Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 70

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:50:56
Lượt xem: 17

Chương 70:

 

 

Thôi Thiên Tiếu thấy lạ: "Thanh Đình, cậu phát hiện ra điều gì vậy? Chẳng lẽ Nguyên Linh kiểm tra còn có thể sai sót sao?"

 

 

"Tôi không chắc." Đây cũng là lý do khiến Diệp Thanh Đình luôn kìm nén không nói, máy kiểm tra Nguyên Linh của mỗi thành phố đều do viện trưởng ban hành, lẽ ra sẽ không có sai sót nhưng hắn lại thấy trạng thái của Lê Tinh không ổn.

 

 

Một Nguyên Linh giả Hỏa nguyên linh, sao lại có thể nắm bắt được thuộc tính thực vật một cách chính xác như vậy, điều này thật vô lý.

 

 

Diệp Thanh Đình: "Những học sinh được thăng lên dự bị có một lần cơ hội kiểm tra lại Nguyên Linh, mặc dù phải trả phí nhưng tôi nghĩ cậu nên kiểm tra lại thì tốt hơn."

 

 

Lỡ như máy kiểm tra Nguyên Linh sai thì sao, cơ chế quản lý máy kiểm tra Nguyên Linh cũng không phải là không có lỗ hổng.

 

 

"Được, tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn lời nhắc nhở."

 

 

DTV

Diệp Thanh Đình chuyển một phần tiền thù lao cho Lê Tinh, số còn lại sẽ chuyển sau khi hắn đổi được tinh thạch. Cả ba hẹn nhau giữ liên lạc bằng quang não, rồi tạm biệt nhau ở rìa khu rừng. Lê Tinh lắc lư đi xe ba gác về nhà, còn Thôi Thiên Tiếu thì đi chung máy bay với Diệp Thanh Đình, từ từ bay về cảng truyền tống.

 

 

Trên phi hành khí, Diệp Thanh Đình nghịch hộp ngọc bảo quản, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Thôi Thiên Tiếu không nhịn được trêu chọc: "Sao thế, vừa mới xa nhau đã nhớ người ta rồi à?"

 

 

Diệp Thanh Đình đau đầu, Thôi Thiên Tiếu thực sự là đồ bỏ đi, sao ngày trước mình lại kết bạn với người này nhỉ. "Thanh Đình, đừng buồn. Tôi có linh cảm, duyên phận của chúng ta với A Tinh chưa hết, A Tinh nhất định sẽ đến Halsas! Đợi A Tinh đến, chúng ta sẽ chiêu mộ người lập đội. Cậu và tôi là võ sư, mặc dù A Tinh là một người chữa bệnh nghiệp dư nhưng cô ấy có kỹ thuật chế thuốc không tệ, làm y tá trong đội là quá đủ rồi, chúng ta sẽ tìm thêm một người vẽ bùa, như vậy là đủ đội hình rồi.

 

 

Vào lớp thực hành năm sau, chúng ta có thể đấu tay đôi với các nhóm lớp cao hơn, đánh cho bọn họ đến mức mẹ đẻ không nhận ra, xem bọn họ còn dám vênh váo trước mặt chúng ta nữa không, ha ha ha hai"

 

 

Nhìn Thôi Thiên Tiếu một mặt mơ mộng, ánh mắt Diệp Thanh Đình cũng trở nên dịu dàng, nói: "Tìm người vẽ bùa hay không cũng được, chỉ cần có thể kéo Lê Tinh vào nhóm, đội hình sẽ hoàn chỉnh."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-70.html.]

 

"Sao lại hoàn chỉnh?" Thôi Thiên Tiếu ngơ ngác. "Ai trong chúng ta có thể đảm nhiệm vai trò người vẽ bùa? Tôi không được, phải là cậu."

 

 

"Cả hai chúng ta đều không cần, bởi vì Lê Tinh cũng là một người vẽ bùa!" Thôi Thiên Tiếu kinh ngạc: "Cái gì? Không thể nào!"

 

 

Biết chế thuốc đã rất lợi hại rồi, còn biết vẽ bùa phức tạp, não của Lê Tinh phải nặng hơn não của hắn bao nhiêu! Diệp Thanh Đình nghiêm mặt nói: "Lúc đầu tôi cũng thấy không thể nhưng sau một hồi suy luận, tôi phát hiện đây là lời giải thích hợp lý duy nhất. Trên người cậu có thứ gì mua từ Dương Đại Vệ không? Lấy ra đây."

 

 

"Làm gì?" Thôi Thiên Tiếu chuyển sang chế độ lái tự động, lấy ra đĩa thanh lọc.

 

 

"Cậu nhìn xem ký hiệu khắc trên đĩa, giống cái gì?"

 

 

Thôi Thiên Tiếu nheo mắt, cẩn thận nhận ra ký hiệu nhỏ như hạt bụi đó: "Giống hoa, cũng giống ngôi sao, sao vậy?"

 

 

Thôi Thiên Tiếu đã sớm nhìn thấy ký hiệu này trong cửa hàng của Dương Đại Vệ, những món đồ cao cấp ở đó, món nào cũng khắc ký hiệu như vậy.

 

 

Theo lời Dương Đại Vệ, cửa hàng của hắn có quan hệ hợp tác với một người vẽ bùa cấp cao, bất kỳ thứ gì do đại sư làm ra đều được khắc ký hiệu độc quyền này để chứng minh bằng sáng chế.

 

 

"Vẫn chưa hiểu sao?"

 

 

Hiểu cái gì? Chẳng phải chỉ là ký hiệu hoa sao thôi sao? Đợi đã, chờ đã...

 

 

Hoa... hoa cúc trắng, ngôi sao năm cánh... Lê Tinh.

 

 

"Chết tiệt!" Thôi Thiên Tiếu kêu lên một tiếng kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại, nói: "Thanh Đình, cậu sẽ không vì ký hiệu hoa sao này có thể liên quan đến tên của Lê Tinh mà nói cô ấy là người vẽ bùa cấp cao đó chứ? Đây chỉ là sự trùng hợp thôi, làm bằng chứng thì quá khiên cưỡng."

Loading...