Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 495

Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:44:24
Lượt xem: 13

Lê Tinh phán đoán, mục đích của Sâu Ba Mắt ký sinh vào con người và thú tinh thực ra là để lấy sức mạnh nguyên tố, tức là linh khí.

Sức mạnh nguyên tố là nguồn sức mạnh của mọi sinh vật ở đại lục Càn Nguyên, sức mạnh nguyên tố bị rút đi, sinh lực cũng cạn kiệt.

Còn về nguyên nhân khiến người bị ký sinh có sức chiến đấu tăng vọt trong thời gian ngắn thì cũng giống như hồi quang phản chiếu. Giải thích theo khoa học thì đó là do lúc sắp chết, tuyến thượng thận tiết ra một lượng lớn adrenaline, cộng thêm kích thích từ pheromone trên cơ thể Sâu Ba Mắt, hai tác dụng chồng lên nhau.

Lê Tinh đã có thể xác định chắc chắn, đàn Sói Đầu Dơi tấn công họ trước đây chắc chắn cũng bị Sâu Ba Mắt ký sinh, đáng tiếc là thần thức của cô lúc đó yếu hơn bây giờ rất nhiều nên không phát hiện ra.

Đàn Sói Đầu Dơi năm đó có số lượng không ít, nói rộng hơn nữa thì thú triều ở Pháo Đài Nam Bộ cũng có liên quan trực tiếp đến Sâu Ba Mắt, số lượng thực tế của Sâu Ba Mắt quả thực khủng khiếp.

Nếu Sâu Ba Mắt chính là át chủ bài của Tru Tiên Giáo, dùng để gây rối loạn ở đại lục Càn Nguyên thì Lê Tinh nhất định phải tìm ra cách giải quyết hợp lý và an toàn, gia sản tổ tiên để lại không phải để dùng vào việc này!

Huống hồ, nếu số lượng Sâu Ba Mắt cực kỳ nhiều thì mấy thùng linh thạch của cô cũng chưa chắc đã đủ dùng, cô cũng không thánh mẫu đến mức dùng tiền nhà mình để cứu khổ cứu nạn.

Không thể động vào linh thạch nhưng có thể tìm thứ gì đó thay thế linh thạch.

Lê Tinh lấy ra một viên tinh thạch cấp cao, ném lên bàn, Sâu Ba Mắt cảm nhận được sức mạnh nguyên tố trong tinh thạch, lập tức bò ngoan ngoèo đến ôm lấy, bụng phình to, tham lam hấp thụ năng lượng bên trong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-495.html.]

Chưa đầy 10 phút, viên tinh thạch cấp cao đã bị Sâu Ba Mắt hút đến chỉ còn hỗn độn chỉ khí. Lê Tinh cầm viên tinh thạch này xem xét kỹ lưỡng, không khỏi thở dài: Nếu Sâu Ba Mắt không hại người thì nó lại là một thần khí có thể tách sức mạnh nguyên tố và hỗn độn chi lực.

Ăn no, Sâu Ba Mắt bò chậm rãi trên bàn, ngoan ngoãn như thể là thú cưng mà Lê Tinh nuôi.

Đột nhiên, một luồng hơi lạnh âm u lặng lẽ tỏa ra từ Sâu Ba Mắt, bao trùm về phía Lê Tinh.

DTV

Kim đan màu vàng nhắm mắt ngồi thiền trong đan điền của Lê Tinh đột nhiên mở mắt, một luồng ánh sáng vàng gần như thực chất bao phủ lấy Lê Tinh. Luồng hơi lạnh âm u chạm vào ánh sáng vàng, giống như bóng tối bị ánh sáng mặt trời xua tan, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết.

Sâu Ba Mắt trên bàn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ cơ thể vặn vẹo kỳ lạ, sụp đổ, giống như có một bàn tay trong cơ thể nó, từng chút một bóp chặt, bóp nát Sâu Ba Mắt thành một cục m.á.u thịt mơ hồ.

Nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, Lê Tinh nhíu mày, b.ắ.n ra một tia lửa thiêu rụi xác sâu. Rõ ràng là vừa rồi có người dùng Sâu Ba Mắt để dò xét cô, người có thể làm được điều này chắc chắn có liên quan đến Tru Tiên Giáo. Là giáo chủ của Tru Tiên Giáo, hay là con quái vật trong suốt kia?

Trong căn phòng tối tăm.

Đối diện với phi tần điêu khắc hoa, là một bức tường được tạo thành từ hàng trăm tấm thủy kính, mỗi tấm thủy kính hiển thị một nhóm hình ảnh giám sát, hình ảnh không có ngoại lệ đều là góc nhìn thứ nhất. Giống như có hàng trăm người đeo máy ghi hình, gửi động thái của mình đến thủy kính, trình bày trước mặt Minh Chân vậy. Lúc này, Minh Chân đang nhìn chằm chằm vào một tấm thủy kính đã đen màn hình từ lâu, ánh mắt u ám.

Vừa rồi hắn ta lợi dụng mối liên hệ với Sâu Ba Mắt để thi triển thuật dò xét. Không ngờ ý niệm của hắn ta vừa tiến vào cơ thể con sâu thì đã bị Lê Tinh phát hiện, cắt đứt thuật pháp của hắn ta. Sâu Ba Mắt bị phản phệ mà chết, khiến Minh Chân không thể lợi dụng nó để dò xét bí mật của Lê Tinh nữa.

Loading...