Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 524

Cập nhật lúc: 2024-10-15 22:54:42
Lượt xem: 11

"Được, em tự quyết định, dù có thi chứng chỉ hay không thì em vẫn là Phù văn sư, bây giờ không ai dám nghi ngờ thân phận tam sư nhất hội của em."

"Vâng. Hiệu trưởng Dương, em có chuyện muốn nói với thầy."

Thấy vẻ mặt của Lê Tinh rất nghiêm trọng, Dương Châu cũng thu lại nụ cười. "Em nói đi."

"Thú triều lần này có liên quan đến Sâu Ba Mắt."

Mặc dù đã đoán trước được tình hình này nhưng khi nghe Lê Tinh đích thân xác nhận, Dương Châu vẫn cảm thấy chấn động.

Lê Tinh tiếp tục nói: "Làn thú triều đầu tiên là bình thường, làn thứ hai có vấn đề, dù vậy, số lượng Sâu Ba Mắt ước tính cũng đã vượt quá 1 triệu."

Dương Châu nhíu mày: "Năm đó thú triều ở pháo đài phía Nam, bị trận Thiên Phong Tuyệt Sát phá hủy quá triệt để, không thể thông qua tinh thạch để suy đoán số lượng thú tinh bị ký sinh nhưng tôi ước tính sẽ không ít hơn lần này."

Lê Tinh gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy.

"Ngoài ra em còn phát hiện, Sâu Ba Mắt gây ra thú triều, dù là về kích thước, tốc độ hay khả năng ẩn núp, đều kém xa con trong cơ thể Giang Tuấn Nam, càng không thể so sánh với con mà em gặp."

"Xem ra Sâu Ba Mắt cũng có sự phân cấp."

"Đúng vậy. Em có một giả thiết táo bạo, Sâu Ba Mắt càng cao cấp thì số lượng càng ít, càng tốn công sức để nuôi dưỡng. Con trong cơ thể thầy là con khó đối phó nhất mà em từng thấy, có lẽ là con trùng ưu tú do chính giáo chủ nuôi dưỡng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-524.html.]

"Còn những con ký sinh trong thú tinh, gây ra thú triều thì là những con Sâu Ba Mắt cấp thấp, số lượng nhiều nhất. Có thể ấp nở và nuôi dưỡng nhiều Sâu Ba Mắt như vậy, trong Tru Tiên Giáo chắc chắn có một cơ sở nuôi dưỡng quy mô lớn."

Dương Châu gật đầu đồng ý: "Lượng năng lượng tiêu thụ của cơ sở đó chắc chắn là một con số khủng khiếp, cho dù Tru Tiên Giáo có giàu có đến đâu, không cần mua đá năng lượng từ thị trường thì trường năng lượng d.a.o động gần cơ sở cũng sẽ để lộ dấu vết. Tôi sẽ lập tức sắp xếp người đi điều tra, phát hiện ra địa điểm tương tự sẽ lập tức phá hủy!"

Thực ra Dương Châu và Lê Tinh đều hiểu rằng, phá hủy cơ sở nuôi dưỡng chỉ là giải quyết tạm thời. Nắm được kỹ thuật nuôi dưỡng, bọn chúng có thể lập tức xây dựng một cơ sở mới, bắt đầu lại từ đầu.

DTV

Muốn giải quyết tận gốc mối nguy Sâu Ba Mắt thì phải tiêu diệt Tru Tiên Giáo. "Thây Dương, thầy nói xem tại sao Tru Tiên Giáo lại muốn tạo ra thú triêu? Pháo đài loài người bị phá hủy, toàn bộ đại lục Càn Nguyên sẽ rơi vào khủng hoảng hỗn loạn, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng mà."

Mặc dù chính tà không đội trời chung nhưng đều là con người, cùng sống trên một mảnh đất, Lê Tinh không hiểu nổi, tại sao họ lại tự đào hố chôn mình bằng cách hại người mà không có lợi cho mình như vậy.

Dương Châu gãi mái tóc bạc trắng, thở dài nói: "Tru Tiên Giáo chính là một đám điên chống lại loài người, một khi gia nhập giáo phái sẽ bị tẩy não, tam quan khác han người thường, ai mà biết được bọn chúng nghĩ gì!"

Lê Tinh xoa cằm, từ từ nói: "Trừ khi - bọn chúng có cách điều khiển thú tinh!"

Dương Châu kinh hãi: "Cái gì -! Có khả năng đó sao?"

"Hoàn toàn có khả năng! Sâu Ba Mắt hẳn là vật trung gian để Tru Tiên Giáo khống chế thú tinh, thông qua việc khống chế Sâu Ba Mắt, đạt được mục đích khống chế thú tinh. Tru Tiên Giáo liên tục tạo ra thú triều, vừa có thể làm suy yếu sức chiến đấu của Tứ đại quân đoàn, trừ khử dị kỷ, lại có thể lợi dụng hàng triệu thú tinh làm vật thí nghiệm, loại bỏ những con trùng yếu kém, chọn ra những con trùng giống hoàn hảo nhất, sau đó sinh sôi nảy nở với số lượng lớn."

Cách nói của Lê Tinh là dựa trên sự phân tích hợp lý về sự việc đã xảy ra và lợi ích tối đa, Dương Châu càng nghĩ càng thấy có lý, không khỏi rùng mình.

"Vậy em có cho rằng lần này bọn chúng đã chọn ra được con trùng giống ưu tú không?"

Lê Tinh lắc đầu: "Chiến trường quá lớn, hơn nữa có một khoảng thời gian trạng thái của em không tốt, không dám đảm bảo tất cả Sâu Ba Mắt đều c.h.ế.t trong trận pháp."

Loading...