Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 141

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:10:08
Lượt xem: 131

Thời gian đã hẹn với Đoàn Nghệ Thuật Thượng Hải là vào đầu tháng Giêng. Vì đây là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và mới, Đoàn Nghệ Thuật có nhiều buổi biểu diễn chúc mừng. Trưởng đoàn mong muốn các đoàn viên sẽ mặc những bộ sườn xám do Lâm Tập Tập thiết kế vào thời điểm đó, nghe nói để phối hợp với trang phục, họ còn biên đạo một điệu múa mới.

Ba mươi bộ sườn xám tuy không nhiều nhưng cũng không ít, các nữ công nhân của xưởng may bắt đầu làm thì vài ngày là có thể hoàn thành lô hàng này.

Thời gian này, việc bán lẻ trước cửa tiệm vải cũng khá tốt, Tần Mộng bây giờ là đại diện tốt nhất cho sườn xám. Chỉ cần có tiệc tùng trong giới tiểu thư nhà giàu, cô ấy sẽ nhiệt tình tham gia, mục đích đương nhiên là để quảng bá trang phục mới.

Các tiểu thư ấy cũng rất ủng hộ, rất yêu thích kiểu dáng sườn xám, dù không phải ai cũng mặc, nhưng mua về để ngắm cũng đẹp, giá cả thì họ hoàn toàn có thể chi trả được.

Điều làm Lâm Tập Tập ngạc nhiên là Lý Ngọc rất nhạy bén với kiểu dáng trang phục, cô ấy không chỉ sáng tạo biến hóa dựa trên mẫu có sẵn mà còn giữ được yếu tố thời trang, kết hợp với thực tế, làm ra nhiều kiểu dáng rất được ưa chuộng. Nhiều người ban đầu đến vì sườn xám mới lạ, nhưng sau khi thấy thiết kế của Lý Ngọc, họ đều đổ xô mua kiểu dáng do cô ấy thiết kế. Hiện tượng này làm Lâm Tập Tập vừa ngạc nhiên lại vừa mừng cho Lý Ngọc, cô ấy thực sự đã dần thoát khỏi sự tự ti.

Việc kinh doanh của tiệm vải vốn dĩ đã không tệ, bây giờ cộng thêm việc kinh doanh trang phục, có thể nói là khách hàng nườm nượp. Một số thương nhân từ nơi khác đến mua vải, Lâm Tập Tập cũng sẽ tranh thủ quảng bá một chút, đây cũng được coi là một kênh bán hàng. Lâm Tập Tập đã lên kế hoạch, đợi đến mùa xuân năm sau sẽ làm thêm một số kiểu dáng mới. Nếu chỉ có một kiểu dáng đơn lẻ cũng không thể lâu dài thu hút khách hàng, cô muốn làm một thương hiệu trang phục chứ không chỉ là một loại trang phục đơn lẻ.

Ngày giao hàng cho Đoàn Nghệ Thuật càng đến gần, Lan Hân lại như biến mất, từ lần giao mẫu vải và kích thước đến giờ không thấy đến tiệm vải nữa. Trong thời gian đó, Lâm Tập Tập đã cho người đi tìm nhưng không tìm thấy ai. Lâm Tập Tập từng nghĩ, có phải vì sợ cô đến ký hợp đồng mà không dám xuất hiện? Thực ra cô vốn dĩ không có ý định ký bất kỳ hợp đồng nào với Lan Hân.

Đến hai ngày trước khi giao hàng, Lan Hân mới thong thả bước vào tiệm, người làm lên báo với Lâm Tập Tập. Lâm Tập Tập không muốn mời cô ta lên lầu nên tự mình xuống gặp.

Lan Hân trang điểm đậm, gương mặt tràn đầy sự đắc ý, vừa thấy cô liền nở nụ cười chào hỏi: "Bà chủ Lâm, lâu rồi không gặp, sao rồi, quần áo đã làm xong chưa?"

Theo tin tức từ Quý Du Hồng, Lan Hân không tiếp xúc với người Nhật, cô ta đến tìm Lâm Kính Đình gây phiền toái chỉ là để đòi lại công bằng cho Phương Ny.

Lâm Tập Tập cảm thấy buồn cười, không ngờ người phụ nữ đầy mưu mô này lại có lúc nghĩa hiệp.

Hina

Quý Du Hồng còn phát hiện ra, thời gian Lan Hân biến mất thực ra là vì cô ta đã cặp kè với một thương nhân giàu có địa phương, vì phải theo ông ta tiệc tùng suốt ngày nên không có thời gian quan tâm đến việc khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-141.html.]

Có lẽ bản tính của người phụ nữ này là như vậy, không có đàn ông là không sống nổi.

Lâm Tập Tập cũng nở nụ cười chào hỏi cô ta: "Lan tiểu thư, đợi cô lâu rồi, quần áo đã làm xong từ lâu."

Lan Hân cười khúc khích nói: "Ở đâu? Tôi xem nào."

"Quần áo tôi đã đóng gói hết rồi, nhưng tôi để lại một bộ kích thước của Lan tiểu thư chưa đóng, cô có thể thử." Lâm Tập Tập nói xong, ra hiệu cho Lý chưởng quỹ mang quần áo ra.

Lý chưởng quỹ nhanh chóng lấy ra một bộ sườn xám gấp gọn gàng từ quầy, chính là loại vải hoa văn già mà Lan Hân đã chọn trước đó. Khi váy được mở ra, Lan Hân lộ vẻ ghét bỏ, miệng thì nói dối: "Rất tốt, giúp tôi gói lại, không cần thử." Loại vải xấu như vậy, cô ta lười thử mặc.

Lan Hân lại nói: "Nghe nói bà chủ Lâm sẽ đích thân đem váy đến Thượng Hải? Dịch vụ thật chu đáo!"

Lâm Tập Tập nhạt nhẽo đáp: "Đương nhiên rồi."

Lần này Lan Hân đến, chủ yếu là để xem Lâm Tập Tập có làm đúng yêu cầu của cô ta không. Bây giờ thấy vậy, cô ta có thể yên tâm về Thượng Hải giao hàng, Lâm Tập Tập muốn đích thân giao hàng càng tốt, đến lúc đó khi trưởng đoàn phát hiện hàng không đúng, chắc chắn sẽ nổi giận tại chỗ. Nghĩ đến cảnh đó, Lan Hân cảm thấy vô cùng hả hê.

Vì tâm trạng tốt, Lan Hân còn mua thêm hai bộ sườn xám đẹp trong tiệm rồi mới hát khúc nhạc rời đi.

Lý chưởng quỹ đứng bên cạnh Lâm Tập Tập, nhìn bóng dáng Lan Hân, không nhịn được phì một tiếng: "Tiểu nhân đắc chí."

Lâm Tập Tập nhướng mày nói: "Sẽ có lúc cô ta phải khóc."

Lâm Tập Tập muốn đi Thượng Hải từ lâu, nhưng từ khi mở xưởng may, cô luôn không có thời gian. Lần này nhân cơ hội giao hàng, cuối cùng cũng có thể đi.

Loading...