Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 407

Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:37:05
Lượt xem: 13

Chương 407:

 

 

Hóa ra mật mã lại được truyền đi ngay trước mặt bọn họ. Giang Nguyệt Thăng nghiến răng nghiến lợi, Lê Tinh đúng là một mụ phù thủy, nếu đội Chuyên Trị Bất Phục có cô, chắc chắn sẽ không trở thành hắc mã của cuộc thi này.

DTV

 

 

Lúc này, Thôi Thiên Tiếu cũng đẩy lui được đám kiến, thở hồng hộc chạy tới. Nhìn Giang Nguyệt Thăng thảm hại vô cùng, trong lòng Thôi Thiên Tiếu vô cùng hả hê.

 

 

"Họ Giang, anh còn nhớ năm anh 5 tuổi, anh đã lột sạch quần áo của tôi, ném tôi vào tổ ruồi lông dài, rồi dẫn theo một đám con nhà quý tộc, nhìn tôi giãy giụa trong đám giòi không?”

 

 

"Từ lúc đó tôi đã thề, đời này nhất định phải khiến anh cũng phải mất mặt trước mặt mọi người! Không ngờ chưa đến nửa đời người, cơ hội đã đến."

 

 

"Anh nói xem tôi có nên lột sạch quần áo của anh, rồi ấn nút trận pháp truyền tống, đưa anh về quảng trường trong thành không, như vậy có đủ mất mặt không? Hahahahal"

 

 

Thôi Thiên Tiếu cười gan từng bước tiến lại gần, vẻ mặt của Giang Nguyệt Thăng dần chuyển từ kinh hoàng sang tuyệt vọng, với sự hiểu biết của hắn về Thôi Thiên Tiếu, cậu tuyệt đối nói được làm được.

 

 

Ngay khi Giang Nguyệt Thăng tưởng mình sắp bị hành hình công khai thì trên người Thôi Thiên Tiếu đột nhiên sáng lên ánh huỳnh quang, giây tiếp theo, cậu và Diệp Thanh Đình đều biến mất không thấy đâu nữa.

 

 

Lê Tinh đạp chân lên trận pháp, cơ thể bật lên, toàn bộ sức lực đều đồn vào nắm đ.ấ.m phải, hướng về phía Sở Vân Dật tung ra một đòn chí mạng.

 

 

Ngay lúc này, một lực hút truyền đến từ thắt lưng, khuôn mặt kinh ngạc của Lê Tinh dừng lại trong tầm mắt của Sở Vân Dật trong tích tắc, sau đó "roẹt" một tiếng, biến mất không thấy.

 

 

Sở Vân Dật sửng sốt, Lê Tinh thế mà lại bị dịch chuyển đi?

 

 

Vừa rồi một quyền của Lê Tinh ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp có thể hủy thiên diệt địa, cho dù anh đã dựng lên trận gió hộ thân, cũng không chắc chắn có thể đỡ được đòn này. Có thể thoát khỏi kiếp nạn trong thời khắc quan trọng như vậy, cũng coi như may mắn.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-407.html.]

Sở Vân Dật cúi đầu, thấy ba đồng đội đều không bị loại, vừa bất ngờ vừa vui mừng, lập tức đưa ba người họ lên trận Phong Cuốn Trần Sinh, nhanh chóng thoát khỏi khu rừng đá này.

 

 

Trực tiếp tại hiện trường.

 

 

Người dẫn chương trình: "Trời ơi, đội Chuyên Trị Bất Phục lại một lần nữa giam phải trận pháp dịch chuyển ngẫu nhiên, bị dịch chuyển tức thời đến nơi khác. Không ngờ, ba tuyển thủ Giang Nguyệt Thăng, An Tình và Lâm Thải Nhi lại có thể phá vỡ lời nguyền bị loại, lật ngược thế cờ theo cách này. So với đội Chuyên Trị Bất Phục, ông trời vẫn ưu ái đội Thiên Nhất hơn một chút!" Lê Tinh dùng quá nhiều sức khi tung quyền, đến nỗi sau khi dịch chuyển biến mất, cô vẫn duy trì tư thế tấn công, dựa vào quán tính đ.ấ.m một quyền xuống đất. Cát vàng b.ắ.n tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn sâu hơn 2 mét.

 

 

Đáng ghét! Chỉ thiếu một quyền nữa thôi, cô đã thắng rồi!

 

 

Lê Tinh đứng dậy, phủi bụi trên người, lặng lẽ đi đến bên Thôi Thiên Tiếu đang nằm trên mặt đất, rút Thiên Lang Đao ra.

 

 

Thôi Thiên Tiếu bị vẻ mặt vô cảm của Lê Tinh làm cho sợ hãi, méo miệng liên tục xin lỗi: "A Tinh à, tôi sai rồi, tôi cũng không ngờ có thể liên tiếp trúng ba lần, tôi, tôi thật sự không cố ý..."

 

 

Lê Tinh ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ sờ soạng trên chân Thôi Thiên Tiếu, Thôi Thiên Tiếu toát mồ hôi lạnh.

 

 

"A Tinh à, cậu làm gì vậy?”

 

 

"Cái chân này của cậu, chặt đi."

 

 

Giọng nói của Lê Tinh rất bình tĩnh, giống như đang bàn bạc một chuyện nhỏ không đáng kể nhưng cô càng bình tĩnh, Thôi Thiên Tiếu càng sợ.

 

 

"A Tinh, A Tinh! Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu!"

 

 

Lúc này, Diệp Thanh Đình và Kỳ Minh cũng đi đến từ nơi hạ cánh, nhìn Thôi Thiên Tiếu với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

 

 

Kỳ Minh cau mày: "Tiếu ca, tay tôi đã chạm vào An Tình rồi, chỉ cần thêm cho tôi một phần nghìn giây nữa, tôi có thể loại anh ta, cậu đúng là biết chọn thời điểm! Cậu không phải là gián điệp cài vào đội chứ?"

Loading...