Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 340

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:54:23
Lượt xem: 9

Chương 340:

 

 

Thôi Thiên Tiếu sợ c.h.ế.t khiếp, nếu không phải Lê Tinh phản ứng nhanh, giờ này cậu đã chín rồi.

 

 

"Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?"

 

 

Lê Tinh bình tĩnh nói: "Nước ngầm và dung nham ở đây cùng tồn tại, một khi nước ngầm tràn ra khỏi lòng sông ngầm, gặp dung nham bị hóa hơi, sẽ tạo thành một lượng lớn hơi nước tích tụ dưới bề mặt đất. Khi áp suất tích tụ đến một mức độ nhất định, hơi nước sẽ phun trào ra theo khe đất nứt, mọi người phải cẩn thận."

 

 

Kỳ Minh lè lưỡi, không hổ danh là nơi quỷ quái gọi là khu vực địa phổi, quả thực giống như biết thở vậy.

 

 

Thôi Thiên Tiếu ôm mông, đau đến hít hà. Cậu vô cùng nghi ngờ Lê Tinh mượn cớ cứu cậu để trừng phạt cậu nhưng cậu không có bằng chứng.

 

 

"Thanh Đình, bây giờ phải làm sao?"

 

 

Vị trí hiện tại của bọn họ có thể coi là rìa ngoài cùng của khu vực thi đấu, nếu muốn đi bộ, 10 ngày chưa chắc đã đến được Dao Trì.

 

 

DTV

"Tiểu Minh, cậu có cảm nhận được trận pháp truyền tống ngẫu nhiên không?"

 

 

Kỳ Minh gật đầu: "Biến động của phù trận rất yếu nhưng nếu tìm kiếm cẩn thận ở cự ly gần thì vẫn có thể phát hiện ra dấu vết."

 

 

Diệp Thanh Đình mừng rỡ: "Vậy thì tốt! Từ bây giờ, tôi, A Tiếu, A Tinh sẽ bảo vệ an toàn cho cậu hết mình, cậu tập trung toàn bộ tinh lực để tìm trận pháp truyền tống ngẫu nhiên."

 

 

Khu vực địa phổi không chỉ có thú tinh rình rập, mà còn phải luôn cảnh giác với hơi nước nóng phun trào từ lòng đất, nguy hiểm hơn cả trung tâm sa mạc.

 

 

Lý trí thúc giục bọn họ nhanh chóng rời đi nhưng nếu cứ rời đi như vậy, trước mắt là sa mạc mênh mông, mỗi bước đều lún xuống, tốc độ đi đường không bằng một phần mười ngày thường.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-340.html.]

Quãng đường gần 1000 km, bọn họ phải đi bao lâu?

 

 

Cách nhanh nhất và tiết kiệm sức nhất để rời khỏi đây là tìm thấy một trận pháp truyền tống khác để kích hoạt, bất kể truyền tống đến đâu, cũng gần đích đến hơn ở đây.

 

 

Thay vì tìm trận pháp truyền tống như mò kim đáy bể trong toàn bộ sa mạc thì không bằng thử vận may ở khu vực địa phổi có diện tích tương đối nhỏ này.

 

 

Ba võ sư bảo vệ Kỳ Minh ở giữa, tiến hành tìm kiếm theo kiểu thảm ở khu vực địa phổi. Hiện trường phát sóng trực tiếp.

 

 

Người dẫn chương trình kéo cận cảnh bốn thành viên đội Chuyên Trị Bất Phục.

 

 

"Ồ, trận đấu này, trạng thái của tuyển thủ Diệp Thanh Đình kém hơn nhiều so với trận trước, có phải là ảo giác không?”

 

 

Lâm Chấp An: "Không phải ảo giác, trạng thái của anh ấy thực sự không tốt."

 

 

"Tại sao vậy? Bị thương trước trận đấu hay do luyện tập chưa đủ nhiều?"

 

 

Lâm Chấp An lắc đầu: "Không liên quan đến những điều đó. Thuộc tính nguyên tố của Nguyên Linh giả sẽ bị ảnh hưởng bởi thuộc tính sinh khắc của môi trường, môi trường càng khắc nghiệt thì ảnh hưởng càng lớn."

 

 

"Lấy sa mạc Nhược gia làm ví dụ, nhiệt độ cao, nóng bức, nhiều cát, môi trường thuộc hỏa, thổ, tất cả mọi người ở trong sa mạc đều cảm thấy nóng nực khó chịu, Nguyên Linh giả Thủy nguyên linh, Băng nguyên linh sẽ cảm nhận càng rõ ràng hơn. Đây là quy luật sinh khắc của nguyên tố, Nguyên Linh giả rất khó khắc phục hiện tượng sinh lý bị Nguyên Linh trói buộc."

 

 

"Tương tự, Hỏa nguyên linh và Thổ nguyên linh, vì thuộc tính giống với môi trường nên sẽ chịu nhiệt tốt hơn các Nguyên Linh khác."

 

 

Người dẫn chương trình bừng tỉnh: "Thảo nào tôi thấy Lê Tinh bước đi nhẹ nhàng, ngay cả phù văn điều hòa nhiệt độ cũng không mở hết công suất, vì cô ấy là Hỏa nguyên linh, chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao ít hơn!"

 

 

Lâm Chấp An cười nói: "Cái gọi là chịu ảnh hưởng ít, chỉ là tương đối mà thôi. Giống như có người thấy nước tắm 36 độ đã nóng không chịu nổi nhưng có người lại thấy 42 độ mới vừa phải. Mặc dù có sự khác biệt giữa các cá thể nhưng cũng chỉ chênh lệch vài độ, không ai chịu được nước tắm 80, 90 độ cả. Chịu nhiệt cũng có giới hạn, vượt quá phạm vi này, bất kể Nguyên Linh thuộc tính gì cũng sẽ thấy khó chịu."

 

 

Người dẫn chương trình: "Bây giờ còn có phù văn điều hòa nhiệt độ giúp hạ nhiệt độ cơ thể, vậy khi đá năng lượng hết, tuyển thủ Diệp Thanh Đình sẽ đối phó với môi trường nhiệt độ cao như thế nào!"

Loading...