Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 61

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:48:36
Lượt xem: 14

Chương 61:

 

 

Hai người lưng dựa lưng, Diệp Thanh Đình sử dụng một thuật băng hộ, thêm một lớp băng mỏng như áo giáp lên người hai người. Luồng gió của Phong Địa Tinh thực sự rất lợi hại, chỉ một lúc như vậy, bộ đồ tác chiến cao cấp của Diệp Thanh Đình đã bị rách thêm mấy chỗ.

 

 

Phù văn không liên tục, khả năng phòng ngự của bộ đồ tác chiến cũng giảm đi, bị luồng gió c.h.é.m vào thực sự đau thấu xương.

 

 

Phong Địa Tinh cũng hiểu được cách phối hợp chiến thuật, chúng chia thành hai nhóm, một nhóm ở vòng ngoài dùng gió vô hình tấn công tầm xa, một nhóm khác thì áp sát cận chiến, điên cuồng dùng vuốt và răng nanh cắn xé hai người này.

 

 

Đáng tiếc là hầu hết các vết cắn đều bị vũ khí chặn lại, thỉnh thoảng có đòn đắc thủ nhưng lại phát hiện không cắn thủng được lớp băng trên người hai người này, không bằng sát thương do gió vô hình gây ra.

 

 

Lúc đầu, Phong Địa Tinh còn rất cảnh giác, dù sao thì một trong hai người bọn họ vừa mới g.i.ế.c c.h.ế.t đồng bọn của chúng một cách dễ dàng, cắn một cái rồi lập tức bỏ chạy. Nhưng tấn công lâu như vậy, hai người này vẫn không tung ra đòn tấn công nguyên tố nào nữa, vì vậy Phong Địa Tinh dần dần mất cảnh giác, bắt đầu vây quanh Thôi Thiên Tiếu và Diệp Thanh Đình để đánh.

 

 

Những Phong Địa Tinh ở vòng ngoài cũng dần từ bỏ tấn công tầm xa, tham gia vào cận chiến. Suy cho cùng, đối với thú tinh mà nói, việc sử dụng răng nanh và vuốt vừa là bản năng, vừa có thể thỏa mãn tối đa bản tính khát m.á.u và tàn nhẫn, sướng hơn nhiều so với việc sử dụng nguyên tố lực để tấn công.

 

 

DTV

Diệp Thanh Đình và Thôi Thiên Tiếu vẫn luôn nhẫn nhịn không sử dụng nguyên tố để tấn công, chính là đang chờ thời cơ. Những địa tinh này giống như bọ chét, số lượng lại nhiều, động tác lại nhanh, muốn đánh bại từng con một thì quá khó, nghĩ cách để chúng tụ lại tiêu diệt mới là thượng sách.

 

 

Bây giờ hầu như toàn bộ Phong Địa Tinh đều tập trung xung quanh họ, hai người nhịn đau khắp người, ăn ý cùng lúc tung ra một đòn toàn lực.

 

 

"Bão tuyết gào thét——!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-61.html.]

 

"Thiên lôi giáng thế——I"

 

 

Toàn bộ hang ổ địa tinh bị bao phủ bởi ánh sáng nguyên tố màu xanh lam, màu tím, những Phong Địa Tinh vây quanh hai người cắn xé đều trúng chiêu bị thương, 6 con gần nhất bị đóng băng thành tượng băng, 4 con bị thiên lôi đánh thành than.

 

 

Thủ hạ thương vong hàng loạt, thủ lĩnh Phong Địa Tinh phát ra tiếng hú dài, tất cả Phong Địa Tinh đều quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Lê Tinh đứng lẻ loi ở bên ngoài hang ổ quan sát trận chiến, bất ngờ bị lộ trước mắt Phong Địa Tỉnh.

 

 

Phong Địa Tinh biết ba người bọn họ là một nhóm, thấy đánh không lại hai người cao lớn, còn lại một người gầy gò nhỏ bé này, vừa vặn trở thành nơi trút giận của chúng. Thủ lĩnh Phong Địa Tinh ra hiệu một tiếng, dẫn đầu nhe răng trợn mắt lao về phía Lê Tinh.

 

 

"Xong rồi!"

 

 

Diệp Thanh Đình thấy Phong Địa Tinh như thủy triều đổ về phía Lê Tinh, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành, vung kiếm c.h.é.m ra một con rồng băng về phía thủ lĩnh địa tinh.

 

 

Rồng băng uốn lượn lao về phía đàn địa tinh, cái miệng rồng khổng lồ mở ra, đánh tan đội hình Phong Địa Tinh. "A Tinh, chạy nhanh!" Thôi Thiên Tiếu cũng một lần nữa biến đổi cây cung dài, sét như mưa b.ắ.n vào đàn địa tinh, những tên địa tinh tay sai bị nguyên tố lực của Diệp Thanh Đình và Thôi Thiên Tiếu đánh cho tơi tả, cũng không còn để ý đến Lê Tinh nữa.

 

 

Đáng tiếc là thủ lĩnh địa tinh lợi hại nhất đã dịch chuyển tức thời liên tiếp nhiều lần, tránh được đòn tấn công nguyên tố lực, dùng cả tay chân lao về phía Lê Tinh.

 

 

Lê Tinh nhìn thấy một con địa tinh lớn hơn nhiều so với những con Phong Địa Tinh khác, há miệng dịch chuyển tức thời về phía mình.

 

 

Đôi mắt nhỏ của Phong Địa Tinh lóe lên ánh sáng hung dữ tàn bạo, cái mũi to xấu xí mọc đầy những khối u lồi lõm, chưa đến trước mặt cô, một luồng gió vô hình đã mang theo mùi tanh hôi xộc vào, c.h.é.m về phía cổ Lê Tỉnh.

Loading...