Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 173

Cập nhật lúc: 2024-08-28 10:13:37
Lượt xem: 82

Lý chưởng quầy đi theo phó quan đô đốc phủ lấy máy may từ nơi bị giữ, sau đó thuê tàu chở máy móc về Kim Lăng.

Chỉ có Lý chưởng quầy đi theo tàu về, vị phó quan tài giỏi kia còn phải ở lại Thượng Hải vài ngày. Theo ý của phó quan, có vẻ như đô đốc còn dặn ông ta đi chào hỏi một số thế lực địa phương ở Thượng Hải. Nếu sau này Lâm Tập Tập thật sự mở rộng việc kinh doanh quần áo đến Thượng Hải, cũng sẽ không ai dám gây khó dễ cho cô nữa.

Bên Thượng Hải đã giải quyết xong việc, nhưng Lâm Tập Tập bên này vẫn chưa nhận được tin tức, chỉ có thể ở nhà lo lắng chờ đợi. Mãi đến hai ngày sau khi nghe tin tàu chở máy móc đã cập bến, cô mới thật sự yên tâm.

Lâm Tập Tập cử người ra bến tàu giúp Lý chưởng quầy dỡ hàng. Khi máy móc được chở về, cô lại đích thân đến hiện trường kiểm tra xem máy móc có bị hư hỏng gì không. Thấy Lý chưởng quầy mệt mỏi, phong trần sau chuyến đi, cô liền cho ông ấy hai ngày nghỉ để về nhà nghỉ ngơi. Lý chưởng quầy không vội về nhà mà đến văn phòng Lâm Tập Tập để báo cáo những gì đã thấy và nghe được ở Thượng Hải mấy ngày qua trước.

Lý chưởng quầy nói được một nửa thì Quý Du Hồng đến. Hôm nay anh vừa từ doanh trại về, chưa kịp về nhà đã vội vàng chạy đến chỗ Lâm Tập Tập. Đối với những người đang yêu nhau, một tuần chỉ gặp nhau một hai lần thật sự quá ít, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hiện giờ tình hình Nam Bắc căng thẳng, không biết ngày nào sẽ nổ ra chiến tranh, nên phải tranh thủ thời gian cho binh lính tập luyện.

Lâm Tập Tập đang ngồi trên sô pha uống trà, thấy Quý Du Hồng đi lên liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo anh đến ngồi.

Quý Du Hồng phát hiện họ đang nói chuyện công việc nên ngồi xuống im lặng cùng nghe.

Chỉ nghe Lý chưởng quầy nói: "Nghe Trần phó quan nói, tên Thái Huy kia vốn chỉ muốn một chút tiền bồi dưỡng, sau khi gặp Lăng tiểu thư mới thay đổi ý định, nên mới nhiều lần từ chối gặp tôi."

Quý Du Hồng nghe đến đây, không khỏi nhíu mày, nói: "Lăng tiểu thư? Lăng Linh?"

Lâm Tập Tập liếc anh một cái, mím môi nói giọng chua lè: "Không phải cô ta thì còn ai nữa, chính là mối tình hoa đào mà anh gây ra đấy!"

Quý Du Hồng cảm thấy mình bị oan uổng quá: "Anh còn chưa nói được hai câu với cô ta."

Lâm Tập Tập càng thêm buồn bực, chưa nói chuyện mà đã khiến người ta nhớ mãi không quên, có phải sức hấp dẫn của người đàn ông này quá lớn không? Nhưng với diện mạo và gia cảnh như Quý Du Hồng, sau này chắc chắn sẽ còn có nhiều ong bướm lao vào người anh, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.

Lý chưởng quầy tiếp tục nói: "Bây giờ Lăng gia và Thái gia sắp đánh nhau rồi."

Lâm Tập Tập chẳng hề thương hại, cười lạnh nói: "Họ gọi đó là tự chuốc lấy hậu quả, chẳng liên quan gì đến chúng ta."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-173.html.]

Lý chưởng quầy báo cáo xong tình hình liền đứng dậy rời đi. Văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Lâm Tập Tập và Quý Du Hồng. Quý Du Hồng đưa tay ôm Lâm Tập Tập ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn khóe miệng cô.

Lâm Tập Tập quay đầu đi, giả vờ tức giận nói: "Không được hôn, em vẫn chưa hết giận đâu."

Quý Du Hồng: ...

Lâm Tập Tập nói: "Thật sự quá khó chịu, trước đây cha mẹ Lăng Linh biết anh sắp đính hôn mà vẫn cố tình làm mai cho anh với Lăng Linh. Bây giờ thấy không thành, Lăng Linh lại nảy sinh ác tâm, cả nhà này sao ai cũng không đáng yêu thế!"

Quý Du Hồng ôm cô, dịu dàng nói: "Trên đời này chỉ có em là đáng yêu nhất."

"Xì, lời hoa mỹ thì càng ngày càng nói trơn tru." Lâm Tập Tập nói giọng rất chê bai, nhưng khóe miệng lại không thể nào kìm nén được, quả nhiên phụ nữ đều thích nghe lời ngọt ngào: "Sao hôm nay anh lại có thời gian về vậy?"

"Sáng nay nghe cha anh nói qua điện thoại về chuyện này, cảm thấy không yên tâm nên qua xem thử." Quý Du Hồng giải thích.

Lâm Tập Tập cười nói: "Thế bá ra mặt giúp đỡ, chắc chắn sẽ giải quyết được."

Hai người ôm nhau âu yếm một lúc, Lý Ngọc bước đôi chân nhỏ xinh của mình lên trên. Thấy Quý Du Hồng ở trên lầu, cô ấy cũng không ngạc nhiên, cười chào hỏi anh.

Quý Du Hồng đặt Lâm Tập Tập trở lại sô pha, đứng dậy gọi một tiếng "chị dâu".

Sau khi đính hôn, Lâm Tập Tập vẫn gọi cha mẹ Quý Du Hồng là thế bá thế mẫu, chưa đổi cách xưng hô, phải đợi đến khi thành hôn mới đổi. Còn Quý Du Hồng thì đã sớm đổi cách xưng hô, gọi anh trai chị dâu rất trơn tru.

Lý Ngọc đến để hỏi chi tiết về việc máy móc bị giữ lại, Lâm Tập Tập cũng không giấu giếm, kể lại lời của Lý chưởng quầy cho Lý Ngọc nghe một lần nữa. Lý Ngọc nghe xong cảm thán nói: "Hóa ra là do hiềm khích cá nhân."

Lâm Tập Tập nói: "Chúng ta hoàn toàn không quen biết cô ta, là Lăng Linh tự suy nghĩ quá nhiều thôi."

Hina

 

Loading...