Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 405

Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:36:34
Lượt xem: 16

Chương 405:

 

 

Cứ như vậy, hai người vừa điều khiển trận phù bay, vừa cận chiến.

 

 

Điều khiến Lê Tinh bất ngờ là, Sở Vân Dật lại có võ công quyền cước rất tốt, ra chiêu linh hoạt, thân pháp quỷ dị, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả cô.

 

 

Hơn nữa, khả năng điều khiển trận phù bay của Lê Tinh rõ ràng không bằng Sở Vân Dật. Vì vậy, mặc dù võ kỹ của Lê Tinh nhỉnh hơn một chút, sức mạnh cũng mạnh hơn rất nhiều nhưng hai người vẫn hòa nhau, nhất thời khó phân thắng bại.

 

 

Nhưng càng như vậy, hai người càng phấn khích, dù sao cơ hội đấu với cao thủ cũng không nhiều, gặp được sao có thể không đánh cho thỏa thích.

 

 

Sở Vân Dật khoanh hai tay trước ngực, đỡ đòn Thỏ Đăng Ưng Chân của Lê Tinh.

 

 

"Đoàng——!"

 

 

Đối phương lực quá lớn, Sở Vân Dật bị đá bay ra xa hơn 20 mét, dù nhẫn nhịn như anh cũng phải hít một hơi khí lạnh.

 

 

Trực tiếp tại hiện trường.

 

 

Người dẫn chương trình đã quen với sóng gió, bị cảnh đội Thiên Nhất bị bắt làm tù binh đột ngột làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Mãi đến khi Giang Nguyệt Thăng, An Tình và Lâm Thải Nhi lăn lộn trên mặt đất, chửi Lê Tinh hèn hạ, hắn mới phản ứng lại, chỉ vào màn hình, thất thanh nói:

 

 

"Trời ơi——! Liên minh tan rã rồi! Đội Chuyên Trị Bất Phục phản bội ngay thời điểm nguy cơ vừa được giải trừ, Võ sư và Trị liệu sư của đội Thiên Nhất đồng thời mất đi khả năng chiến đấu, chỉ còn lại một mình tuyển thủ Sở Vân Dật! Không ngờ cảnh tượng chiến đấu đơn độc như ở thành Thiên Nhất lại tái hiện, không có sự bảo vệ và giúp đỡ của đồng đội, Sở Vân Dật có thể thoát khỏi ma trảo của Lê Tinh không?"

 

 

Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận nổ tung.

 

 

//Người dẫn chương trình có phải bị mù không, rõ ràng là đội Thiên Nhất tập kích không thành, ngược lại bị bắt, sao lại thành đội Chuyên Trị Bất Phục phản bội? Ngôi sao Halsas vĩ đại của tôi, vậy mà bị ông vu khống, Chu Quân lão tặc, ông quá đáng! Chờ mà nhận đơn khiếu nại đil//

 

 

//Chết tiệt! Rốt cuộc là ai tung tin đồn, nói Sở Vân Dật và Lê Tinh có quan hệ mờ ám? Các người xem cách đánh đ.ấ.m này đi, giống như có quan hệ mờ ám không?//

 

 

//Thực sự có quan hệ mờ ám mà, Lê Tinh đá một cước khiến Sở Vân Dật bay đi.//

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-405.html.]

 

/oa oa oa——! Tôi đã nói nam thần của tôi thanh tâm quả dục, tuyệt đối sẽ không tìm bạn gái mà, những đứa chuyên di bới móc CP Tinh Vân kia, đau chưa?//

 

 

//Các bạn ơi, mặc dù nói như vậy sẽ giảm công đức nhưng tôi vẫn không nhịn được. Ba người bị trói trên mặt đất kia, biểu cảm buồn cười quá!//

 

 

//Tôi cũng thấy, cứ nhịn mãi không dám nói, Lâm Thải Nhi bị trúng gió à? Sao mặt cứ giật giật thế?//

 

 

DTV

//Loại thuốc kỳ lạ của Lê Tinh, chưa bao giờ khiến chúng tôi, những người hâm mộ Tinh Vân thất vọng!//

 

 

Tại hiện trường thi đấu, cuộc chiến trên không vẫn tiếp tục.

 

 

Sở Vân Dật vẫn không hiểu nổi lý do khiến họ bị hại, vừa đánh vừa hỏi Lê Tinh:

 

 

"A Tinh, em có thể nói cho tôi biết, em đã khắc phù văn nổ lên đan dược từ lúc nào không?"

 

 

"Tất nhiên là khắc trước khi ra lò rồi."

 

 

Lê Tinh đ.ấ.m một quyền vào vai trái của Sở Vân Dật, bị anh né tránh một cách linh hoạt, Sở Vân Dật giơ tay ném ra một lưỡi gió, c.h.é.m thẳng vào mặt Lê Tinh.

 

 

"Không thể nào, tôi đã kiểm tra từng viên đan dược."

 

 

Lê Tinh cười hì hì, trong mắt lóe lên ánh tinh quái: "Tôi đương nhiên không thể khắc toàn bộ phù văn nổ lên đan dược, như vậy chẳng phải là sỉ nhục chỉ số thông minh của anh sao?"

 

 

Lưỡi gió của Sở Vân Dật mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt đã đến trước mặt, Lê Tinh nghiêng đầu mạnh, lưỡi gió sượt qua mũi cô bay đi.

 

 

"Tôi đã tách phù văn nổ thành bốn phần, mỗi viên đan dược chỉ có một phần tư phù văn."

 

 

"Bề mặt đan dược vốn có rất nhiều vết xước do ma sát với thành đỉnh, những phù văn không hoàn chỉnh ẩn bên trong, trông chẳng có gì nổi bật."

 

 

"Bản thân những viên đan dược này rất dẻo, chúng sẽ dính vào nhau, dưới sự phân phối có chủ ý của tôi, mỗi túi ít nhất có tám nhóm đan dược có thể tạo thành phù văn nổ hoàn chỉnh. Chỉ cần một nhóm nổ thành công, chuyện này coi như xong."

Loading...