng cho con, nghe nói vừa hạ sốt một chút, tỉnh lại nghe chị dâu con kể về tai nạn của con xong, cậu ấy lập tức quyết định đến thăm con."

Nhắc đến tính cách bảo vệ em gái của Lâm Kính Đình, Lâm Tập Tập cũng đành bất lực.

"Em đừng lo lắng quá, anh ấy có thể đến đây được, chắc bệnh tình không quá nghiêm trọng đâu." Quý Du Hồng an ủi.

Đã đến rồi thì Lâm Tập Tập còn biết nói gì: "Em có thể ngồi dậy không?"

Quý phu nhân lắc đầu liên tục: "Đại phu nói tốt nhất hôm nay con nên nằm nghỉ, nếu đến tối không còn buồn nôn hay ói mửa nữa thì ngày mai có thể dậy được."

Lâm Tập Tập nói với bà ấy: "Làm phiền thế mẫu quá."

"Con bé ngốc này, chúng ta đều là một gia đình rồi, đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa. Ta đã nói với anh con rồi, mấy ngày này con cứ ở đây dưỡng thương, đừng di chuyển qua lại cho mệt."

"Cảm ơn thế mẫu."

Đô đốc phủ cách Lâm công quán không xa, chẳng mấy chốc Lâm Kính Đình đã đến nơi, sau đó được nha hoàn dẫn vào.

Không kịp chào hỏi với Quý phu nhân và Quý Du Hồng, anh ấy nhanh chóng bước đến bên giường, quan sát kỹ lưỡng Lâm Tập Tập, ánh mắt đầy xót xa: "Em thế nào rồi, có nghiêm trọng lắm không, có chỗ nào không thoải mái không? Anh nghe nói tay em cũng bị bỏng!"

"Anh à, em không sao rồi, thật đấy. Bệnh của anh còn chưa khỏi, sao lại ra ngoài thế này?" Lâm Tập Tập nói.

Lâm Kính Đình tức giận nói: "Anh lo c.h.ế.t mất, rốt cuộc là thằng khốn nào đ.â.m em vậy? Anh nhất định phải g.i.ế.c nó!"

Quý Du Hồng đã nghe Quý Khôn kể về chuyện này, liền nói: "Nghe cha em nói là Nghiêm thiếu gia cưỡi ngựa đ.â.m phải. Hình như anh ta thức trắng đêm uống rượu, sáng sớm cưỡi ngựa về nhà, đường trơn mà còn cưỡi ngựa nhanh, kết quả là gây tai nạn. Hiện giờ anh ta đang bị giam giữ ở cục cảnh sát, nhưng với thế lực của Nghiêm gia, chắc sẽ không bị giam lâu đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-188.html.]

Lâm Kính Đình nghiến răng nói: "Nghiêm thiếu gia? Được, anh nhớ rồi."

Lâm Tập Tập rất hiểu tính cách của Lâm Kính Đình, anh ấy tuyệt đối không phải người chịu thiệt thòi, nên lo lắng hỏi: "Anh, anh định làm gì vậy?"

Lâm Kính Đình cười lạnh: "Làm gì ư? Tất nhiên là về nhà nghĩ cách g.i.ế.c nó! Dám đ.â.m em gái anh, rõ ràng là muốn chết!"

Hina

Lâm Tập Tập: … 

Đây là đô đốc phủ chứ không phải Lâm gia, anh ấy ngang ngược như vậy có ổn không?

Quý phu nhân cũng bị vẻ hung hăng đầy mình của Lâm Kính Đình làm cho giật mình, đợi anh ấy nói xong mới nhỏ nhẹ nói: "Nghiêm gia đã gửi tin đến, nói rằng sau khi thiếu gia nhà họ rời khỏi cục Cảnh sát, sẽ lập tức đến xin lỗi."

"Người đã bị thương rồi, xin lỗi có tác dụng gì?" Lâm Kính Đình rõ ràng không chấp nhận lời giải thích này.

Quý Du Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh đừng nóng vội, có thể người Nghiêm gia sẽ đến vào buổi chiều, anh cũng đừng vội về, trưa nay cứ ở đây nghỉ ngơi đi, chiều họ đến, anh cũng cùng gặp mặt luôn."

Lâm Tập Tập thấy sắc mặt Lâm Kính Đình không được tốt, hỏi: "Anh, anh lại sốt rồi phải không?"

Lâm Kính Đình không để tâm: "Anh chỉ tức quá thôi."

Quý phu nhân vội vàng nói: "Lâm đại thiếu gia, hay là cậu đến phòng khách nghỉ ngơi đi, hôm nay đại phu đều ở trong phủ, ta sẽ bảo ông ấy đến khám cho cậu."

Lâm Kính Đình nói: "Tôi không sao đâu."

Quý Du Hồng cũng khuyên: "Anh, vẫn nên để đại phu khám thử đi, dù sao Vãn Nhi cũng phải nghỉ ngơi vài ngày, anh cần phải mau chóng bình phục, mới có thể xử lý những việc khác chứ."

Lâm Kính Đình vốn đang sốt, trước đó tuy có dấu hiệu hạ sốt nhưng sau một hồi lộn xộn này, lại bắt đầu thấy đầu nóng và toàn thân mệt mỏi. Lời khuyên của Quý Du Hồng, anh ấy nghe được, hiện tại vẫn là chăm sóc sức khỏe là quan trọng nhất, nếu không khỏe thì lấy đâu ra sức lực để đối phó với Nghiêm thiếu gia?

"Vậy cứ để đại phu khám đi." Anh ấy nhượng bộ.

Quý phu nhân vội vàng sắp xếp cho anh ấy nghỉ ngơi ở phòng khách bên cạnh, sau đó đi mời đại phu đến khám bệnh cho anh ấy.

Quý Du Hồng luôn ở bên cạnh Lâm Tập Tập không rời nửa bước.

Lâm Tập Tập bất đắc dĩ cười nói: "Kết quả là anh em chúng em đều chạy đến đô đốc phủ để dưỡng bệnh rồi."

Quý Du Hồng hôn nhẹ cô, nói: "Có gì đâu? Đây cũng là nhà em mà."

Loading...