Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 482

Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:44:08
Lượt xem: 6

Phải mất đến ba phút, hai người mới biến hình thành công.

Triệu Nhất nhìn Trịnh Kỳ đã biến thành mỹ nữ ở đối diện, cười ha hả. Nhưng cười được hai tiếng, hắn bị giọng nói eola của mình làm cho sợ hãi, giật mình nhận ra mình bây giờ đã giống Trịnh Kỳ, không còn là đàn ông nữa.

Giơ tay sờ cằm mịn màng của mình, rồi cúi đầu nhìn hai cục trước ngực, Triệu Nhất thở dài. Không cần sờ hắn cũng biết, phong độ đàn ông không còn nữa.

Lê Tinh lấy quần áo mua trên đường, ném cho Triệu Nhất và Trịnh Kỳ: "Thuốc biến hình chỉ duy trì được hai giờ, nhanh chóng thay quần áo rồi lên đường."

"Tuân lệnh!"

Trụ sở chỉ cách phủ thành chủ một con phố, Lê Tinh dẫn theo hai "thị nữ" điềm đạm tiến về phía đích đến.

Mỹ nữ đi trên phố vốn đã hút mắt, Lâm Thái Nhi lại là quý tộc thành Thiên Nhất, thí sinh tham gia đại hội quân sự, đương nhiên thu hút được rất nhiều ánh mắt của người đi đường.

May mà người dân thành Thiên Nhất đã quen nhìn thấy những người có danh tiếng, mặc dù tò mò về cô nhưng cũng chỉ nhìn thêm vài lần, không giống như người Datan, xông lên chặn đường để xin chụp ảnh, xin chữ ký.

Đi được một lúc, Lê Tinh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khẽ quát: "Này, có người phụ nữ nào đi đường như các người không? Kiềm chế lại một chút!"

Triệu Nhất và Trịnh Kỳ tuy đã thay đổi diện mạo nhưng dáng đi vẫn giữ nguyên thói quen của đàn ông, chân chữ bát, vai lắc lư, lắc lư sang hai bên.

DTV

Hai cô hầu gái xinh đẹp nhưng lại bước đi như những tên côn đồ không quen biết, trông rất không ăn nhập. Triệu Nhất ấm ức, hắn làm đàn ông cả đời, làm sao biết phụ nữ đi đường như thế nào!

"Cô Lê, kiềm chế thế nào?”

"Ngẩng đầu ưỡn ngực, hóp bụng, khi đặt chân xuống thì lắc hông một cái. Không biết đi thì nhìn những người phụ nữ khác đi như thế nào, học theo!"

"Ồ ồ, được."

Đợi ba người đến cổng phủ thành chủ, Triệu Nhất và Trịnh Kỳ đã học được, không còn nhìn ra dáng vẻ nam tính nữa.

Vì Lâm Thái Nhi gần đây thường xuyên đến tìm Tiết Hàn nên lính gác phủ thành chủ đều biết cô ta có quan hệ không bình thường với thành chủ, vì vậy không cần kiểm tra xác minh, họ đã cho ba người vào. Phải đến khi Lâm Thái Nhi và hai người kia đi khuất dạng, tất cả lính gác mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-482.html.]

"Anh Trương, anh có thấy hai cô hầu gái đó không?"

"Tất nhiên rồi, cái eo nhỏ nhắn đó, thật là gợi cảm!"

"Tôi cũng thấy hai cô ấy còn hấp dẫn hơn cả tiểu thư Lâm!"

"Đúng vậy, hehehe——I"

Lê Tinh trà trộn vào thành công, giơ máy não liên lạc với Chu Võ: "Đại Vũ, thế nào rồi?"

/pi đột nhập thành công vào trung tâm điều khiển nhưng hiện tại vẫn chưa phát hiện tung tích của tham mưu Dương.//

"Tiết Hàn hiện đang ở đâu?"

//Màn hình trung tâm điều khiển hiển thị, hắn ta không rời khỏi phủ thành chủ nhưng tôi không tìm thấy hình bóng của hắn ta trong tất cả các camera.//

Lê Tinh hiểu ra, Tiết Hàn nhất định đang ở cùng Dương Châu.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo người thông báo cho hắn ta biết tôi đã đến. Khi hắn ta xuất hiện trở lại, chú ý đến vị trí, rất có thể là đường hầm, lối vào mật thất."

//Rðö/

"Tiểu Vũ, bên anh thế nào?"

//Báo cáo Tinh tỷ, rất thuận lợi! Thực sự đã tìm thấy không ít bằng chứng về việc những người trong phủ thành chủ làm điều ác, đã giao cho thủy quân xử lý, hiện tại dư luận trên mạng đã rất bất lợi cho phủ thành chủ. Về thân phận của Tiết Hàn, mọi người tranh cãi rất nhiều, người tin và không tin cơ bản là ngang nhau.//

"Tốt lắm. Anh giúp tôi làm thêm một việc nữa, liên lạc với chỉ huy Sở Anh, nói cho bà ấy biết chuyện phủ thành chủ bị Tru Tiên Giáo xâm nhập, bảo bà ấy lập tức dẫn Quân đoàn số một đến đây trừ gian."

//Nhưng mà—~, Tinh tỷ, đây không phải chuyện nhỏ, chỉ huy Sở có tin em không?//

"Em cứ nói Dương Châu đã bị bắt vào phủ thành chủ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, bà ấy nhất định sẽ tin! Khi cần thiết, có thể tiết lộ thân phận của Dương Châu."

Loading...