Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 625

Cập nhật lúc: 2024-10-16 18:40:45
Lượt xem: 9

Lê Tinh nuốt nước bọt, nói lắp bắp: "Tiên tôn trước tiên hãy hứa với ta một chuyện, nếu kế của ta khả thi, ngài sẽ thưởng cho vãn bối đủ Giới Tâm Thạch để khôi phục tu vi, thế nào?"

Vương Dược suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được."

Lê Tinh: "Tiên tôn, ngài có thể nói cho vấn bối biết trước, lúc trước Càn Nguyên giới đã vỡ thành bao nhiêu mảnh không?"

"Mảnh vỡ nhỏ không đếm xuể, mảnh vỡ lớn tổng cộng có ba mảnh, đại lục Càn Nguyên là mảnh lớn nhất trong số đó."

"Vậy hai mảnh còn lại thì sao?"

"Phân tán trong vũ trụ, không biết tung tích."

"Vậy ngài nói xem, trong hai mảnh vỡ còn lại, có còn tàn tích của Giới Tâm Thạch không?"

DTV

Vương Dược gật đầu, nói: "Rất có thể. Năm xưa bản quân tìm kiếm Giới Tâm Thạch, cũng đã nghĩ đến khả năng này nhưng lúc đó ta bị thương nặng, không thể cảm nhận được tung tích của hai mảnh vỡ thế giới kia, càng đừng nói đến việc vượt qua hư không để tìm kiếm."

"Chuyện này nói khó không khó, giống như ngài vừa rồi ngưng tụ vô số đá nhỏ thành một viên Giới Tâm Thạch hoàn chỉnh, dùng Giới Tâm Thạch ở đây làm mồi, triệu hồi những viên Giới Tâm Thạch cùng nguồn với chúng đến đây là được."

Vương Dược sửng sốt, ngay sau đó liền dùng quạt gõ vào đầu mình, hối hận nói: "Sao ta không nghĩ ra sớm hơn!" Nhìn vẻ mặt này của ông ta, Lê Tinh biết kế của mình đã thành công. Giới Tâm Thạch theo thời gian trôi qua, có thể chậm rãi tăng trưởng ngưng tụ, nếu trong hai mảnh vỡ thế giới kia có Giới Tâm Thạch thì trong vạn năm này chắc chắn sẽ nhiều hơn so với lúc ban đầu tách ra. Cộng thêm một viên ở đây, không chừng đã có thể đủ ba viên, thậm chí còn có thể dư.

"Kế của vãn bối khả thị, tiên tôn có thể thực hiện lời hứa không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-625.html.]

Ai ngờ Vương Dược vẫn lắc đầu: "Kế thì hay nhưng tiếc là không thực hiện được."

"Hả? Tại sao?"

"Bởi vì bản quân chỉ là tàn hồn, ở trong Đảo điên giới tụ cát thành tháp thì được, muốn triệu hồi những mảnh vỡ còn lại không biết ở đâu, bản quân không làm được."

Ngọn lửa hy vọng trong mắt Lê Tinh lập tức tắt ngúm, cho dù Vương Dược là tàn hồn thì cũng lợi hại hơn cô nhiều, muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cô và Sở Vân Dật dễ như trở bàn tay. Nếu ông ta đã quyết thì cô tuyệt không thể cướp được. Biết thế này cô thà ở lại Thông Thiên Tháp, ít nhất còn có người giúp cô thu xác. Ngay khi Lê Tinh đã tuyệt vọng, Vương Dược lại lên tiếng: "Nhưng mà--"

Vương Dược nheo mắt, đánh giá lại Lê Tinh, tiếp tục nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý kế thừa ta, làm tân nhiệm Giới chủ của Càn Nguyên giới, ta sẽ giao phó cho ngươi tất cả Giới Tâm Thạch ở đây, ngươi muốn dùng bao nhiêu cũng được."

"Giới chủ?" Lê Tinh hơi ngơ ngác: "Không biết tiên tôn nói Giới chủ đây là chức vụ gì?"

"Không phải chức vụ, Giới chủ chính là chủ nhân của một giới, toàn bộ sinh linh trong Càn Nguyên giới đều tôn ngươi làm chủ."

Trên trời sẽ không bao giờ có bánh rơi xuống, Vương Dược ngay cả Giới Tâm Thạch cũng không nỡ cho, sao đột nhiên lại đổi ý, để cô trở thành chủ nhân của một giới, muốn lấy bao nhiêu Giới Tâm Thạch cũng được?

Nhất định có âm mưul

"Khi tu vi của vấn bối chưa mất, cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, sao có thể đủ tư cách nắm giữ Càn Nguyên, tiên tôn nói đùa rồi."

"Ngươi cũng biết tu vi của ngươi thấp mà? Đúng là, cho dù là ba nghìn tiểu thế giới, cũng không có Giới chủ cảnh giới Nguyên Anh. Thôi, ta cũng không còn cách nào khác, ta không thể tiếp tục đảm nhiệm trách nhiệm Giới chủ, mà ngươi lại là tu sĩ duy nhất trong vạn năm qua tiến vào Đảo điên giới, ta không còn lựa chọn nào khác." Vương Dược nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét như nhìn một đống phân, điều này khiến Lê Tinh rất khó chịu nhưng lại không thể phản bác.

"Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi làm Giới chủ, trong giới này ngươi nói gì cũng thành luật, cho dù Đại La Kim Tiên giáng thế, chỉ cần ở trong giới này cũng đừng hòng làm hại ngươi. Tu vi thấp không sợ, chỉ cần chịu khó tu luyện không ngừng, rồi cũng có thể bù đắp được."

Loading...