Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 124

Cập nhật lúc: 2024-08-19 15:40:39
Lượt xem: 92

Dù cảm thấy mình không nhất định làm được, nhưng cô ấy vẫn muốn thử xem, Lâm Tập Tập khuyên bảo nhiều như vậy, có một câu thực sự đã đánh động cô ấy, cô ấy thực sự không muốn tiếp tục canh giữ một căn phòng trống không sống qua ngày nữa. Lâm Kính Đình hàng ngày bận rộn với sự nghiệp, Lâm Tập Tập bây giờ nhận quản lý tiệm vải, cũng làm ăn ra dáng, chỉ có một mình cô ấy vô công rỗi nghề ở nhà, hàng ngày đan len đọc báo, như một con rối không có ý thức.

Cô ấy muốn đứng dậy, muốn bước ra ngoài, tận mắt nhìn thế giới bên ngoài, sự thay đổi này không hoàn toàn vì Lâm Kính Đình, cô ấy cũng muốn như Lâm Tập Tập, tự do làm chính mình.

Nhiều năm như vậy vẫn không có con, Lý Ngọc biết mình không thể ngăn cản Lâm Kính Đình tìm người khác, dù sao truyền tử nối dòng là việc lớn.

Nếu nhìn thấy Lâm Kính Đình tốt với người phụ nữ khác sẽ đau lòng, vậy thì nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý của mình, tìm việc gì đó để làm, có lẽ sẽ giảm bớt nỗi khổ tâm.

Lâm Tập Tập pha hai tách trà nóng, đưa một tách cho Lý Ngọc, thấy cô ấy đang ngẩn người, tò mò hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Lý Ngọc nói: "Chị vẫn cảm thấy lúc nãy ở nhà, phản ứng của chị quá lớn."

Lâm Tập Tập nói: "Em cũng cảm thấy chị không nên chạy đi như vậy, chị là chủ nhân của ngôi nhà, có người không biết phép tắc tìm đến, chị nên mạnh mẽ đuổi người ra ngoài, tự mình bỏ chạy là thế nào."

Nghe cô nói vậy, Lý Ngọc càng cảm thấy mình quá nóng vội.

Hina

Thấy cô ấy rất hối hận, Lâm Tập Tập lại an ủi: "Nhưng cũng tốt, để anh em biết chị cũng biết giận, như vậy sau này anh ấy mới có sự kiêng dè, không dám dễ dàng ra ngoài trăng hoa."

"Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy Lan Hân này có vấn đề lớn." Lâm Tập Tập cau mày nhớ lại cảnh tượng buổi sáng, không cẩn thận làm vỡ đồ của chủ nhà, hoảng sợ là bình thường, nhưng Lan Hân lúc hoảng sợ còn không quên nhân cơ hội đề cập đến mối quan hệ của cô ta với Lâm Kính Đình, điều này rất khó hiểu, theo suy nghĩ bình thường, trước mặt vợ người ta, dù mối quan hệ có sâu sắc đến đâu, cũng không nên nói thẳng ra như vậy, đặc biệt là trong tình huống Lâm Kính Đình muốn giấu, cô ta vẫn cố nói ra.

Lý Ngọc nhỏ giọng hỏi: "Lan Hân có vấn đề gì?"

"Em đang đoán, có phải cô ta cố tình làm vỡ đĩa, rồi cố ý nói những lời đó không."

Lý Ngọc giật mình, nói: "Sao cô ta phải làm vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-124.html.]

Đây cũng là điều Lâm Tập Tập không hiểu: "Cô ta muốn anh em cho cô ta một danh phận sao? Không thể nào, cô ta làm vậy, anh em chỉ càng ghét cô ta, nếu không phải vì danh phận, thì làm vậy có lợi ích gì?"

Khác với sự rối rắm của Lâm Tập Tập, Lý Ngọc vẫn mang lòng thiện lương, nói: "Có thể thật sự chỉ là một tai nạn."

"Mong là vậy." Miệng thì nói vậy, nhưng Lâm Tập Tập vẫn đứng dậy xuống lầu, gọi một người làm, bảo anh ta đi tìm Hà Dũng ở bên Lâm Tiêu.

Hà Dũng đã theo Lâm Kính Đình nhiều năm, luôn thu thập các tin tức cho Lâm Kính Đình, bây giờ quán thuốc phiện đóng cửa, sắp xếp lại, anh ta được phái đến giúp đỡ Lâm Tiêu, Lâm Tập Tập gọi anh ta đến, là muốn anh ta giúp kiểm tra Lan Hân, dù sao cô còn hợp tác với đoàn kịch ca múa của Lan Hân, nếu Lan Hân thực sự có vấn đề thì cô cũng có thể sớm phòng ngừa.

Cô hồi tưởng lại nội dung đầu sách, xác nhận Lan Hân chưa từng xuất hiện, nên không rõ cô ta và Lâm Kính Đình có ân oán gì.

Lý Ngọc nói cô đa nghi, Lâm Tập Tập lại cảm thấy phòng người không thể thiếu.

Đến khi Hà Dũng đến, Lâm Tập Tập giao việc này cho anh ta, mới cảm thấy an tâm.

Buổi trưa hai chị em dâu không về nhà mà ở lại tiệm vải ăn cơm, vì mười chiếc máy may Lâm Tiêu đặt cho Lâm Tập Tập đã đến bến tàu, chưởng quầy đang dẫn người đi dỡ hàng, Lâm Tập Tập rất phấn khởi, nhất định phải tận mắt nhìn thấy chúng được lắp đặt.

Cô nhắm đến căn tứ hợp viện bên cạnh nhưng chưa thuê được, vì không liên lạc được chủ nhà nên bây giờ máy may đến, chỉ có thể tạm thời đặt ở sân nơi công nhân ở, nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời, vì cô còn phải tuyển thêm nữ công nhân, đến lúc đó người và máy, sân nhỏ không thể chứa hết, vẫn phải tiếp tục tìm nơi.

Thông báo tuyển công nhân sáng nay đã được người làm dán ra ngoài, yêu cầu tuyển nữ công nhân, thời gian làm việc phải cố định.

Điều kiện đầu tiên dễ tìm, nhưng điều kiện thứ hai khiến nhiều người do dự, vì những người đến ứng tuyển hầu hết là nội trợ, công việc chính của họ vẫn là chăm sóc gia đình, dù có ra ngoài làm việc, cũng chỉ nhận làm những việc lặt vặt, không thể làm suốt ngày.

Lâm Tập Tập cũng đau đầu, không có thời gian cố định thì làm sao có hiệu quả công việc?

"Không cần vội, thời gian giao kèo với đoàn kịch là một tháng sau, vẫn còn thời gian." Lý Ngọc an ủi cô.

Loading...