Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 75

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:52:07
Lượt xem: 16

Chương 75:

 

 

Lê Tinh rất ngạc nhiên, cô tưởng Dương Châu sẽ khuyên cô vào Thiên Nhất viện, dù sao đó cũng là trường cũ của ông.

 

 

Hiểu rõ học trò của mình, Dương Châu nhìn ra sự nghi hoặc của Lê Tinh, nói: "Có phải em tưởng thầy sẽ giới thiệu em vào Thiên Nhất viện đúng không?"

 

 

Lê Tinh thành thật gật đầu.

 

 

"Thiên Nhất viện có thực lực toàn diện mạnh hơn Halsas rất nhiều, điểm này không cần nghi ngờ nhưng nó có một nhược điểm chí mạng, đó là bất hòa. Học sinh Thiên Nhất viện phân hóa giai cấp rõ ràng, quý tộc có vòng tròn quý tộc, bình dân có vòng tròn bình dân, ranh giới nghiêm ngặt, không có sự giao thoa với nhau, bình dân dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể hòa nhập vào vòng tròn quý tộc."

 

 

Dương Châu thở dài, đối với định kiến ăn sâu bén rễ này, ông cảm thấy vô cùng bất lực.

 

 

DTV

Lê Tinh tuy xuất thân bình dân nhưng nhân phẩm và tư chất của cô hoàn toàn có thể sánh ngang với những người ưu tú trong giới quý tộc.

 

 

Dương Châu hy vọng Lê Tinh có thể tiếp xúc nhiều hơn với những người xuất sắc, thúc đẩy lẫn nhau mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-75.html.]

 

Nhưng nếu cô đến Thiên Nhất viện, bức tường đẳng cấp vững chắc chắc chắn sẽ đẩy Lê Tinh ra khỏi vòng tròn ưu tú, mất đi cơ hội giao lưu với những người tài giỏi, điều này đối với Lê Tinh là quá bất công.

 

 

"Khi thầy còn là học sinh, thay không thấy có gì sai với văn hóa vòng tròn. Thầy ngưỡng mộ người mạnh, ngưỡng mộ thiên tài, thây cho rằng chỉ những người trong giới tinh hoa quý tộc mới đáng để thầy noi theo, học hỏi." "Thầy chưa bao giờ để ý đến những người bạn học bình thường, dù họ có nhiều điểm sáng, thầy vẫn luôn làm ngơ. Cho đến khi thầy gia nhập quân đội, thầy mới nhận ra suy nghĩ của mình hẹp hòi và cố chấp đến mức nào." "Những người thầy từng ngưỡng mộ, từng kết giao, từng người là cỗ máy g.i.ế.c người trên chiến trường, năng lực của họ vượt trội hơn những người Nguyên Linh bình thường nhưng sự ích kỷ và m.á.u lạnh của họ còn đáng sợ hơn cả nanh vuốt của thú tinh."

 

 

"Còn những người xả thân quên mình thay đồng đội chống lại cuộc tấn công, những người thà tự nổ tung cũng không lùi bước, những người hy sinh bản thân để cứu người khác, phần lớn là những người Nguyên Linh bình thường như Lý Nghĩa. Từ đó, thầy bắt đầu suy ngẫm, bắt đầu nghi ngờ phong khí của Thiên Nhất viện. Việc để học sinh phân chia đối tượng kết giao theo xuất thân thực sự rất vô lý."

 

 

"Tương tự như Thiên Nhất viện, Hàn Yên Các và học viện Hi Nguyên cũng có những tệ nạn tương tự, chỉ là không rõ ràng như vậy. Chỉ có học viện Halsas là một trường hợp ngoại lệ, nó được thành lập bởi một trưởng lão xuất thân bình dân, phong cách trường học bao dung và rộng lượng, chưa bao giờ có văn hóa vòng tròn, dù là con cháu quý tộc hay con cháu bình dân, ở học viện Halsas, mọi người đều bình đẳng." "Trình độ giảng dạy của một trường có thể thay đổi nhưng phong cách trường học lắng đọng theo thời gian rất khó thay đổi, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chính là đạo lý này. Hiệu trưởng mới của học viện Halsas, Văn Đạo, là thế giao với nhà họ Dương, có thể coi là người hướng dẫn vừa là bạn vừa là thầy của thây trong cuộc đời, thầy tin rằng với nhân phẩm và tài năng của ông ấy, chắc chắn có thể đưa học viện Halsas trở lại đỉnh cao. Còn con khỉ con này, chỉ có Văn Đạo mới có thể chế ngự được, giao em cho ông ấy thầy cũng yên tâm." Lê Tinh thừa nhận, Dương Châu là một người tốt có tam quan rất đúng đắn, vậy thì hiệu trưởng Văn, người làm cố vấn cuộc đời của ông, han là rất tốt.

 

 

"Vậy em nghe lời thầy, đến Halsas!"

 

 

"Ừm, chuẩn bị xuất phát khi nào?"

 

 

"Không vội, còn một tháng nữa mới hết hạn đăng ký, đi trước 2-3 ngày là kịp."

 

 

Dương Châu nghe xong lập tức ném cho cô một nút không gian, nói: "Vậy thì trước khi đi, giúp thầy rang hết những lá trà này đi!"

Loading...