Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 157

Cập nhật lúc: 2024-08-25 20:36:41
Lượt xem: 106

Thu hoạch từ chuyến đi Thượng Hải lần này của Lâm Tập Tập quả thật rất tốt. Sáng sớm ngày rời khỏi Thượng Hải, cô lại nhận được hai đơn hàng lớn do Quan đoàn trưởng giới thiệu, số lượng khá nhiều, đến từ hai đoàn nghệ thuật biểu diễn quy mô lớn hơn.

Tuy chương trình của mình nổi tiếng nhưng Quan đoàn trưởng không ngại giúp đỡ đối thủ cạnh tranh, ông ta cũng biết dù có ngăn cản cũng chỉ được nhất thời, sau này khi quảng cáo được phát ra, người khác sẽ vẫn có thể tìm được nhà cung cấp. Hiện tại ông ta chủ động giới thiệu, người khác ngược lại sẽ nợ ông ta một ân tình.

Từ khi Quý Du Hồng đến Thượng Hải, anh và Lâm Tập Tập như hình với bóng, hiếm khi được tận hưởng thời gian như tuần trăng mật này. Nhưng Lâm Tiêu đi theo bên cạnh họ lại có tâm trạng đặc biệt phức tạp. Sáng nay khi đến gọi Lâm Tập Tập dậy, người ra mở cửa lại là Quý Du Hồng, điều này chứng tỏ họ đã qua đêm cùng một phòng.

Mặc dù hai người sắp đính hôn, nhưng cũng chỉ là đính hôn thôi, đâu phải thành thân, cứ như vậy mà ngủ chung một phòng, có hợp lý không? Sau khi trở về, có nên nói với Đại thiếu gia không? Dù có không nói, khi bảo vệ báo cáo công việc, chắc chắn sẽ đề cập đến. Lâm Tiêu cảm thấy mình nên nhắc nhở Lâm Tập Tập, để cô có chuẩn bị.

Lâm Tiêu thật sự lo lắng quá nhiều.

Trước khi lên thuyền trở về Nam Kinh, Lâm Tiêu tìm cớ gọi Lâm Tập Tập đến một bên, uyển chuyển nói: "Sáng nay khi tôi đến gọi cô, là Quý thiếu gia mở cửa."

Lâm Tập Tập mỉm cười gật đầu, nói: "Tối qua về muộn nên để anh ấy ở lại phòng qua đêm." Một người cả đêm ôm cô ngủ, hai người cùng sưởi ấm cho nhau, thật sự không thể nói là qua loa, mà phải nói là tận hưởng.

"Dù sao cũng nên tránh hiềm nghi." Lâm Tiêu không đồng tình lắm, thật ra với thân phận của anh ta, nói vậy đã là vượt quá giới hạn, nhưng ở bên cô làm việc lâu rồi, tự nhiên sẽ quan tâm đến cô. Tuy nhiên, anh ta hiểu tính cách của Lâm Tập Tập nên mới dám nói như vậy, nếu là chủ nhân khác, chắc chắn anh ta sẽ không dám nhiều lời.

Lâm Tập Tập làm mặt quỷ, lè lưỡi nói: "Vậy phiền anh giữ bí mật giúp tôi."

Lâm Tiêu đáp: "Tôi không nói thì bảo vệ cũng sẽ nói."

Lâm Tập Tập nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ hung dữ nói: "Hay là diệt khẩu luôn nhỉ!"

Lâm Tiêu: …

Tất nhiên là Lâm Tập Tập đùa, không ngờ Lâm Tiêu sợ thật, dáng vẻ của anh ta thật sự rất buồn cười, khiến cô không nhịn được bật cười, phẩy tay nói: "Anh đừng lo, nếu thật sự để anh trai tôi biết, cùng lắm là anh ấy mắng vài câu, tôi đâu có thiếu miếng thịt nào, không chừng còn sớm được gả đi."

Hina

Lâm Tiêu cảm thấy mình lo lắng vô ích thật, hóa ra người ta đã có đường lui sẵn rồi.

Một đoàn người lên thuyền trở về Nam Kinh, trời đã tối, Lâm Kính Đình biết họ sẽ về hôm nay nên đã sớm cho xe đến bến tàu đón họ về Lâm phủ, tất nhiên cũng đưa Quý Du Hồng về theo.

Quý Du Hồng đã từng ở lại Lâm gia, lần này đến như về nhà mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-157.html.]

Dù đã qua giờ cơm, Lâm Kính Đình vẫn chuẩn bị một bàn tiệc ngon chờ họ về.

Lâm Tập Tập thấy vậy không nhịn được nói với Lý Ngọc: "Muộn thế này rồi, sao mọi người không ăn trước?"

Lý Ngọc kéo cô lên bàn tiệc, nói: "Anh chị ăn chút điểm tâm rồi, anh trai em nói phải đợi em về mới ăn cơm, em đi Thượng Hải hai ngày, anh ấy lo lắng đến mất ngủ…"

"Khụ…" Lâm Kính Đình ho một tiếng nặng nề, cầm đũa nói: "Nói nhiều làm gì, mau ăn cơm đi."

Lâm Tập Tập và Quý Du Hồng nhìn nhau cười, Quý Du Hồng thấy trước mặt mình có một chén rượu nhỏ, Lâm Kính Đình cũng có một chén, bèn đứng dậy cầm bình rượu rót đầy cho hai người, rót xong nói: "Anh cả, uống một chén trước?"

Lâm Kính Đình liếc anh một cái, không vui nói: "Uống gì mà uống, uống chút canh nóng lót dạ trước, ngồi thuyền cả ngày không khó chịu à?"

Mọi người không nói gì, một câu quan tâm, từ miệng anh ấy nói ra, luôn biến thành lời trách móc.

Lý Ngọc thấy vậy, vội vàng múc cho Quý Du Hồng một bát canh, nói: "Nghe anh trai em, uống canh trước."

Quý Du Hồng cảm ơn, nhận bát canh rồi bắt đầu uống.

Lâm Kính Đình thấy anh uống canh xong, mới nâng chén rượu với anh, hai người cùng uống cạn, anh ấy mới hỏi Quý Du Hồng: "Con bé này đi Thượng Hải không gây chuyện đấy chứ."

Lâm Tập Tập đang gặm đùi gà, nghe vậy không vui: "Em có bao giờ gây chuyện đâu!"

Lâm Kính Đình trừng mắt: "Em gây chuyện còn ít sao?!"

Thấy hai người giọng càng lúc càng lớn, Quý Du Hồng nhanh chóng bảo vệ Lâm Tập Tập: "Không gây chuyện, cô ấy rất ngoan."

Lý Ngọc gắp cho Lâm Tập Tập một miếng thịt viên, nói với Lâm Kính Đình: "Trong mắt Du Hồng, có khi nào Tập Tập không ngoan? Hỏi cũng vô ích."

Lâm Tập Tập giả vờ giận dỗi: "Chị dâu, ngay cả chị cũng chế giễu em!"

Bữa cơm ăn muộn, khi ăn xong đã hơn chín giờ, Lâm Tiêu định về nhưng bị Lâm Kính Đình giữ lại, bảo anh ta ở lại Lâm phủ qua đêm, dù sao cũng nhiều phòng.

Loading...