Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 354

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:58:51
Lượt xem: 7

Chương 354:

 

 

Đến lúc đó, họ hoặc là bị môi trường khắc nghiệt ép đến đường cùng phải bỏ cuộc, hoặc là bị thú tinh vây công đến mức phải bỏ cuộc. Danh dự mà Halsas kiếm được trên sân đấu lại đổ sông đổ biển.

 

 

DTV

Thôi Thiên Tiếu càng nghĩ trong lòng càng bực bội, đeo Bôn Lôi Cung lên, định đi ra ngoài: "Không thể chờ thêm được nữa, tôi đi tìm Tỉnh Nhi!”

 

 

Kỳ Minh vội vàng: "Không được, Tinh tỷ đã nói trước khi cô ấy về, không cho chúng ta rời đi!"

 

 

Diệp Thanh Đình cũng khuyên: "A Tiếu, cậu chỉ biết hướng Lê Tinh rời đi nhưng sau đó cô ấy đi đâu, chúng ta đều không thấy. Diện tích khu vực địa phổi không nhỏ, một khi lạc nhau, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tôi thấy Tiểu Minh nói đúng, chúng ta nên ở đây đợi Lê Tinh về."

 

 

Thôi Thiên Tiếu do dự.

 

 

"Tiếu ca, cậu yên tâm đi, thực lực của Tinh tỷ là mạnh nhất trong chúng ta, hơn nữa cô ấy là Hỏa nguyên linh, nhiệt độ cao có ảnh hưởng tương đối nhỏ đến cô ấy, chắc sẽ không xảy ra tình huống cậu lo lắng đâu!"

 

 

"Được rồi, tôi nghe các cậu."

 

 

Thôi Thiên Tiếu ngồi lại vào góc, hướng về phía Lê Tỉnh rời đi, tiếp tục làm "viên đá ngóng sao".

 

 

Xa xa trên đường chân trời, xuất hiện một đám màu đỏ, hẳn là ngọn lửa hình thành do dung nham dưới lòng đất phun trào.

 

 

"Ừm?" Thôi Thiên Tiếu dụi dụi mắt, sao cậu lại thấy đám lửa kia đang di chuyển thế này!

 

 

Đợi đến khi nhìn rõ thứ đang lao nhanh về phía nơi nghỉ ngơi không phải ngọn lửa nào cả, mà là một con Hồng Giáp Bò Cạp có thân hình to lớn, Thôi Thiên Tiếu kinh hãi biến sắc.

 

 

"Tiểu Minh, mở trận phòng ngự lên mức lớn nhất! Có một con quái vật lớn lao tới!"

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-354.html.]

Nói xong, Thôi Thiên Tiếu chủ động đứng trước trận phòng ngự, kéo Bôn Lôi Cung ra, ngưng tụ một mũi tên sét to lớn, nhắm vào Hồng Giáp Bò Cạp.

 

 

Diệp Thanh Đình gắng gượng đứng dậy, cầm Hàn Băng Kiếm, đứng trước Kỳ Minh. Bảo vệ đồng đội là thiên chức của Võ sư, bây giờ cậu gần như không còn sức chiến đấu nhưng dù có phải dùng thân mình để đỡ, cậu cũng sẽ không để Hồng Giáp Bò Cạp làm hại Kỳ Minh.

 

 

Hồng Giáp Bò Cạp tốc độ quá nhanh, từ khi Thôi Thiên Tiếu phát ra cảnh báo, đến khi mọi người chuẩn bị ứng chiến, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hồng Giáp Bò Cạp đã lại gần họ hơn rất nhiều.

 

 

Trên đầu Hồng Giáp Bò Cạp có một bóng đen, Thôi Thiên Tiếu nheo mắt, cố gắng phân biệt đó là cơ quan gì. Nhìn mãi nhìn mãi, biểu cảm của Thôi Thiên Tiếu dần trở nên kinh hãi. "Đó là... Chết tiệt——!"

 

 

Đó là người sao? Thôi Thiên Tiếu cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ, người cũng có thể cưỡi thú tinh sao? "Thanh Đình, có thể tôi bị say nắng hoa mắt, sinh ảo giác rồi! Cậu mau giúp tôi xem, trên đầu Hồng Giáp Bò Cạp, có phải có người ngồi không?"

 

 

"Đúng thế... phải không?" Diệp Thanh Đình còn kinh ngạc hơn cả cậu, sao người đó trông giống Lê Tinh thế nhỉ? Dù sao cũng là thí sinh từng hôn mê, Diệp Thanh Đình cũng không dám hoàn toàn tin tưởng vào thị lực của mình. "Đừng tấn công trước, để xem sao đãi"

 

 

Thôi Thiên Tiếu hạ cung xuống, ngơ ngác nhìn Hồng Giáp Bò Cạp ngày càng gần, cuối cùng dừng lại cách họ 10 mét.

 

 

Lê Tinh vứt dây cương, nhảy xuống khỏi đầu Hồng Giáp Bò Cạp một cách ngầu lòi, nở nụ cười hơi e thẹn với đồng đội.

 

 

Thôi Thiên Tiếu dùng sức véo mình một cái, đau đến nỗi cậu phải há hốc mồm.

 

 

Hí——! Đau quá! Không phải ảo giác, thực sự là Lê TinhI

 

 

Diệp Thanh Đình và Kỳ Minh cũng hoàn hồn sau cơn sửng sốt, Kỳ Minh gỡ trận phòng ngự, cả đám vừa kinh ngạc vừa vui mừng xông tới, vây Lê Tinh ở giữa.

 

 

Thôi Thiên Tiếu há miệng kêu gào: "A Tinh al Cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi lo c.h.ế.t đi được, sợ cậu ngất xiu ngoài hoang dã, bị thú tinh tha đi ăn mất!"

 

 

Có Vạn Cổ Trường Thanh Quyết hộ thể, khả năng thích ứng với môi trường khắc nghiệt của Lê Tinh cao đến mức khó tin, nỗi lo lắng của Thôi Thiên Tiếu hoàn toàn là thừa thãi.

 

 

"Bị thú tinh ăn thì không thể nhưng tôi có mang về một con, cậu muốn nếm thử không?"

Loading...