Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 176

Cập nhật lúc: 2024-08-28 10:14:39
Lượt xem: 118

Dù có lưu luyến đến mấy cũng có lúc phải chia tay, Lâm Tập Tập đau khổ nghĩ: Sang năm cưới anh ấy đi, như vậy sẽ không phải chịu đựng nỗi đau chia ly nữa.

Tết ở Tô Thành đặc biệt náo nhiệt, phong tục truyền thống cũng nhiều, Lâm gia càng là rực rỡ đèn hoa, còn mời gánh hát đến biểu diễn trong sân. Lâm Tập Tập bị ép mặc một bộ đồ đỏ, cả ngày bị dẫn đi gặp một đống họ hàng không quen, gặp ai cũng cười, cười đến đau cả má, sau cùng không chịu nổi nữa, liền kéo em gái Lâm Thiến chạy ra ngoài, dạo phố mua đồ Tết ăn quà vặt, chơi gì cũng được, chỉ cần đừng về nhà.

Xa cách mấy tháng, hai chị em giờ đều đã có hôn ước, Lâm Thiến cũng vừa đính hôn nửa tháng trước, hè năm sau sẽ xuất giá.

Nhìn Lâm Thiến vẫn còn vẻ ngây thơ, trong lòng Lâm Tập Tập đầy cảm khái, khi xưa cô mới đến Lâm gia, các chị em khác đều không thân thiết với cô, chỉ có Lâm Thiến ngày nào cũng chạy đến viện của cô, còn quấn quýt đòi cô dẫn đi chơi.

Hina

Lâm Tập Tập nghĩ, cô có thể hòa nhập nhanh với thế giới này như vậy, Lâm Thiến chắc chắn có công không nhỏ.

Không ngờ trong nháy mắt, cả hai đều sắp trở thành vợ người ta.

Nói ra cũng buồn cười, khi xưa cô vừa xuyên đến đây, còn quyết tâm sống cô độc cả đời, không ngờ lại có thể nhanh chóng tìm được nửa kia của mình như vậy, quả thật kế hoạch không theo kịp biến hóa.

Đêm giao thừa, Lâm Tập Tập đi cùng lão phu nhân thức đêm đón giao thừa, kết quả chưa đến mười hai giờ, cô đã ngã lăn ra giường La Hán ngủ say sưa, lão phu nhân thương cô, cũng không đánh thức cô dậy. Hôm sau thức dậy, những người khác đều mệt mỏi đi ngủ bù, chỉ có Lâm Tập Tập là tỉnh táo.

Quý Du Hồng đến Tô Thành vào mồng hai Tết, giống như lần đầu tiên đến Lâm gia, xách theo một đống đồ vào, nhưng lúc đó anh đến với tư cách bạn của Lâm Kính Đình, còn giả mạo nữa, giờ đã là rể thật sự của Lâm gia, đương nhiên được gia đình Lâm gia tiếp đãi nồng nhiệt.

Tuy nhiên ngoài thân phận rể nhà họ Lâm ra, thân phận con trai đô đốc cũng là lý do khiến anh được hoan nghênh.

Lâm lão phu nhân mở mấy bàn tiệc, mời tất cả họ hàng thân thích của Lâm gia đến ăn cơm, nói là để liên lạc tình cảm với họ hàng, nhưng mục đích chính yếu vẫn là để khoe khoang con rể quý của mình với người khác, thiếu gia đô đốc phủ đấy, đây là môn đăng hộ đối cỡ nào chứ.

Trong thời kỳ chính trị hỗn loạn này, các đô đốc địa phương giống như là vua chúa một phương, dân địa phương có thể không biết Tổng thống là ai, nhưng chắc chắn biết Đại đô soái của tỉnh mình là ai. Vì vậy trong mắt dân chúng, được gả vào đô đốc phủ chẳng khác nào vào cung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-176.html.]

Quý Du Hồng bình thường không phải người nhiệt tình, nhưng vừa đến Lâm gia, liền trở nên đặc biệt dễ mến, gặp ai cũng ngọt ngào chào người ta, đặc biệt là lão phu nhân, hận không thể lúc nào cũng nắm tay anh không buông, khi bày tiệc, nhất định phải để anh ngồi bên cạnh, đến nỗi Lâm Kính Đình còn kêu mình bị thất sủng.

Quý Du Hồng thân phận đặc biệt, nhiều người muốn đến nịnh bợ nên không thể thiếu chuyện uống rượu. Lâm Kính Đình lúc đầu còn có thể đỡ giúp anh một chút, nhưng người đến mời rượu quá nhiều, Lâm Kính Đình chắn mãi rồi cũng chạy mất, chỉ còn lại một mình Quý Du Hồng chống đỡ. Nhưng Lâm Kính Đình cũng còn nghĩa khí, kéo Lâm Kính Hiên và Lâm Kính Tông đến chắn rượu giúp anh, uống đến cuối cùng, mấy người đàn ông Lâm gia đều bị rượu đánh gục.

Sau bữa tiệc, mấy người đàn ông được gia nhân khiêng về, Quý Du Hồng được sắp xếp ở trong viện liền kề với viện của Lâm Tập Tập. Vì lão phu nhân đã dặn dò từ sớm, nên phòng khách ở đây được bố trí rất thoải mái, còn có hai tiểu đồng hầu hạ bên trong.

Thấy Quý Du Hồng uống say như vậy, Lâm Tập Tập cũng đau lòng, nhưng cảnh tượng trên bàn tiệc, cô hoàn toàn không thể ngăn cản được, ngay cả lão phu nhân cũng thỉnh thoảng khuyên uống ít thôi, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Đợi Quý Du Hồng được đỡ lên giường, Lâm Tập Tập vội vàng sai người đi lấy nước nóng, còn mình thì bắt tay cởi quần áo cho Quý Du Hồng.

Dáng vẻ đàn ông khi say rượu đặc biệt ngoan ngoãn, đây là lần thứ hai Lâm Tập Tập thấy, lần đầu tiên là ở Lâm công quán.

Quý Du Hồng mơ màng mở mắt, thấy người phụ nữ quen thuộc đang cởi quần áo, không khỏi cười nói: "Em yêu, có phải nên động phòng rồi không..."

Lâm Tập Tập: …

Chẳng lẽ người này coi bữa tiệc hôm nay là tiệc cưới sao?

Cởi luôn cả đôi tất trên chân anh, Lâm Tập Tập kéo chăn bông trên giường đắp cho anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, anh ngủ trước đi, chuyện động phòng để sau hẵng nói.”

Khả năng uống rượu của Quý Du Hồng được rèn luyện trong quân ngũ với đám đàn ông to con, người thường không thể uống hơn anh, nên tối nay dù uống không ít, ý thức có hơi lơ mơ, nhưng chưa đến mức say mèm, lúc trước gục xuống bàn rượu cũng có phần diễn kịch.

 

Loading...