Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 363

Cập nhật lúc: 2024-10-13 12:00:51
Lượt xem: 14

Chuong 363:

 

 

"Vậy anh nói em có bao nhiêu con"

 

 

"Ít nhất 400 con."

 

 

"Cái gì——!" Mọi người kinh hãi biến sắc, nếu điều này là thật thì họ thảm rồi.

 

 

Tống Thư Nhuận: "Lâm Ẩn, anh chắc chứ?"

 

 

Đôi mắt đen của Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Thư Nhuận, chậm rãi nói: "Khi mặt trời lặn, bầy sói Thiết Cốt này đã nhắm vào chúng ta, theo chúng ta từ nơi cắm trại lúc nãy, đi một mạch đến đây."

 

 

Thấy Tống Thư Nhuận vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Ẩn "hừ" một tiếng, nụ cười mang theo vẻ ngông cuồng:

 

 

"Cho dù tinh thần lực của các người yếu không cảm nhận được sự tồn tại của chúng, chẳng lẽ mắt cũng có vấn đề sao? Mắt sói trong bóng tối sáng như đèn pha, lượn lờ quanh chúng ta, thật không hiểu các người làm sao mà có thể giả vờ không thấy!"

 

 

Tống Thư Nhuận không nói nên lời, hắn cõng Cừu Tiểu Viên đi một đường, hai chân mệt như đeo chì, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào việc đi đường, làm sao còn để ý xung quanh có mắt sói Thiết Cốt hay không?

 

 

Cừu Tiểu Viên bĩu môi, cúi đầu không nói, hắn đã phát hiện ra điều bất thường nhưng lại không nhận ra đó là sói Thiết Cốt nên không nhắc nhở mọi người sớm hơn. Tình trạng của hắn hôm nay thực sự không bình thường. Mặc dù cấp bậc tinh thần lực của Lâm Ẩn chỉ là Ất nhưng Nguyên Linh của hắn ta đặc biệt, chịu ảnh hưởng của Nguyên Linh, tinh thần lực d.a.o động rất lớn, khi tinh thần lực của hắn ta cao, ngay cả Sở Vân Dật cũng không dám coi thường. Đã như vậy, Lâm Ẩn chắc chắn như vậy thì số lượng sói Thiết Cốt hẳn là chính xác.

 

 

Bùi Nam: "Đã như vậy, tại sao bầy sói lại chỉ đến bốn con?"

 

 

Lâm Ẩn hừ một tiếng: "Chắc chắn là không nắm chắc được sức chiến đấu của chúng ta, không dám ra trận liều lĩnh nên đầu sói phái bốn con sói đi do thám, thăm dò thực lực của chúng ta."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-363.html.]

 

Lời giải thích của Lâm Ẩn đã xóa tan chút nghi ngờ cuối cùng của Bùi Nam.

 

 

Sói đi do thám chính là sói pháo hôi bị bầy đàn từ bỏ, bị phái đến để chịu chết, chẳng trách bốn con sói Thiết Cốt đó gầy trơ xương, trông như sắp c.h.ế.t đến nơi.

 

 

Cừu Tiểu Viên nằm liệt, Tống Thư Nhuận là một Trị liệu sư yếu đuối, hiện tại có khả năng chiến đấu với sói Thiết Cốt chỉ có Bùi Nam và Lâm Ẩn.

 

 

"Lâm Ẩn, anh nói xem chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

 

 

Tống Thư Nhuận hiểu rõ thực lực của mình. Về sức chiến đấu và trí tuệ, Lâm Ẩn chắc chắn là người đứng đầu của đội Đồ Linh, nếu không phải tính cách của hắn ta quá cô độc thì đội trưởng của đội Đồ Linh sẽ không đến lượt hắn làm.

 

 

Vì vậy, Tống Thư Nhuận không cảm thấy xấu hổ khi lấy tư cách đội trưởng mà hỏi ý kiến một thành viên trong đội. Lâm Ẩn đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi hang động, nhìn bốn con sói Thiết Cốt lén lút tiến đến gần, trong mắt lóe lên một tia đỏ ngầu.

 

 

"Đã như vậy, đầu sói phái chúng đến thăm dò, vậy thì g.i.ế.c một cảnh cáo trăm, cho chúng thấy hậu quả của việc nhắm vào chúng ta!"

 

 

Bốn con sói Thiết Cốt pháo hôi, vốn cũng là lực lượng chiến đấu chủ lực trong bầy sói, thân hình cường tráng, nguyên tố lực dồi dào. Nhưng trong một lần đi săn nhện mặt người cách đây không lâu, chúng không may trúng độc của nhện.

 

 

DTV

Mặc dù sau đó may mắn sống sót nhưng chúng không còn có thể chạy đường dài như trước, khả năng sử dụng nguyên tố cũng yếu đi rất nhiều, vì vậy chúng cơ bản đã mất khả năng săn mồi.

 

 

Sa mạc không nuôi sói nhàn rỗi, những con sói Thiết Cốt mất khả năng săn mồi như thế này căn bản không nhận được sự thương hại của đồng loại, không được chia thức ăn, chỉ có thể ăn thức ăn thừa của con mồi và phân của đồng loại, sống lay lắt.

 

 

Sa mạc sinh tồn gian nan, bầy sói của chúng đã ba ngày không bắt được con mồi lớn nào để cả bầy ăn no. Nếu hôm nay vẫn không đủ thức ăn, theo luật của bầy sói, bốn con chúng sẽ bị coi là thức ăn mà ăn thịt.

 

 

May mắn thay, tối nay bầy sói đã gặp bốn con người. Thịt người béo ngậy, tự mang vị mặn, là món ăn ngon hiếm có trong sa mạc Nhược gia. Bầy sói đương nhiên sẽ không từ bỏ bữa ăn ngon này nhưng đầu sói rất thận trọng, biết rằng những người có Nguyên Linh không dễ chọc nên đã đuổi bốn con chúng đi thăm dò phản ứng.

Loading...