Đại Sư Huyền Học Diệp Linh - Chương 6: Tìm Thấy Em Gái Bị Khoá Bằng Xích Sắt Trong Chuồng Lợn

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:00:24
Lượt xem: 239

Dịch: Dưa Hấu

------------

Sau khi kết thúc câu chuyện của Từ Chiêu Đệ, Hố Nhỏ xem quẻ đầu tiên của ngày hôm qua gửi cho Diệp Linh tin nhắn.

“Diệp tiên nữ, bây giờ có tiện kết nối không? Chúng tôi chuẩn bị xuất phát tìm em gái.”

Diệp Linh mau chóng trả lời:

“Được.”

Rất nhanh, Hố Nhỏ xuất hiện trên live.

[ Đây không phải bạn học Hố Nhỏ sao? Cậu là đi tìm em gái đấy à?]

[ Hố Nhỏ xuất hiện rồi, tôi đã cắm rễ ở đây cả buổi sáng rồi, chỉ sợ bỏ lỡ cậu.]

[ Diệp tiên nữ vô cùng hiển linh, hôm qua còn giúp một chị gái nhỏ tìm được bố mẹ ruột. Hôm nay cậu cũng sẽ thuận lợi tìm được em gái.]

[ Bạn học Hố Nhỏ, mọi người trong live đều cổ vũ cậu.]

.....

Hố Nhỏ vừa xuất hiện, màn hình phòng live lập tức bùng nổ, còn có không ít người tặng quà.

Hố Nhỏ đẩy gọng kính, xấu hổ cười:

“Cảm ơn mọi người!”

“9 giờ hôm qua tôi về tới nhà, sáng hôm nay, tôi với bố mẹ đã đi đến cục cảnh sát hỏi thăm, thành phố này có 53 nhà có trại nuôi lợn. Sau khi lược bỏ, có 38 nhà có con gái. Con gái xấp xỉ tuổi với em gái tôi có 13 nhà.”

“Hôm nay, chúng tôi sẽ đi 13 nhà này, hi vọng có thể thuận lợi tìm được em gái.”

Khi nói đến em gái ánh mắt cậu ấy chợt phiếm hồng.

Hố Nhỏ ngồi trên chiếc xe điện ba bánh của bố, trên xe còn có mẹ và ba người đàn ông họ hàng.

“Mọi người, xuất phát nào!”

[ Tại sao không nhờ cảnh sát giúp đỡ, như vậy không phải càng nhanh hơn sao?]

[ Đúng vậy, chỉ dựa vào chiếc xe ba bánh này của nhà cậu, chỉ sợ hôm nay đi không hết được.]

Hố Nhỏ trả lời:

“Bởi vì chúng tôi không muốn đánh rắn động cỏ. Cảnh sát vừa xuất phát, ở cái thành phố nhỏ này, tin tức truyền đi sẽ rất nhanh. Chúng tôi sợ người bắt em gái biết, sau đó sẽ đem người giấu đi.”

15 phút sau, bọn họ đến trang trại đầu tiên.

Gia đình này có hai cô con gái, nhỏ bằng tuổi em gái. Hố nhỏ và bố mẹ vừa nhìn liền lắc đầu.

Tiếp đấy bọn họ đi thêm 5 nhà nữa nhưng vẫn không thấy bóng dóng em gái đâu.

Thẳng cho đến 1 giờ chiều, bọn họ đến một trang trại nuôi lợn khó hẻo lánh. 

Trang trại này gần núi, ít nhà sống ở đây, muốn vào thành phố phải mất 40 phút ngồi xe.

Khi xe dừng lại, có một người đàn ông đội mũ cỏ đi ra.

Ông ta nhìn người trên xe hỏi:

“Các người muốn mua lợn à?”

Hố nhỏ giành trả lời:

“Đúng vậy, chúng tôi muốn mua lợn.”

Ông chủ nhìn mấy người lớn trên xe:

“Mua mấy con?”

Mấy người trên xe đi xuống.

Bố của Hố Nhỏ đưa người đàn ông một điếu thuốc:

“Chúng tôi xem lợn trước, tốt thì mua nhiều thêm mấy con.”

“Được.”

Người đàn ông dẫn đường, đi vào bên trong.

Đi qua nhà phía sau là trang trại lợn, mùi thối kích thích khứu giác vô cùng, trước mắt đầu là lợn.

Còn có mấy người trẻ tuổi, đang bận rộn làm việc trong chuồng lợn. Lại gần nhìn, là 3 nam sinh khoảng 20 tuổi hơn và một bé gái 16 tuổi.

Mấy nam sinh nhìn rất nhếch nhác, bé gái sạch sẽ hơn một chút.

Mấy thiếu niên vừa làm việc vừa nói cười.

