Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 356

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:59:21
Lượt xem: 10

Chuong 356:

 

 

Lê Tinh mặt lạnh, túm lấy quả cầu lửa mập mạp, nhét vào dưới Thần Nông Đỉnh, ném dược liệu vào.

 

 

Hỏa lực của Tam Thiên Liên lại tăng so với trước, dược liệu trong đỉnh nhanh chóng hóa lỏng.

 

 

Còn lâu mới tụ dịch thành đan, nhân cơ hội này, Lê Tinh lấy ra từ linh bội một tấm bảng hiển thị lớn có đèn màu. Đây là trước khi thi đấu, cô cố ý mượn của Dương Đại Vệ, hiệu ứng vừa lộng lẫy vừa chớp nháy, dùng trong trường hợp này là vừa đẹp.

 

 

Cưỡi Hồng Giáp Bò Cạp và luyện dược của người chữa bệnh, chỉ cần một trong hai thứ này cũng đủ để trở thành cảnh tượng nổi tiếng, huống chỉ lại chồng lên nhau? Máy quay dưới sự điều khiển của hậu trường, quay toàn cảnh đa góc độ, sợ bỏ lỡ một chỉ tiết nào đó.

 

 

Lê Tinh lấy bút điện tử viết viết vẽ vẽ, viết xong lại kiểm tra lại từ đầu đến cuối, sau đó hài lòng dựng tấm bảng hiển thị sau lưng.

 

 

Máy quay lập tức chiếu cận cảnh tấm bảng hiển thị đèn màu nhấp nháy. Chỉ thấy trên đó viết vài dòng chữ bằng nét chữ sắt thép:

 

 

//Thông báo tuyển dụng: Hữu Gian Thương Phố chân thành tuyển dụng 10 người xử lý dược liệu, yêu cầu kiên nhẫn, cẩn thận, khiêm tốn, ham học hỏi, có thể chấp nhận một mức độ tiếng ồn và sợ hãi nhất định, ưu tiên người có Mộc nguyên linh, Hỏa nguyên linh. Sau khi ký hợp đồng, đãi ngộ hậu hĩnh, những ai có ý định xin vui lòng liên hệ với ông Dương Đại Vệ!//

 

 

Mặc dù đã có tinh thạch phế thải nhưng Lê Tinh biết rằng những thứ đó chỉ có thể giúp cô bước vào ngưỡng cửa của Đoán Tạng Cảnh. Trừ khi cô có thể tìm thấy hỗn độn chỉ lực chất lượng cao sánh ngang với tinh thạch phế thải, nếu không thì việc thăng cấp sau này vẫn phải dựa vào tinh thạch cấp thấp, tiền vẫn phải tiếp tục kiếm.

 

 

Hiện tại, doanh thu của thuốc chiếm tới bảy phần lợi nhuận của toàn bộ cửa hàng, vì vậy không thể ngừng sản xuất thuốc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-356.html.]

 

Ninh Chuẩn và Ninh Dao đều có thiên phú không thấp nhưng dù sao cũng là người mới vào nghề, hiệu suất luyện đan không cao, hơn nữa phần lớn thời gian đều lãng phí vào việc xử lý dược liệu. Vì vậy, Lê Tinh dự định tuyển một nhóm người xử lý dược liệu, giúp Ninh Chuẩn và Ninh Dao nâng cao hiệu quả công việc.

 

 

Người dẫn chương trình nhìn vào thông báo tuyển dụng này, có chút không hiểu đầu đuôi: "Đại sư Trâu, người xử lý dược liệu có Mộc nguyên linh là điều nên có nhưng tại sao Lê Tinh lại nói rằng Hỏa nguyên linh cũng là đối tượng được ưu tiên lựa chọn?"

 

 

Trâu Hoa Ly trầm ngâm nói: "Bản thân Lê Tinh là song nguyên linh Hỏa Mộc, khi sử dụng cổ pháp luyện đan, Nguyên Linh chi hỏa chính là nguồn năng lượng luyện đan của cô ấy. Tôi đoán cô ấy thuê người có Hỏa nguyên linh, hoặc là để giúp làm nóng dược đỉnh, hoặc là dùng nguyên hỏa xử lý trước một phần dược liệu, tiết kiệm thời gian và Nguyên Linh." "Thì ra là vậy, đại sư Trâu quả là hiểu biết rộng rãi."

 

 

Viết xong biển hiệu, Lê Tinh ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Hồng Giáp Bò Cạp, nhắm mắt dưỡng thần. Một giờ sau, dược đỉnh tỏa ra mùi thơm lạ.

 

 

Hương thơm lan tỏa đến lưng Hồng Giáp Bò Cạp, Diệp Thanh Đình, Thôi Thiên Tiếu, Kỳ Minh ba người lần lượt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn, tham lam hít mũi.

 

 

Rõ ràng vẫn đang ở khu vực địa phổi nóng bức nhưng ngửi thấy mùi hương thông bách sau mưa này, cảm giác như đã trở lại Halsas có khí hậu dễ chịu. Thật thoải mái!

 

 

Nửa giờ sau, Lê Tinh mở nắp đỉnh, thuốc trong đỉnh phân thành hai lớp trên dưới, lớp trên là một cục cặn thuốc màu đỏ sẫm, lớp dưới là bột mịn màu trắng tinh.

 

DTV

 

Lê Tinh trước tiên vét cặn thuốc vào hộp gỗ để bảo quản, sau đó cẩn thận cạo bột thuốc màu trắng trên thành đỉnh xuống, chia vào mười mấy lọ sứ nhỏ.

 

 

Giữ lại ba lọ sứ nhỏ, Lê Tinh cất những lọ còn lại vào linh bội.

 

 

"Đây là Thanh Phong Tán giải độc hỏa, sau khi ăn vào, cảm giác chóng mặt buồn nôn, toàn thân vô lực do say nắng sẽ lập tức biến mất, cho dù không mở phù văn điều hòa nhiệt độ, các cậu cũng sẽ không bị khí hậu nhiệt độ cao làm phiền."

Loading...