Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 528

Cập nhật lúc: 2024-10-15 22:54:47
Lượt xem: 13

Lê Tinh trong lòng bỗng giật mình, mặt đất xuất hiện vết nứt và đá, đây là đặc điểm tấn công của người sở hữu Thổ nguyên linhl

Cô đã từng giao thủ với Lâm Ẩn, dù là Minh Ma Lục Đạo Pháo hay Hằng Minh Chi Sa, đặc điểm của nguyên tố lực đều là nuốt chửng, lặng lẽ hút sinh lực và sức sống, tuyệt đối không ảnh hưởng đến vật vô tri vô giác.

Chẳng lẽ... Ám nguyên linh của Lâm Ẩn không phải là bẩm sinh?

Nếu lấy giả thiết này làm tiền đề thì tất cả những nghi ngờ về Lâm Ẩn đều tìm được lời giải thích hợp lý.

Tôn Kiều Kiều không cần phải tốn tiền hối lộ giám khảo để che giấu, bởi vì Nguyên Linh được kiểm tra lần đầu tiên chính là năng khiếu thực sự của Lâm Ẩn, rất có thể là Thổ nguyên linh, cấp bậc cũng không cao, không thu hút được sự chú ý đặc biệt.

Tôn Kiều Kiều cũng không phải không muốn để Lâm Ẩn sớm trở về gia tộc, mà là vì Lâm Ẩn có năng khiếu bình thường, không thể thu hút sự chú ý của Lâm Phong, việc trở về là vô vọng.

Kẻ "chủ mưu" ẩn sau lưng Lâm Ẩn, đã khiến Lâm Ẩn luôn che giấu Nguyên Linh của mình, cuối cùng hoàn thành sự chuyển đổi trước khi tốt nghiệp, khiến Lâm Ẩn từ "vịt con xấu xí" đột nhiên biến thành "thiên nga đen”, trở về nhà họ Lâm một cách rầm rộ.

DTV

Dựa vào thế lực lớn của nhà họ Lâm, được gia chủ coi trọng và yêu mến, Lâm Ẩn muốn gì được nấy, tiền đồ vô cùng tươi sáng.

Liên tưởng đến bản lý lịch gần như hoàn hảo của Lâm Ẩn và ý định gia nhập quân đoàn mà hắn ta đã bày tỏ từ sớm, cuối cùng Lê Tinh cũng hiểu được ý đồ của kẻ chủ mưu - tạo ra một thanh niên tài tuấn có năng khiếu vượt trội, gia thế vững chắc, đưa hắn ta vào quân đoàn.

Có sự hậu thuẫn của một trong tứ đại gia tộc là nhà họ Lâm, Lâm Ẩn hoàn toàn có thể ngồi vào vị trí chỉ huy, sau đó phục vụ cho "quỷ."

Nếu phân tích như vậy thì thân phận của kẻ chủ mưu đã lộ rõ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-528.html.]

Nếu Lâm Ẩn thành công, hắn ta sẽ là Tiết Hàn thứ hai, là một quả b.o.m mà Tru Tiên Giáo cài vào quân bộ.

Lê Tinh uống cạn ly sữa dâu, ánh mắt sắc bén. Lâm Ẩn chắc chắn có vấn đề, phải điều tral

Tối hôm đó, Lê Tinh đã kể lại những thông tin có được từ Đường Đấu cho Dương Châu. Mặc dù Dương Châu cảm thấy việc thay đổi Nguyên Linh là điêu không thể tưởng tượng nổi nhưng ông không thể phủ nhận khả năng này, vì vậy ông lại cử thêm người theo dõi Lâm Ẩn 24/7.

Ba ngày sau, bão tuyết cuối cùng cũng dừng lại, cảng chuyển phát mở cửa, tất cả các đội tham gia bị mắc kẹt tại Hàn Yên Các lần lượt trở về trường của mình. Đội Chuyên Trị Bất Phục lần này không bị thương vì thú triều, cuộc thi lớn của trường quân sự lại bị hoãn thêm nửa năm, vì vậy trường cũng hoãn luôn chương trình huấn luyện đặc biệt trước cuộc thi của họ.

Hiện tại, bốn người chỉ có lịch học hàng ngày, so với vài tháng trước thì cuộc sống nhàn nhã hơn rất nhiều.

Ngay trong ngày Lê Tỉnh trở về trường, phần thưởng chiến đấu của cô đã được một chiến sĩ của Quân đoàn số bốn đích thân trao tặng. Có thể thấy Tôn Thanh rất dụng tâm, tất cả những gì ông ấy đưa cho Lê Tinh đều là tinh thạch cấp thấp, đủ để chứa đầy ba nút không gian lớn.

Nhận được số tiền này, áp lực trên người Lê Tinh giảm hẳn, đúng là sóng gió càng lớn thì cá càng đắt, nếu không có Tru Tiên Giáo thả Sâu Ba Mắt phá đám, Lê Tinh rất mong có thêm vài đợt thú triều nữa.

Lê Tinh không quên lời hẹn, sau khi trở về trường không lâu đã hẹn Sở Vân Dật gặp mặt, Sở Vân Dật định địa điểm tại một câu lạc bộ cao cấp thuộc Tập đoàn Sở thị.

Sở Vân Dật rất coi trọng buổi hẹn này, cả câu lạc bộ hôm đó đều đóng cửa, chỉ tiếp đón riêng Lê Tỉnh.

Khi Lê Tinh đến, Sở Vân Dật đang pha trà.

"A Tinh, ngồi đi." Sở Vân Dật tao nhã rót một tách trà cho Lê Tinh: "Trưởng lão Thân Đồ Vi mới sao trà Bích La Xuân, tặng tôi một ít, em nếm thử xem thế nào."

Loading...