Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 415

Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:39:09
Lượt xem: 8

Chương 415:

 

 

Lê Tinh cau mày, chỉ một chút m.á.u và vụn thôi mà đã có thể thu hút nhiều cá trong suốt như vậy, vậy thì mật độ cá trong suốt trong toàn bộ hồ Dao Trì phải lớn đến mức nào?

 

 

Cô không phải là người bi quan nhưng những gì đã trải qua kể từ khi bắt đầu cuộc thi buộc cô phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

 

 

Máy quay truyền hình trực tiếp hình ảnh của những con cá trong suốt về hiện trường phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình thấy những con cá nhỏ này chỉ dài khoảng một tấc nên không coi trọng.

 

 

"Những con cá nhỏ này trong suốt, nhìn không có vẻ gì là nguy hiểm."

 

 

Lâm Chấp An: "Ngược lại, chúng nguy hiểm hơn cả thủy thú cấp thiên."

DTV

 

 

Người dẫn chương trình kinh ngạc: "Hả? Cái này..."

 

 

"Loại cá này có thân hình dẹt và sắc như lưỡi dao, chúng đi theo đàn, đi đến đâu, thủy thú tan thành xương trắng đến đó, vì vậy chúng còn được gọi là Cá Cạo Xương."

 

 

Người dẫn chương trình kinh hãi: "Hóa, hóa ra đây là loài thủy thú nước ngọt nguy hiểm nhất, Cá Cạo Xương!" Trời ơi, hình ảnh trong bộ sưu tập thủy thú tinh hoàn toàn sai lệch, có phóng to cũng không ghi rõ bội số, khiến Chu Quân trong nhiều năm qua vẫn luôn nghĩ rằng Cá Cạo Xương là loài cá khổng lồ có thể nuốt chửng người. Hiểu rõ nguồn gốc của những con cá trong suốt, người dẫn chương trình cũng buồn rầu: "Như vậy, khả năng hai đội bơi lên đảo là không còn nữa."

 

 

Lâm Chấp An đẩy mắt kính, nhìn chằm chằm vào màn hình phát sóng trực tiếp mà không nói gì. Cá Cạo Xương đã xuất hiện, độ khó của trận đấu này còn lớn hơn cả thực chiến của quân chính quy, không biết ban tổ chức có khảo sát thực địa trước không.

 

 

Lúc này, ở phía tây nam hồ Dao Trì, Trần Khí khoanh tay đi đi lại lại trên bờ, tâm trạng bực bội.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-415.html.]

 

Trên người hắn có nhiều vết xước như bị d.a.o cắt, mặc dù đã cầm m.á.u nhưng vết m.á.u thấm trên quần áo chiến đấu khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

 

 

"Tôi thật sự không hiểu, những con cá nhỏ như vậy, sao bơi thành đàn lại lợi hại như trận Thiên Phong Tuyệt Sát của Sở Vân Dật vậy? Nếu lúc nãy tôi bơi chậm hơn một chút thì giờ này đã uống canh Mạnh Bà rồi!"

 

 

Đội Sa Mạc Chi Châu là đội đầu tiên đến hồ Dao Trì, huynh muội Thượng Quan không biết dùng trận Phong Cuốn Trần Sinh, vì vậy đội quyết định bơi qua hồ. Để tránh thú thú lớn trong hồ tấn công, Bạch Linh cho Trần Khí có thể lực tốt nhất, tốc độ nhanh nhất làm tiên phong, bơi ra một đoạn để trinh sát, nếu không có nguy hiểm thì những người khác sẽ theo sau. Chính vì quyết định này mà đội Sa Mạc Chi Châu không bị toàn quân bị diệt.

 

 

Trần Khí chưa bơi được đến 100 mét thì một đàn cá nhỏ trong suốt đã bao vây hắn, chúng bơi rất nhanh xung quanh cơ thể hắn, vây lưng sắc nhọn như d.a.o cắt vào da thịt của Trần Khí.

 

 

Máu nhanh chóng nhuộm đỏ mặt hồ, những con cá nhỏ nếm được mùi máu, càng điên cuồng lăng trì Trần Khí. Trần Khí vội vàng dùng Thổ Nguyên Linh bao bọc lấy mình nhưng vây lưng của những con cá nhỏ này thậm chí có thể cắt đứt cả lớp đá hóa do nguyên tố lực tạo thành. Trần Khí kinh hãi, liều mạng bơi về bờ, khi lên bờ, cả người đã thành hồ máu.

 

 

Trần Khí kể lại chuyện mình bị đàn cá trong suốt tấn công cho đồng đội, Bạch Linh lập tức suy đoán ra rằng, những con cá nhỏ này chính là "Cá Cạo Xương" khét tiếng.

 

 

Trong hồ có loại thú tinh này, nguy hiểm khi bơi qua hồ quá cao.

 

 

Bọn họ đã ở đây mấy tiếng đồng hồ, hoàn toàn không nghĩ ra cách đối phó với Cá Cạo Xương. Đảo giữa hồ ngay trước mắt nhưng không thể lên được, làm sao không khiến người ta sốt ruột!

 

 

Đột nhiên, mắt Bạch Linh sáng lên, mở miệng hỏi: "Trần Khí, lấy con lợn nanh dài mà cậu bắt được sáng nay ra đây”

 

 

Trần Khí mở nút không gian, một con thú tinh khổng lồ, trông giống như lợn rừng xuất hiện trên mặt đất. Thịt ở vai, m.ô.n.g của con lợn nanh dài đã bị mọi người nướng ăn nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn.

 

 

"Chúng ta lột da con lợn nanh dài, làm thành bè!"

Loading...