Bố hỏi:

“Mấy đứa trẻ này đều là con ông sao?”

Theo tư liệu của cảnh sát thì nhà này có 3 nam 1 nữ.

Ông chủ gật đầu:

“Đúng vậy.”

Ánh mắt Hố Nhỏ nhìn vào bé gái, cậu ấy không tự chủ được bước đến trước mặt bé gái trong truồng lợn.

Cô bé là em gái sao?

Bé gái cũng chú ý đến Hố Nhỏ, ngẩng đầu lên hỏi:

“Có việc gì không ạ?”

Bé gái mặt mày tròn xoe mắt nhỏ, khác hoàn toàn với em gái. Em gái giống như búp bê vậy vô cùng đáng yêu, dưới mắt trái còn có nuốt ruồi lệ.

Hố Nhỏ có chút thất vọng:

“Không có gì.”

Cậu ấy quay về chỗ người lớn, lắc đầu với bọn họ.

Bố cùng với ông chủ hàn huyên mấy câu, chuẩn bị rời khỏi.

Chính là lúc bọn họ vừa quay đi chưa được mấy bước, Diệp Linhh trong phòng live lên tiếng:

“Không, em gái cậu ở đây.”

Hố Nhỏ lập tức dừng lại.

“Thật sao? Nhưng mà....”

[ Bé gái vừa nãy là em gái cậu ấy sao? Khác hoàn toàn với lúc nhỏ a.]

[ Con gái lớn 18 thay đổi, thay đổi là bình thường.]

[ Nhưng thay đổi như thế thì quá lớn rồi không? Đáng yêu từ nhỏ lớn lên xinh đẹp? Đây....Người này thì không thể chấp nhận được.]

[ Chủ phòng, cô rốt cục có biết tính không vậy, đây rõ ràng là hai người được không.]

[ Lúc nhỏ tôi rất đáng yêu, ai gặp cũng yêu ấy, nhưng bây giờ....ây, hoàn toàn tấu hề rồi.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-su-huyen-hoc-diep-linh/chuong-6-tim-thay-em-gai-bi-khoa-bang-xich-sat-trong-chuong-lon.html.]

Nhìn thấy bình luận trên màn hình, Hố Nhỏ trực tiếp đi về phía bé gái. Cậu ấy tin Diệp tiên nữ, vậy Diệp tiên nữ nói đây là em gái cậu, vậy chắc chắn không sai.

Em gái chỉ là hơi xấu mà thôi, nhưng mãi mãi là em gái cậu.

Diệp Linh nhìn hành động của Hố Nhỏ, liền biết cậu ấy hiểu nhầm rồi.

“Đợi chút, cô bé không phải em gái cậu.”

“Cái gì?”

Hố Nhỏ dừng bước trước chuồng lợn:

“Nhưng chị nói em gái tôi ở đây?”

“Cậu đi về phía tây 10m.”

Nghe lời Diệp Linh, Hố Nhỏ vội vàng đi về phía tây.

Ông chủ nhìn về phía cậu ấy đi, trên mặt thoáng một tia hoảng loạn, lập tức đi qua chặn lại.

“Nhóc con, cháu làm gì đấy?”

Hố Nhỏ:

“Cháu tùy tiện đi xem một chút.”

“Bên đấy không thể đi.”

Có tật, chắc chắn có vấn đề.

Mấy người lớn nhìn một màn này, lập tức vây ông chủ lại.

“Bố mẹ, Diệp tiên nữ nói em gái ở bên kia.”

Một câu nói, khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Bố mẹ bên kia vui vẻ kích động, ông chủ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ.

“Các người không phải đến mua lợn?”

Em gái? Bên kia lẽ nào là bọn họ.....

“Tiểu Cường, a Kiệt mau đến đây.” Ông chủ mau chóng hét lên gọi con trai mình.

Các con nghe thấy tiếng bố gọi, đều bỏ dụng cụ xuống chạy đến.

“Sao vậy? Bố.”

Ông chủ:

“Mấy người này đến trộm đồ, mau đuổi bọn họ đi.”

Ba đứa con trai dùng ánh mắt thù địch nhìn bọn họ, mắt nhìn tay động thủ.

Bố của Hố Nhỏ vội hét lên:

“Con trai, chúng ta chặn bọn họ, con mau đi xem xem.”

“Vâng.”

Bố mẹ với ba người họ hàng chia nhau ra chặn ông chủ và ba đứa con trai, Hố Nhỏ tranh thủ cơ hội chạy đi.

Trong lòng ông chủ sốt ruột:

“Không thể để nó ra đấy.”

