Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 117

Cập nhật lúc: 2024-08-19 15:38:00
Lượt xem: 123

Sau khi Lâm Tập Tập hôn Quý Du Hồng và buông lời đe dọa, vốn tưởng sẽ làm cho vị tiểu thư kiêu kỳ kia sợ hãi mà rút lui.

Không ngờ sự việc lại không diễn ra như vậy.

Đối phương vẫn bình tĩnh đứng trước mặt họ, còn tự tin nói: "Đây là nơi công cộng, không phù hợp để làm những hành động như vậy."

Lâm Tập Tập nhướng mày, cười nói: "Thưa tiểu thư, mục đích của tôi là muốn nhắc nhở cô, nếu muốn khiêu vũ có thể tìm người khác, đừng để ý đến anh ấy."

Tiểu thư kia cười nhạt nói: "Chỉ là khiêu vũ thôi mà, tại sao lại nhỏ nhen như vậy?"

Quý Du Hồng đứng bên cạnh không thể nghe nổi nữa, mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi không có ý định khiêu vũ với người khác."

"Vô tình như vậy sao." Tiểu thư kiêu kỳ cười nhạt, dù bị từ chối nhiều lần nhưng không có ý định rời đi, tâm lý quả thật mạnh mẽ.

Lúc này, từ đám đông phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lớn, nói: "Lăng Linh, gặp Hoài An chưa?"

Người vừa cất tiếng, mọi người xung quanh đều dừng lại.

Lâm Tập Tập nhìn theo tiếng nói, ngạc nhiên thấy Quý Khôn, nhóm người của họ đã đến khu vực này, câu nói vừa rồi rõ ràng là Quý Khôn nói với cô gái trước mặt.

Quả nhiên, tiểu thư kia quay đầu lại, mặt mày tủi thân nói với Quý Khôn: "Quý tiên sinh, lệnh thiếu gia thật khó mời."

"Vậy sao?" Quý Khôn tò mò tiến vài bước, liếc nhìn Quý Du Hồng một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tập Tập, như vừa phát hiện ra cô, ngạc nhiên nói: "Lâm tiểu thư, cô cũng ở đây à?"

Hina

Lâm Tập Tập cười đáp: "Chào ngài."

"Thảo nào Lăng Linh không mời được Hoài An, thì ra nó trốn ở đây nói chuyện với cô."

Hóa ra Quý Khôn quen biết Lăng Linh, thảo nào cô ta có thể tự tin như vậy.

Lâm Tập Tập quay lại nhìn Quý Du Hồng một cái, Quý Du Hồng lắc đầu, ra hiệu mình không quen biết đối phương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-117.html.]

Lâm Tập Tập nói: "Nếu tiên sinh muốn tìm Du Hồng thì tôi sẽ trả anh ấy lại cho ngài, cần gì phải gọi người không liên quan đến tìm."

Quý Khôn cười lớn: "Tôi tìm nó làm gì, so với tôi, rõ ràng nó thích ở bên cô hơn."

Lăng Linh thấy mình bị bỏ rơi, có vẻ không cam lòng, quay lại nói với Quý Khôn: "Quý tiên sinh, vừa rồi ngài đã hứa sẽ để lệnh thiếu gia khiêu vũ với tôi mà."

Quý Du Hồng nghe vậy, nhíu mày, không vui nhìn Quý Khôn, như đang nói với ông ta, cũng như đang nói với mọi người: "Tôi không khiêu vũ với người khác."

Lời này vừa thốt ra, các cô gái gần xa đều nghe thấy, trong chớp mắt, trái tim họ tan vỡ, không thể thu lại được.

Quý Khôn giơ tay về phía Lăng Linh nói: "Tôi không có cách nào khác, cô cũng thấy rồi, nó đã có người trong lòng, không muốn khiêu vũ với người khác."

Là cha của Quý Du Hồng, có thể công khai nói ra những lời như vậy, lại còn vui vẻ, rõ ràng là đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người, bây giờ lại nói công khai, càng gián tiếp thừa nhận thân phận của Lâm Tập Tập, điều này khiến những người còn đang mơ tưởng leo cao, trong chớp mắt tỉnh mộng, ngay cả Lăng Linh tự tin cũng có sắc mặt xanh trắng.

Lâm Tập Tập cũng bị dọa không nhẹ, cô chưa bao giờ hỏi thái độ của gia đình Quý Du Hồng, vì chưa giải quyết xong vấn đề với Lâm Kính Đình, tình cảm của họ đã gặp nhiều khó khăn, huống chi nói đến chuyện lâu dài.

Không ngờ Quý Khôn đã biết tình cảm của họ, còn thừa nhận quan hệ của họ.

Điều này khiến cô cảm động nhưng cũng vô cùng bực bội, cùng là trưởng bối, nhìn Quý Khôn rồi nhìn Lâm Kính Đình đi, ôi, sao khác biệt quá lớn.

Nhưng dù Quý Khôn thừa nhận mối quan hệ của họ cũng vô ích, chỉ cần Lâm Kính Đình không đồng ý thì đừng nói đến kết hôn, ngay cả đính hôn cũng rất khó.

Tầng ba có ba sảnh đa năng, có sảnh cá cược nhỏ để thử vận may, có sảnh rượu để nhấm nháp, còn có sân khấu lớn biểu diễn ca múa, lần này đoàn ca múa được mời từ Thượng Hải, là một trong những đoàn nổi tiếng nhất Thượng Hải hiện nay.

Mọi người đã nghe danh đoàn này từ lâu, nay có cơ hội chứng kiến tận mắt, nhiều người đã sớm chen lên để chờ biểu diễn.

Lâm Kính Đình thường xuyên đi Thượng Hải, không xa lạ gì với đoàn này, cũng đã từng xem biểu diễn vài lần, trong ấn tượng của anh ấy chỉ là những đôi chân đẹp của phụ nữ, không nhớ thêm gì nữa.

Nhưng khi bị ông chủ Lưu kéo lên, Lâm Kính Đình bỗng nhớ ra một chuyện khá quan trọng, hình như anh ấy đã từng có cuộc tình chớp nhoáng với một ca sĩ trong đoàn ca múa, tên là gì nhỉ? Anh ấy nghĩ mãi, chỉ nhớ tên gọi là Hân.

Chắc không trùng hợp đến mức gặp phải chứ?

 

Loading...