Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 92

Cập nhật lúc: 2024-10-09 20:10:28
Lượt xem: 21

Chương 92:

 

DTV

 

Thôi Thiên Tiếu cầm lọ lắc mạnh, bên trong có tiếng va chạm nhẹ, có vẻ như đựng rất nhiều vật thể dạng hạt.

 

 

"Lọ màu đỏ đựng Thiên Nguyên Đan, gọi tắt là hồng dược, trong vòng 30 giây có thể chữa lành mọi vết thương ngoài. Lọ màu xanh đựng Thiên Linh Đan, gọi tắt là lam dược, trong vòng 1 phút có thể phục hồi hoàn toàn tinh thần lực."

 

 

Trong vòng 30 giây có thể chữa lành mọi vết thương ngoài?

 

 

Thuốc của đại sư chữa bệnh thiên giai cũng không dám nói như vậy! Lời này cũng chỉ có Lê Tinh nói, nếu là người khác, Diệp Thanh Đình và Thôi Thiên Tiếu chắc chắn sẽ chỉ vào mũi hắn ta mà mắng là kẻ lừa đảo.

 

 

"Có thần kỳ như vậy không?" Thôi Thiên Tiếu mở nút Thiên Nguyên Đan, đổ ra những viên thuốc bên trong, mười viên thuốc màu đỏ sam bằng hạt đậu nằm trong lòng bàn tay cậu, một mùi hương lạ xộc vào mũi.

 

 

Lê Tinh chống cằm, bình tĩnh nhìn phản ứng của họ: "Không tin à? Thử là biết ngay mà."

 

 

"Vậy thì tôi thử!" Thôi Thiên Tiếu chụm ngón tay thành hình dao, một tia điện lóe lên trên đầu ngón tay, nhanh chóng rạch một đường trên cánh tay, một vết thương dài ba tấc hiện ra, m.á.u chảy đầm đìa.

 

 

"Hí——I"

 

 

Cắn răng nuốt một viên hồng dược, Thôi Thiên Tiếu thầm nghĩ: Nếu Thiên Nguyên Đan không có tác dụng, cậu sẽ phải nhờ đại sư chữa bệnh nào để chữa trị cho mình mới không để lại sẹo. Đáng tiếc, hiện thực không cho cậu cơ hội.

 

 

Chưa đầy hai giây, vết thương dài ba tấc đã lành lại, giống như một đoạn phim tua ngược. Nếu không phải cánh tay vẫn còn vết máu, Thôi Thiên Tiếu không dám tin đây là sự thật.

 

 

Diệp Thanh Đình không nhịn được đứng dậy, kéo cánh tay Thôi Thiên Tiếu, kiểm tra cẩn thận, phát hiện thực sự không để lại một vết sẹo nào.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-92.html.]

 

Bản thân Thôi Thiên Tiếu cũng giật mình: "Thần, thần kỳ quá!"

 

 

Diệp Thanh Đình nghẹn lời: "Cái này... cái này sao có thể! A Tinh, loại thuốc này..." Đây rốt cuộc là thuốc chữa bệnh hay thuốc gây ảo giác, sao lại giống như ảo thuật, không có chút chân thực nào!

 

 

"Loại hồng dược lam dược này sắp được bày bán trong cửa hàng của tôi nhưng loại bán trong cửa hàng là hạ phẩm, thời gian hồi m.á.u hồi tinh thần lực tương đối dài. Loại trong tay các cậu là thượng phẩm, tốc độ phục hồi nhanh, ngay cả vết thương chí mạng cũng có thể cứu được. Thượng phẩm hồng lam dược luyện chế không dễ, một lọ chỉ có 10 viên, các cậu tốt nhất nên dùng vào những lúc cần thiết."

 

 

Mặt Thôi Thiên Tiếu tái mét, cánh tay không còn chảy m.á.u nhưng tim thì đang chảy máu! Biết trước loại thuốc này lợi hại như vậy, dù có c.h.ế.t cậu cũng không nỡ tự làm mình bị thương để thử thuốc, vô tình lãng phí một cơ hội cứu mạng! Nếu hồng dược không phóng đại tác dụng, vậy thì loại lam dược có thể phục hồi hoàn toàn tinh thần lực này, chắc chắn cũng như Lê Tinh nói, chẳng phải nó còn hiệu quả hơn cả thuốc giảm căng thẳng tinh thần cao cấp sao?

 

 

Thuốc giảm căng thẳng cao cấp 1 triệu một ống, không có quan hệ thì còn không mua được, nếu hai loại thuốc này của Lê Tinh được tung ra thị trường, sẽ được đẩy lên giá cao đến mức nào?

 

 

So với Lê Tinh, món quà mà cậu và Thanh Đình tặng, quả thực là rác rưởi.

 

 

So với Thôi Thiên Tiếu là người ngoài nghề, Diệp Thanh Đình còn kinh ngạc hơn, không biết trên người Lê Tinh còn bao nhiêu điều bất ngờ mà cậu chưa phát hiện ra.

 

 

"A Tỉnh, có phải có Thiên Nguyên Đan thì dù bị thương nặng đến đâu cũng không c.h.ế.t không?"

 

 

Lê Tinh bật cười: "Sao có thể chứ! Nếu bị thương ở vị trí chí mạng, tốc độ mất sinh lực vượt quá tốc độ phục hồi của Thiên Nguyên Đan thì vẫn sẽ chết."

 

 

Diệp Thanh Đình suy nghĩ kỹ, cũng đúng, chưa từng thấy ai bị c.h.ặ.t đ.ầ.u mà vẫn sống.

 

 

"Thiên Linh Đan cũng vậy, lần đầu dùng thuốc có hiệu quả tốt nhất, nếu tinh thần lực bị hao hụt liên tục trong thời gian ngắn, hiệu quả của Thiên Linh Đan sẽ kém đi."

 

 

"A Tỉnh, anh họ tôi là người xây dựng trận pháp Thiên Phong Tuyệt Sát, ngăn chặn thú triều, sau trận chiến đó, anh ấy bị phản phệ của trận pháp, tinh thần lực hiện tại của anh ấy còn không bằng một phần ba trước đây, hơn nữa thường xuyên mất kiểm soát, xông vào thức hải, đau đớn không chịu nổi. Không biết Thiên Linh Đan có tác dụng với anh ấy không?"

Loading...