Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 498

Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:44:29
Lượt xem: 5

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì con riêng của gia chủ Sở không ít, anh rõ ràng không phải người chung tình, tại sao lại cố chấp với Diệp Lan như vậy? Dù sao cũng là hôn nhân vì lợi ích, chơi chán rồi thì buông tay đi, sao phải làm tuyệt tình như vậy."

Khuôn mặt Sở Du méo mó: "Anh không hiểu đâu, tôi thà giữ một người điên bên mình, cũng không cho cô ta quay về bên Ninh Vũ! Tôi không có được thì đừng hòng ai có được!"

Tiết Hàn cạn lời, vừa ăn bát của mình, vừa đập nồi của người khác, nhân phẩm của Sở Du cũng tuyệt thật.

Con người này, ngay cả khi làm điều xấu cũng phải có năng khiếu, anh tự nhận thua. Nếu năm đó người được Minh Chân chọn làm thuộc hạ là Sở Du thì có lẽ bây giờ đại nghiệp đã thành rồi.

"Tiết Hàn, anh trả lời thành thật cho tôi, đứa con hoang đó đã c.h.ế.t chưa?"

"Anh nói Sở Vân Du à? Chết lâu rồi." Một đứa trẻ sơ sinh như vậy bị d.a.o động nguyên tố làm chấn thương nội tạng, thiếu thuốc men, làm sao có thể sống sót được.

Sở Du thở phào nhẹ nhõm, ung dung nói: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

"Hừ, chẳng lẽ anh còn sợ cô ta quay lại trả thù anh sao?"

Sở Du lắc đầu: "Lan Nhi nhận nhầm Lê Tinh là đứa con hoang đó, người ta nói mẹ con có sợi dây liên kết, cô ta cố chấp như vậy, quả thực khiến người ta nghi ngờ. Tôi thấy tuổi tác và ngoại hình của Lê Tinh đều phù hợp, thực sự sợ cô ta chính là đứa con hoang năm đó."

Nhận được lời phủ nhận của Tiết Hàn, Sở Du cuối cùng cũng gặp được một chuyện khiến ông ta vui vẻ, đứng dậy rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-498.html.]

"Thứ anh muốn, ba ngày sau tôi sẽ nhờ người giao cho anh, đời này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

DTV

"Yên tâm, tôi nhận được năng lượng thạch sẽ lập tức rời đi, sau này anh có muốn gặp tôi cũng không gặp được nữa”

Kể từ khi Thành Thiên Nhất bị tiết lộ là chỉ nhánh của Tru Tiên Giáo, sức nóng của cuộc thi lớn của trường quân đội đã giảm xuống, tất cả mọi người đều đang chú ý đến lực lượng Quân tự do mới nổi và phó chỉ huy của lực lượng Quân tự do - Trung tướng Dương Châu.

Bây giờ chỉ cần mở trang web quang não, sẽ hiện ra đủ loại bài đăng và tin tức về lực lượng Quân tự do, hầu như mỗi ngày đều có cư dân mạng đăng bài tiết lộ, người thân bạn bè của mình năm đó bị bọn buôn người bắt cóc, bị nhốt trong nhà máy nô lệ, may nhờ lực lượng Quân tự do giải cứu, v.v.

Uy tín tích lũy trong hơn mười năm của lực lượng Quân tự do, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã đơm hoa kết trái, giành được sự tin tưởng và yêu mến của đông đảo quần chúng, nhất thời không ai sánh bằng. Đối với kết quả này, Lê Tinh đương nhiên là vui mừng. Dương Châu bây giờ bận rộn hơn bao giờ hết nhưng không giống như trước đây, mất tăm mất tích, thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho Lê Tỉnh, trò chuyện về tình hình gần đây, báo bình an.

Lê Tinh đã tổng hợp kết quả nghiên cứu và phỏng đoán về Sâu Ba Mắt thành báo cáo gửi cho Dương Châu, việc đối phó với Sâu Ba Mắt không phải là việc cô có thể gánh vác một mình, chính phủ cũng phải ra sức mới đúng. Mặc dù Tru Tiên Giáo bị tổn thương nghiêm trọng nhưng Dương Châu vẫn không yên tâm về sự an toàn của Lê Tinh, muốn cử người bảo vệ cô nhưng Lê Tinh đã khéo léo từ chối.

Cô không quen có người bám đuôi, hơn nữa với thực lực của cô, nếu thực sự gặp nguy hiểm, còn chưa biết ai bảo vệ ai.

Cuộc sống của Lê Tinh vẫn đều đặn như trước, không ở trường thì ở cửa hàng Hữu Gian Thương Phố.

Kể từ khi cô kết thành hai nguyên anh, việc tách hỗn độn chi khí hiệu quả hơn, tốc độ tu luyện Vạn Cổ Trường Thanh Quyết cũng nhanh hơn. Điều này cũng dẫn đến việc Lê Tinh cần tiêu thụ đá tinh cấp thấp ở mức độ khủng khiếp.

May mắn thay, một phần tiền thưởng cuộc thi và tiền đại diện đã được ghi có vào tài khoản, chỉ cần doanh số bán hàng của cửa hàng Hữu Gian Thương Phố ổn định, cộng tất cả các loại lợi nhuận lại, đủ để cô tu luyện đến Đoán Tạng Cảnh đầu kỳ đại viên mãn.

Loading...