Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 134

Cập nhật lúc: 2024-08-20 17:27:54
Lượt xem: 130

Cô muốn ngăn cản nhưng không biết làm sao, rõ ràng Lâm Kính Đình đã bị họ làm giận đến phát điên, nếu không để anh ấy đánh một trận thì cơn giận này khó mà tiêu được.

Vừa rồi Quý Du Hồng chấp nhận chịu một cú đ.ấ.m cũng là để Lâm Kính Đình hả giận, nhưng một cú đ.ấ.m rõ ràng chưa đủ, mới đề nghị Quý Du Hồng đánh một trận.

Nhưng Quý Du Hồng làm sao có thể đánh với Lâm Kính Đình thật, nếu đánh thật thì mối quan hệ giữa anh và Vãn Nhi cũng coi như xong.

Nhưng Lâm Kính Đình bây giờ khí thế bừng bừng, nếu Quý Du Hồng nhường quá nhiều, chắc chắn cũng không được tốt.

Lâm Tập Tập căng thẳng cắn móng tay: "Anh..."

"Em im miệng, lùi lại!" Lâm Kính Đình trừng mắt nhìn cô ra lệnh.

Quý Du Hồng cũng quay đầu nhìn cô một cái, mỉm cười an tâm với cô.

Lâm Tập Tập không còn cách nào, lùi vài bước, lùi đến cạnh bàn làm việc, nhường không gian trống cho bọn họ, an ủi duy nhất là dưới đất có thảm dày, dù có ngã cũng không bị thương.

Chưa kịp đứng vững, Lâm Kính Đình không thể chờ nữa, nắm tay phải giáng mạnh vào Quý Du Hồng, lần này Quý Du Hồng không chịu đòn không công, anh nhanh chóng giơ tay chặn lại cú đ.ấ.m nặng.

Lâm Kính Đình thấy đòn tấn công không thành, đổi tay trái tấn công, vẫn bị chặn, anh ấy tức giận, tiếp tục dùng hai tay đ.ấ.m loạn xạ, Quý Du Hồng chặn vài đòn, lùi một bước, rời khỏi phạm vi tấn công hiệu quả của anh ấy.

Lâm Tập Tập đứng xa nhưng nhìn rõ, sau khi thấy Lâm Kính Đình tấn công, cô chỉ có thể che mặt - thật quá mất mặt.

Lâm Kính Đình không đánh trúng Quý Du Hồng cú nào, ngược lại làm mình thở hồng hộc, tức giận chửi: "Mày đánh đi, tránh cái gì!"

Quý Du Hồng: … 

Cách đánh trẻ con thế này anh thật không biết đánh trả ra sao, anh cả!

Không còn cách nào, anh lại bước hai bước.

Lâm Kính Đình thấy lúc này Quý Du Hồng không phòng bị, trong lòng vui mừng, lập tức nâng chân muốn đá anh một cái, nhưng dù không phòng bị, phản ứng của Quý Du Hồng vẫn rất nhanh, chỉ thấy anh bước một bước sang bên, để Lâm Kính Đình đá trượt.

Tư thế nâng chân của Lâm Kính Đình rõ ràng không đúng, cú đá trượt suýt làm anh ấy ngã, để giữ thăng bằng, anh ấy vội làm động tác xoay eo trên không.

Cùng với tiếng "rắc", cả thế giới lập tức yên lặng.

Quý Du Hồng gần Lâm Kính Đình, vội bước lên đỡ anh ấy, hỏi: "Anh cả, có phải bị trật rồi không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-134.html.]

Lâm Tập Tập lúc này cũng vội chạy tới, lo lắng hỏi: "Anh, anh sao rồi, đau chỗ nào?"

Lâm Kính Đình được Quý Du Hồng đỡ, vô cùng bực bội, muốn đẩy anh ra, nhưng eo thật sự quá đau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Đỡ anh đến ghế sô pha, anh bị trật eo rồi."

Hina

Lâm Tập Tập thật không biết khóc hay cười: "Anh nói anh, già rồi còn thích ra vẻ!"

Lâm Kính Đình không phục, tức giận nói: "Anh ra vẻ thì sao, người ta nuôi dạy vất vả, lại dễ dàng đi theo người khác, không cho anh tức giận, không cho anh tìm người đánh nhau?"

"Nhưng vấn đề là anh đánh không lại anh ấy!" Lâm Tập Tập thấy anh ấy thật sự ngang bướng.

"Đánh không lại cũng phải đánh!" Lâm Kính Đình tức giận phản bác, vừa được đỡ đến ghế sô pha, anh ấy cẩn thận ngồi xuống, nhưng vừa chạm vào đệm, lại kêu lên: "Không được, tư thế này không ngồi được, đổi bên đổi bên."

Thế là Quý Du Hồng vội đỡ anh ấy đổi tư thế.

Lâm Tập Tập đứng bên nhìn sốt ruột, hỏi Quý Du Hồng: "Đau thế này, có cần mời đại phu không?"

Quý Du Hồng nói với cô: "Đừng lo lắng, đi hỏi người làm xem có rượu thuốc không, có thì mang lên đây, anh xoa bóp cho anh cả."

Lâm Tập Tập gật đầu, vội chạy xuống lầu.

Lâm Kính Đình ngồi nửa m.ô.n.g lên ghế sô pha, thân mình dựa vào lưng ghế, im lặng một lúc, quay đầu nói với Quý Du Hồng: "Sau này nếu cậu dám phụ con bé, dù phải tán gia bại sản, tôi cũng sẽ g.i.ế.c cậu."

Quý Du Hồng đáp: "Em sẽ đối tốt với cô ấy suốt đời."

Vừa nói xong, anh ngẩn người, nhớ lại lời Lâm Kính Đình vừa nói: "Sau này phải đối tốt với con bé", trọng điểm của câu này là từ "sau này"!

Anh ấy thừa nhận mối quan hệ của họ rồi sao?

Nghĩ đến đây, niềm vui của Quý Du Hồng không giấu được, không khỏi nói với anh ấy: "Cảm ơn anh cả đã thành toàn, em sẽ nhờ cha mẹ chọn ngày lành đến cầu hôn!"

Lâm Kính Đình dù nói vậy nhưng vẫn không vui, hừ lạnh: "Đừng đến cầu hôn quá sớm, tôi sợ tôi sẽ hối hận."

Quý Du Hồng cũng không nói thêm, anh nghĩ dù bây giờ mình nói gì thì cũng là kích thích đối với Lâm Kính Đình.

Thật là một anh vợ ngang bướng!

Lâm Tập Tập vừa xuống lầu không lâu đã ôm rượu thuốc lên, vừa bước lên đã cảm thấy không đúng, hình như bầu không khí giữa hai người đàn ông đã đột nhiên dịu lại!

Cô mới xuống lầu bao lâu, sao cảm giác như bỏ lỡ mấy trăm triệu năm!

Loading...