Ba đứa con trai ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức động tay động chân. Ông chủ ra tay ác nhất, trực tiếp cầm hòn đá đập vào đầu bố Hố Nhỏ, m.á.u tươi lập tức chảy xuống.

Hành động này của ông ta, khiến ba người họ hàng phẫn nộ. Hai bên lập tức lao vào đánh nhau.

Chỗ 10m phía tây, chỉ có một cái chuồng lợn bỏ không. Hố Nhỏ lúc này đứng ở bên ngoài, nhìn vào cảnh tượng bên trong, lập tứcc chấn kinh bất động tại chỗ.

Cô bé trong chuồng lợn bị xích khóa hai chân lại, người cô bé bẩn thỉu, mặc một chiếc áo sơ mi rách rưới, lúc này nhìn giống như một con lợn nằm trên đất đang ăn.

Mà đồ cô bé ăn là đồ ăn cho lợn.

Nghe thấy động tĩnh, cô bé ngẩng đầu nhìn Hố Nhỏ.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Hố Nhỏ nhìn thấy dưới mắt trái của cô bé có một nốt ruồi lệ.

Cậu ấy khóc ngay lập tức.

“Em.......em gái.” Hố Nhỏ trực tiếp sụp đổ ngã ngồi trên đất.

[ Đây là.....em gái Hố Nhỏ?]

[ Đau lòng cho em gái, quá đáng thương rồi. Tôi không ngờ em gái sẽ thảm như vậy.]

[ Những người này không phải con người mà, đây là phạm pháp đấy biết không?]

[ Quá thảm rồi, em gái mới 16 tuổi, độ tuổi dẹp như hoa, vậy mà bị xích trong chuồng lợn sống như lợn. Những người này là ác ma. Tôi thật sự không chịu được, thế giới này bị làm sao vậy?]

[ Cô bé này không phải bị những người kia....]

[ Chắc là như vậy.]

Không biết từ lúc nào mẹ đã đi phía sau Hố Nhỏ, khi bà nhìn thấy cảnh tượg trong chuồng lợn, cả người mềm nhũn.

“Hố Nhỏ, con bé.......con bé là em gái sao?”

Bé gái nhìn hai người khóc thất thanh ở ngoài, bị dạo sợ chui vào một góc, bịt chặt tai lại hét lên đầy sợ hãi.

Mẹ vội vàng trèo vào, xông đến bên trong, lo lắng ôm lấy bé gái:

“Tiểu Điệp đừng sợ, là mẹ đây, mẹ là mẹ của con.”

Cô bé lập tức ngừng hét, yên tĩnh trong vòng tay của mẹ.

Nghe thấy động tĩnh bên này, bố và họ hàng dùng sức đẩy ông chủ và ba người con trai ra, chạy về phía chuồng lợn. Khi nhìn thấy tình hình như này, mấy người đàn ông to xác cũng khóc rồi.

Khi bọn họ tức giận muốn dạy dỗ ông chủ, phát hiện không thấy ai cả.

Lúc này, một nhóm cảnh sát dắt theo ông chủ và ba người con trai đi từ bên ngoài vào.

[ Đây chính là cảnh sát nhân dân, thời khắc mấu chốt thật đáng tin.]

[ Là Hố Nhỏ báo cảnh sát à?]

[ Tôi báo cảnh sát rồi, có điều cảnh sát sao có thể đến nhanh như vậy?]

Diệp Linh nói: “Là tôi báo.”

Khi Hố Nhỏ bước vào trang trại này, Diệp Linh đã tính ra được em gái ở đây, vì vậy khi ấy cô lập tức bảo cảnh sat. Thời gian vừa hay, cảnh sát vừa đến, vừa hay gặp mấy người ông chủ bỏ chạy bắt luôn.

[ Chủ phòng 6666 a.]

[ Không hổ là Diệp tiên nữ, tỉnh rất chuẩn.]

[ Hôm qua ai nói chủ phòng lừa đảo? Đứng ra xin lỗi mau.]

[ Xin lỗi là tôi.]

[ Chủ phòng đỉnh quá! Tôi share live vào nhóm gia đình tôi rồi.]

-----------

#_Hấu

Bình luận

6 bình luận

  • Hay wa má ơi

    Duyen1 5 ngày trước · Trả lời

    • Lọt hố rồi tui để 🩴🩴 ở đây nào có tui vô lấy lại

      Trinh 2 tuần trước · Trả lời

    • hay đó. bộ gần tương tự vs nương nương live stream xem tình duyên nha

      Quynh 4 tuần trước · Trả lời

      • Huhu khi nào mới full sốp ơi? Cuốn quá

        tieumienmien 4 tuần trước · Trả lời

        • Cái này sốp chưa trả lời được bà ơi 🥹

          Lưu Ly 4 tuần trước · Trả lời

      Loading...