Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 86

Cập nhật lúc: 2024-10-09 20:09:17
Lượt xem: 25

Chương 86:

 

 

Lê Tinh cân nhắc, thay vì tranh thủ thời gian lẻ tẻ đi vào rừng, không bằng dồn sức làm xong việc trong tay, sớm đến Halsas.

 

 

Cửa hàng kiếm tiền quan trọng, cô là cổ đông lớn, kinh doanh tốt cũng là một con đường tắt để kiếm tinh thạch. Bận rộn cả ngày, mang theo hương trà thoang thoảng trên người, Lê Tinh nhận được tin nhắn nhóm của Diệp Thanh Đình và Thôi Thiên Tiếu.

DTV

 

 

//Cười gì mà cười: A Tinh! Tôi nhớ cậu, cậu có nhớ tôi không?//

 

 

//Yếu đuối như hoa: Anh là ai?2//

 

 

//Cười gì mà cười: Chết tiệt, vô tình!//

 

 

//Chuồn chuồn: A Tiếu đừng đùa nữa, nói chuyện chính sự. A Tinh, anh họ tôi uống cà phê cậu làm, cảm thấy rất ngon, hy vọng cậu có thể làm thêm, giá cả tùy cậu định.//

 

 

//Yếu đuối như hoa: Được, ngày mai tôi sẽ làm, lần này tôi sẽ cô đọng thành phần, hiệu quả sẽ tốt hơn, giá vấn như cũ.//

 

 

Giá mà Diệp Thanh Đình đưa ra đã rất cao rồi, Lê Tinh không cần phải tăng giá nữa, dù sao thì "Bột cà phê" làm từ quả tinh thần, đối với cô mà nói, hàm lượng kỹ thuật không cao hơn so với việc sao trà là bao nhiêu, nếu đòi giá cao thì cô sẽ cảm thấy hổ thẹn.

 

 

//Chuồn chuồn: Cảm ơn. Tôi đã đổi tinh thạch cấp thấp xong rồi, cậu xem khi nào tiện thì tôi mang đến cho cậu, tiện thể lấy cà phê.//

 

 

//Yếu đuối như hoa: Không cần phiền phức vậy đâu, tháng sau tôi sẽ đến Halsas, lúc đó hẹn gặp.//

 

 

//Chuồn chuồn: Cậu đến sẽ không quá tốn kém chứ?//

 

 

Qua thời gian tiếp xúc, Diệp Thanh Đình nhận ra Lê Tinh có một sự chấp nhất cuồng nhiệt với tiền. Giá vé cảng truyền tống mỗi người mỗi lần là 10 nghìn tinh tệ, từ Datan đến Halsas còn phải trung chuyển, Diệp Thanh Đình không nỡ để cô tốn kém.

 

 

//Yếu đuối như hoa: Không sao, dù sao tôi cũng phải đến Halsas học.//

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-86.html.]

 

Tin nhắn của Diệp Thanh Đình và Thôi Thiên Tiếu đến gần như cùng lúc, ngay cả nội dung cũng giống hệt nhau. //Oậu quyết định đến học viện Halsas rồi à?//

 

 

Lê Tinh trả lời một biểu tượng mặt cười, coi như mặc định.

 

 

//Chuồn chuồn: Tuyệt quá! Cậu đến lúc nào thì báo một tiếng, chúng tôi đến cảng truyền tống đón cậu!// //Cười gì mà cười: Đúng đúng đúng! Thiếu gì thì nói với tôi, tôi mua cho cậu! Cậu xem duyên số của chúng ta đúng là chưa tận mà, hi hi hil//

 

 

//Yếu đuối như hoa: Nếu cần các cậu giúp đỡ, tôi nhất định sẽ không khách sáo, chúng ta gặp nhau ở Halsas.// Thời gian trôi nhanh như nước chảy mây trôi, Lê Tinh ngày đêm làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành công việc mà Dương Châu giao cho trước ba ngày so với thời hạn đăng ký.

 

 

Thu dọn hành lý đơn giản, tạm biệt Lý Nghĩa và Anna, Lê Tinh lên đường đến thành Halsas.

 

 

Lần đầu tiên trong đời đi qua cảng truyền tống, Lê Tinh vừa hồi hộp vừa phấn khích. Khi cột sáng truyền tống xuất hiện, Lê Tinh vội nhắm mắt lại, không lâu sau, cột sáng từ từ hạ xuống, Lê Tinh ngạc nhiên phát hiện mình đã đứng trên trận phù truyền tống của thành Orly.

 

 

Cảng truyền tống quả nhiên hiệu quả và tiện lợi.

 

 

Người bình thường đi qua cảng truyền tống sẽ có di chứng chóng mặt buồn nôn, ít nhất phải nghỉ ngơi từ 4 đến 6 giờ mới có thể truyền tống lần nữa.

 

 

Nhưng Lê Tinh có thần thức mạnh mẽ, cảm giác mất trọng lượng sau khi truyền tống không gian không khiến cô cảm thấy khó chịu, trực tiếp nộp tiền, đến đích.

 

 

Sau khi cột sáng hạ xuống, cô đã đến thành Halsas.

 

 

Đi đến sảnh cảng, Lê Tinh lập tức nhìn thấy một thanh niên để đầu nhím biển, đứng ở vị trí dễ thấy nhất, giơ cao tấm biển hiển thị lớn, những ánh đèn ngũ sắc tụ lại thành mấy chữ lớn lòe loẹt——"Nồng nhiệt chào đón đại sư Yếu đuối như hoa đến thành Hai."

 

 

Những bản nhạc vui tươi phát ra từ tấm biển hiển thị, thu hút sự chú ý của những người đi đường.

 

 

Cái biển hiệu lòe loẹt này!

 

 

Lê Tinh xấu hổ đến mức to đầu, vội vàng đi tới, kéo tay hắn xuống, nhỏ giọng nói: "Kiếm tiền quan trọng, là tôi!" Dương Đại Vệ nhận được tin nhắn của Yếu đuối như hoa, nói rằng hôm nay cô sẽ đến Halsas, hắn phấn khích đến mức sáng sớm đã đợi ở cảng để đón người.

Loading...