Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 511

Cập nhật lúc: 2024-10-15 22:54:30
Lượt xem: 8

Chỉ khi trực tiếp tham gia, người ta mới có thể hiểu được cuộc chiến giữa con người và thú tinh khốc liệt đến mức nào. Nhìn khắp nơi, đồng băng trắng xóa gần như bị đủ loại thú tinh to lớn phủ kín, tất cả mọi người đều đỏ mắt g.i.ế.c chóc, ánh sáng của nguyên tố lực liên tục lóe lên.

Tình hình chiến sự quá ác liệt, liên tục có người bị thương, cần máy bay có cánh đưa về pháo đài để điều trị, vì vậy những chiến sĩ này đưa Lê Tinh đến gần nơi phát hiện ra Nhện Âm Tử hoàng rồi rời đi.

Ở giữa bầy thú tinh, Lê Tinh đương nhiên trở thành mục tiêu của mọi mũi tên, bị bao vây tứ phía.

Lê Tinh dùng một cú đ.ấ.m bên trái đánh vỡ hàm của con Kỳ Lân Tuyết định húc cô, một cú đá bên phải đá gãy thắt lưng của con Hổ Răng Kiếm Đầu Lâu, một đường ngang ngược đánh quái vật lấy tinh thạch, rất nhanh đã đến địa điểm mà chiến sĩ nhỏ đã nói.

Mật độ Nhện Âm Tử ở đây thực sự cao hơn những nơi khác nhưng Lê Tinh không phát hiện ra dấu vết của Nhện Âm Tử hoàng, ngay khi cô đang sốt ruột, có người ở không xa gọi tên cô.

"Lê Tinh——?"

Lê Tinh quay đầu lại nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng không che giấu được: "Đường Đấu nhi?"

Đường Đấu dùng búa hồ lô đập một con Thỏ Tuyết hung dữ đầy răng nanh thành bánh máu, rồi sải bước chạy đến trước mặt Lê Tinh, cười một cách thật thà.

"Sau khi thú triều bắt đầu, tôi đã nghĩ, liệu có thể gặp được cậu trên chiến trường không, ha ha ha, thật trùng hợp!"

Mấy năm không gặp, Đường Đấu lại cao thêm không ít, khí chất trên người so với trước kia càng thêm điềm đạm. Ngoài ra, Lê Tinh còn kinh ngạc phát hiện ra rằng cấp bậc Nguyên Linh của Đường Đấu đã thay đổi.

"Đấu nhi, cậu lên cấp rồi?"

Đường Đấu bình tĩnh đánh bay con Thằn Lằn Hai Đầu định tấn công Lê Tinh, cười ngại ngùng: "Tôi có được một viên tinh thạch thiên giai, thuận lợi vượt qua kỳ hấp thụ và kỳ luyện hóa, bây giờ đã là cấp Thiên Giáp rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-511.html.]

Nếu không phải vì khi vòng loại, cậu vẫn chưa nâng cấp xong, người đại diện cho Hàn Yên Các ra trận chắc chắn có cậu.

Người bạn thời thơ ấu trở nên mạnh mẽ, Lê Tinh thực sự vui mừng cho cậu.

Những con thú tinh hung dữ đã mất hết lý trí, mặc dù chênh lệch thực lực, chúng vẫn liên tục tấn công Lê Tinh và Đường Đấu.

Nhưng số lượng của chúng quá đông, lại có không ít Nhện Âm Tử có độc, để tránh chúng tập kích từ phía dưới, Đường Đấu dùng nguyên tố lực tạo ra một bức tường đất cao nửa người xung quanh hai người. Như vậy, họ chỉ cần phòng thủ nửa phần trên của bức tường đất là được.

Đường Đấu vừa đánh vào đầu thú tinh như đánh chuột chũi, vừa khuyên Lê Tinh: "Lê Tinh à, cậu vẫn nên quay về pháo đài đi, số người bị thương quá nhiều, chúng ta cần Trị liệu sư hơn!"

Những người bạn học cùng chiến đấu với cậu đã giảm đi một phần ba, ngoài những người tử trận, những người khác đều bị thương nặng phải rút lui.

Thương vong của lực lượng dự bị đã thảm trọng như vậy, quân chính quy xông xa và mạnh hơn họ, thương vong càng không cần phải nói. Đường Đấu có thể tưởng tượng được, số lượng người bị thương trong pháo đài hiện tại lớn đến mức nào.

Đường Đấu thừa nhận Lê Tinh có võ lực rất mạnh nhưng thuật chữa trị của cô còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Thay vì ở lại đây giúp họ g.i.ế.c thú tinh, Đường Đấu hy vọng cô có thể quay về, cứu thêm một số mạng sống của những người Nguyên Linh.

Lê Tinh: "Tôi đến đây chính là để hoàn thành nhiệm vụ của Trị liệu sư, tìm nguyên liệu giải độc."

Mắt Đường Đấu sáng lên: "Có phải là giải độc Nhện Âm Tử không?" Đội của Đường Đấu đã có hơn mười người bị Nhện Âm Tử cắn. Nếu Lê Tinh có thể tìm được nguyên liệu để chế tạo thuốc giải độc, những người bạn học này sẽ không phải chết!

"Tôi giúp cậu tìm!"

DTV

Lê Tinh: "Tôi muốn bắt Nhện Âm Tử hoàng, tức là con có kích thước lớn hơn Nhện Âm Tử bình thường gấp mấy lần, đội cứu hộ đã nhìn thấy nó ở gần đây."

Loading...