Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 181

Cập nhật lúc: 2024-08-29 14:18:19
Lượt xem: 96

Lâm Kính Đình sai người gửi điện báo cho lão phu nhân ở Tô Châu, thông báo tin vui lớn này. Lão phu nhân tất nhiên vui mừng khôn xiết, nhanh chóng cho người hồi báo, nói chuẩn bị dẫn người đến chùa Bồ Tát ở phía nam thành phố để cầu nguyện, còn nói muốn dát vàng cho tượng Bồ Tát. Theo bà, rõ ràng là việc cúng bái trước đây đã có tác dụng, Bồ Tát đã hiển linh.

Vài ngày sau, lão phu nhân lại cho người gửi đến cho Lâm Kính Đình một bức thư dày, bên trong có vài toa thuốc an thai cùng với nhiều lời dặn dò của bà dành cho vợ chồng Lâm Kính Đình. Nếu phát hiện có thai ở quê nhà, lão phu nhân chắc chắn sẽ không để Lý Ngọc đến Kim Lăng, ít nhất cũng phải dưỡng thai đến khi sinh con.

Lâm Tập Tập nhìn nhiều toa thuốc như vậy, trong lòng không đồng tình, âm thầm khuyên bảo Lý Ngọc, trong thời kỳ mang thai không nên uống quá nhiều thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng. Tục ngữ nói thuốc có ba phần độc, uống quá nhiều thuốc Đông y không tốt cho em bé, ăn quá nhiều đồ bổ, em bé sẽ dư thừa dinh dưỡng, khi sinh nở cũng có nguy hiểm.

Hiện giờ Lý Ngọc rất tin tưởng Lâm Tập Tập, Lâm Tập Tập nói gì cô ấy đều nghe và làm theo.

Kể từ khi Lý Ngọc có thai, người lo lắng nhất trong nhà không ai khác ngoài Lâm Kính Đình. Mỗi ngày trước khi ra cửa, anh ấy đều dặn dò hồi lâu, ra cửa chưa được bao lâu đã muốn chạy về, thường xuyên nửa đêm đang ngủ lại phải dậy xem Lý Ngọc, cả người trông vừa bất an vừa lo lắng.

Lâm Tập Tập biết anh ấy rất coi trọng đứa bé khó có này, nhưng tinh thần căng thẳng như vậy cũng không được, bèn tìm cơ hội khuyên bảo anh ấy: "Anh, đừng cẩn thận quá như vậy, anh như thế sẽ ảnh hưởng đến chị dâu đấy. Nếu phụ nữ mang thai cũng luôn trong tình trạng căng thẳng, rất không có lợi cho cơ thể."

Lâm Kính Đình cũng rất phiền não: "Anh cũng không muốn thế, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không yên tâm, không thực tế, mấy ngày nay còn hay mất ngủ, lo được lo mất."

Lâm Tập Tập đề nghị: "Hay là anh ở nhà chăm sóc chị dâu an thai đi, em thấy tình trạng này của anh cũng không thích hợp đi làm."

Lâm Kính Đình nói: "Nhiều việc kinh doanh như vậy, không thể đổ hết lên vai Lâm Tiêu được."

Lâm Tập Tập vỗ vai anh ấy, nói: "Còn có em mà, em sẽ đi trông coi giúp anh."

Lâm Kính Đình chưa bao giờ xem thường Lâm Tập Tập trong việc làm ăn. Nghe cô nói vậy, anh ấy cũng nghiêm túc cân nhắc. Hiện giờ dù công việc của anh ấy bận rộn, nhưng cũng có trật tự, không dễ xảy ra rối loạn. Nhân cơ hội này giao cho cô quản lý, cũng tốt để rèn luyện khả năng của cô.

Nghĩ đến đây, anh ấy nói với Lâm Tập Tập: "Các công việc khác thì không có vấn đề gì lớn, chỉ có nhà hàng lớn đang xây dựng, công việc khá nhiều, mỗi ngày đều phải qua đó xử lý."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-181.html.]

Lâm Tập Tập nói: "Anh yên tâm, em sẽ trông coi giúp anh, nếu thật sự có việc gì không giải quyết được thì anh mới phải ra mặt."

Chỉ vài câu nói, hai anh em đã quyết định xong việc lớn như vậy.

Sau Tết Nguyên đán, Tiêu Vân theo sát bên cạnh Lâm Tập Tập để học cách làm ăn. Mặc dù tính cách Tiêu Vân khá kiêu ngạo, nhưng cô ấy rất ham học hỏi và thông minh. Nhiều việc chỉ cần Lâm Tập Tập nói một lần, cô ấy đã có thể ghi nhớ và vận dụng tốt.

Lâm Tập Tập bảo cô ấy: "Người làm kinh doanh phải khéo léo, uyển chuyển trong giao tiếp. Tính cách lạnh lùng như cô phải cố gắng thay đổi mới được."

Mỗi khi Lâm Tập Tập nói, Tiêu Vân đều chăm chú lắng nghe rồi ghi nhớ: "Tôi sẽ cố gắng."

Tục ngữ có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", Lâm Tập Tập biết tính cách của Tiêu Vân rất khó thay đổi hoàn toàn nên nói: "Ít nhất đừng quá lạnh lùng, như vậy sẽ khiến đối tác kinh doanh sợ hãi bỏ chạy đấy."

Tiêu Vân ghi nhớ rất nghiêm túc. Sau đó, khi Tần Mộng đến cửa hàng vải, Tiêu Vân liền tươi cười đón tiếp. Cô ấy tự cho rằng mình cười rất đúng mực, nhưng lại khiến Tần Mộng sởn gai ốc. Tần Mộng âm thầm chạy đi hỏi Lâm Tập Tập: "Tôi có đắc tội gì với cô ấy không vậy? Sao cô ấy cười như mếu thế?"

Lâm Tập Tập dở khóc dở cười: "Tiêu Vân đang học cách tiếp đãi khách hàng đấy, cô đừng làm cô ấy nản lòng nhé."

Hina

"Nhưng tôi thấy rợn quá! Cứ cảm giác như cô ấy sắp đánh tôi đến nơi."

Lâm Tập Tập: … 

Hiện giờ bên Tần gia đang rối như canh hẹ, Tần Mộng được tự do nên ngày nào cũng chạy đến cửa hàng vải. Lâm Tập Tập thấy cô ấy rảnh rỗi quá nên giao cho cô ấy một số công việc kinh doanh để tiếp xúc, còn mình thì đi giúp quản lý công việc bên phía Lâm Kính Đình.

Tần Mộng thấy cô bận rộn chân không chấm đất, không nhịn được hỏi: "Anh trai cô ở nhà chăm sóc chị dâu mang thai, còn cô thì ở ngoài bận rộn như chó?"

"Tình huống của họ đặc biệt mà, đứa con đầu lòng nên lo lắng là chuyện bình thường thôi."

Loading...