Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 334

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:53:05
Lượt xem: 20

Chuong 334:

 

 

Những bài đăng cầu hôn trong bình luận còn nhiều hơn cả trận đấu đầu tiên.

 

 

"Người làm trọng tài cho trận đấu này là đại trưởng lão Sở Bách Lít"

 

 

Ống kính chuyển sang Sở Bách Lí, không giống với phong thái của một bậc cao nhân như Trần Lộc Khê, Sở Bách Lí có tính cách hòa nhã, cho người ta cảm giác giống như một ông chú hàng xóm, cười mi mi địa vẫy tay chào ống kính. Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò tại hiện trường vang dội như sấm, có thể thấy trưởng lão Sở có cơ sở quần chúng rất tốt.

 

 

Người dẫn chương trình: "Địa điểm của trận đấu này là sa mạc Nhược gia, các đội sẽ được truyền tống vào sân theo thứ hạng của trận đấu trước, đội đầu tiên giành được cờ thi đấu trên đảo trung tâm hồ Dao Trì sẽ giành chiến thắng."

 

 

Màn hình tivi chuyển từ cảnh quay trực tiếp sang hình ảnh toàn cảnh sa mạc Nhược gia. Ống kính phóng to, kéo gần, một hồ nước xanh ngắt giữa sa mạc hiện ra trước mắt khán giả.

 

 

Ống kính liên tục phóng to, bốn lá cờ thi đấu in huy hiệu học viện trên đảo trung tâm hồ hiện rõ trước mắt khán giả.

 

 

"Trận đấu này có thêm một phần thi rất thú vị, đó chính là trận pháp truyền tống ngẫu nhiên!"

 

 

DTV

"Trong sa mạc Nhược gia, có bố trí rất nhiều trận pháp truyền tống ngẫu nhiên cự ly ngắn. Các tuyển thủ trong mỗi đội có liên kết truyền tống, một người chạm trận, cả đội truyền tống."

 

 

"Nói cách khác, thành tích của trận đấu trước quyết định thứ tự vào sân của trận đấu này nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chiến thắng cuối cùng."

 

 

Trong phòng phát sóng trực tiếp, các cư dân mạng thảo luận vô cùng sôi nổi.

 

 

//Các bạn ơi, ai hiểu không? Quy tắc mới có nghĩa là gì vậy? Vị đại thần nào dịch hộ em với.//

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-334.html.]

 

//Ý là, đây là một trận đấu may rủi. Nếu may mắn vào sân cuối cùng, cũng có thể từ trung tâm sa mạc truyền tống thẳng đến đảo trung tâm hồ, nếu không may, chiến đấu đến đảo trung tâm hồ rồi, cũng bị truyền tống đi mất!//

 

 

//Chết tiệt! Cười c.h.ế.t mất! Vậy là thành tích trận trước của đội tuyển trong mơ Halsas của chúng ta đổ sông đổ biển rồi à?//

 

 

//Nói những điều này có ích gì, đội Thiên Nhất của chúng ta chẳng phải cũng uổng công sao? Thần Sở của chúng ta gánh ba đứa chân gỗ mà SLAY cả trận, vất vả lắm mới giành được hạng nhất, vậy mà bảo thành tích không ảnh hưởng nhiều đến chiến thắng cuối cùng? Ôi trời ơi, tôi thực sự muốn cảm ơnI//

 

 

/pay là quy tắc mới hay là quy tắc ngầm vậy! Thằng nào thông minh nghĩ ra, nói cho tao biết, tao muốn dẫn anh em đi cảm ơn.// //Còn phải hỏi sao, quy tắc có lợi cho ai nhất thì là do ai nghĩ ra chứ!//

 

 

//Nói như vậy là Hàn Yên Các à?//

 

 

//Mày ngốc à, Hàn Yên Các lại không phải là chủ nhà, không có tư cách tham gia vào việc chế định quy tắc nhưng bọn họ cũng được hưởng lợi.//

 

 

Những người hâm mộ học viện Hi Nguyên im lặng như tờ, lúc này tốt nhất là ngậm miệng, nếu không chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị chế giễu.

 

 

Tại hiện trường thi đấu, người dẫn chương trình tiếp tục nói:

 

 

"Khác với trận đấu trước, trận đấu này không giới hạn thời gian, ngài Lâm, ngài cho rằng quy định này có ý nghĩa gì?

 

 

Lâm Chấp An theo thói quen đẩy gọng kính, nói:

 

 

"Không giới hạn thời gian, tức là đưa việc sinh tôn ngoài hoang dã trở thành một trong những nội dung thi đấu. Các thí sinh tham gia không chỉ phải cảnh giác với sự tấn công của động vật sa mạc mà còn phải phân bổ hợp lý đá năng lượng, tìm cách tìm kiếm thức ăn, nguồn nước và tinh thể cấp cao có thể thay thế đá năng lượng. Như vậy, độ khó của cuộc thi tăng lên rất nhiều."

 

 

"Mặc dù không giới hạn thời gian nhưng khí hậu khắc nghiệt không cho phép các thí sinh chậm trễ quá lâu, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, phần lớn các đội sẽ hoàn thành cuộc thi hoặc bỏ cuộc trong vòng 5 ngày." Người dẫn chương trình: "Ngài Lâm nói đúng, trận đấu này nguy hiểm hơn nhiều so với cuộc thi Thiên Nhất." Người dẫn chương trình lại quay sang Trâu Hoa Ly, hỏi: "Dai sư Trâu, khí hậu sa mạc Nhược gia khắc nghiệt, khô hạn ít mưa, thực vật quanh năm thiếu nước, có phải yếu hơn những nơi khác không?"

Loading...