Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 63

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:49:07
Lượt xem: 22

Chương 63:

 

 

"Tránh gì vậy, mặt tôi có gì bẩn à?" Lê Tinh thắc mắc, hai người này nhìn cô bằng ánh mắt như thấy ma vậy.

 

 

Thôi Thiên Tiếu trợn tròn đôi mắt đào hoa: "Cậu cậu cậu thực sự là Hỏa nguyên linh sao? Cấp bậc không thấp nhỉ?"

 

 

"Cũng tạm, hạng nhất."

 

 

Thôi Thiên Tiếu nuốt một ngụm nước bọt, trả lời một cách cứng nhắc: "A Tinh, cậu giờ mới thấy, cái tên ID của cậu, đúng là hại người mà."

 

 

Hỏa nguyên linh là Nguyên Linh tấn công điển hình, người sở hữu Nguyên Linh thuộc tính hỏa, tính cách khó tránh khỏi bị Nguyên Linh ảnh hưởng, phần lớn đều cương liệt nóng nảy, không dễ chọc.

 

 

Nhìn cách cô vung đao vừa rồi, dứt khoát tàn nhẫn, một đòn chí mạng, đúng là bá vương hoa trong số bá vương, còn yếu đuối như hoa cúc trắng sao? Điên rồi al

 

 

Thôi Thiên Tiếu kinh ngạc, Diệp Thanh Đình còn kinh ngạc hơn, không ngờ Lê Tinh mà hắn vẫn luôn coi là kẻ yếu để bảo vệ, lại mạnh đến vậy!

 

 

Hắn vốn là người cẩn thận nhưng lại nhìn nhầm Lê Tinh.

 

 

Chỉ vì Lê Tinh trông có vẻ yếu đuối vô hại, hắn đã mặc nhiên đưa Lê Tinh vào vai trò được bảo vệ, thậm chí tối qua khi dựng trại, Lê Tinh nói sẽ dẫn dụ thú tinh thì cô chịu trách nhiệm đánh, hắn còn thầm khinh thường.

 

 

Hắn quá ngu ngốc, đã bỏ qua yếu tố quan trọng nhất, một người có thể tự do ra vào khu rừng thú tinh, có thể là kẻ yếu sao?

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-63.html.]

DTV

Diệp Thanh Đình không hối hận vì đã ra sức đánh thú tinh trên đường di bởi vì một trong những mục đích hắn và Thôi Thiên Tiếu vào rừng là để rèn luyện võ kỹ, nâng cao sức chiến đấu.

 

 

Bất kể Lê Tinh mạnh hay yếu, hắn đều không có ý dựa dẫm vào cô, hắn chỉ thất vọng vì mình đã phán đoán sai. Mặc dù ngoại hình của Lê Tinh rất dễ gây hiểu lầm nhưng hắn không thể bỏ qua tư chất Nguyên Linh của cô, thậm chí ngay cả ý định hỏi han cũng không có, tự tiện phán đoán cô rất yếu thì không nên chút nào.

 

 

Nói cho cùng, vẫn là do sự kiêu ngạo trong xương tủy của con em quý tộc gây nên, hắn được giáo dục tinh anh từ nhỏ, bản thân tư chất năng lực lại cao, cũng không thiếu nỗ lực, tuổi còn trẻ đã đạt được nhiều vinh dự, khó tránh khỏi có chút tự phụ.

 

 

Đến một nơi hẻo lánh như thành dưới Datan, thấy nhiều người yếu đuối có Nguyên Linh cấp C, D có thể đảm nhiệm chức vụ trong đội bảo vệ, hắn liền cho rằng, sức chiến đấu cao nhất ở đây cũng chỉ tầm thường, tuyệt đối không có người trẻ tuổi nào sánh được với hắn và A Tiếu.

 

 

Lê Tinh cầm viên phong tinh thạch, lắc lắc trước mắt Diệp Thanh Đình đang ngẩn người, cho đến khi mắt hắn tập trung, cô mới hỏi: "Tinh thạch cấp cao, cậu có muốn đổi không?”

 

 

Tinh thạch càng cao cấp thì lượng nguyên tố lực chiết xuất được càng nhiều, cũng càng có giá trị. Trong trường hợp khẩn cấp, tinh thạch cao cấp còn có thể thay thế đá năng lượng, bổ sung nguyên tố lực cấp tốc. Do đó, những người sở hữu Nguyên Linh cấp cao đều muốn đổi tinh thạch cao cấp. Nhưng Lê Tinh lại làm ngược lại, tinh thạch càng cấp thấp thì hàm lượng hỗn độn chỉ lực càng nhiều, càng có lợi cho cô.

 

 

"Đổi!" Diệp Thanh Đình vội vàng bày tỏ.

 

 

"Tôi muốn tinh thạch cấp thấp."

 

 

Diệp Thanh Đình gật đầu: "Được, viên tinh thạch này của cậu về kích thước, màu sắc đều tốt hơn tinh thạch cao cấp thông thường, tôi sẽ đổi cho cậu theo tỷ lệ 1 đổi 1000 nhưng phải đợi tôi về đã."

 

 

Với một người sở hữu Nguyên Linh cấp Thiên Giáp như hắn, tinh thạch cấp thấp chẳng khác gì rác rưởi, đừng nói đến việc mang theo bên người, ngay cả khi chiến đấu ngoài hoang dã, g.i.ế.c c.h.ế.t thú tinh cấp thấp, họ cũng lười đi moi tinh thạch.

 

 

Chỉ có những người sở hữu Nguyên Linh rất yếu mới thích tinh thạch cấp thấp, vì dùng nó để đổi đá năng lượng sơ cấp là tỷ giá thích hợp nhất.

 

 

Mà đá năng lượng sơ cấp cũng là cách bổ sung năng lượng phổ biến nhất, phù hợp nhất với những người sở hữu Nguyên Linh yếu kém này. Vì vậy, khi biết Lê Tinh yêu cầu lấy tinh thạch cấp thấp làm thù lao, Diệp Thanh Đình đã tự động xếp cô vào hàng ngũ những người yếu kém.

Loading...