Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 331

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:52:25
Lượt xem: 14

Chuong 331:

 

 

Lê Tinh không khỏi khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của Dương Châu, có lẽ ông đã sớm đoán được kết cục của Giang Tuấn Nam chỉ có một con đường chết, giao hắn ta cho nhà họ Giang tự xử lý, càng có thể che mắt những kẻ đang âm thầm theo dõi, thuận tiện cho quân đội tự do tìm manh mối.

 

 

Tối hôm đó, Lê Tinh nhận được một bức ảnh từ một số điện thoại lạ, trong ảnh là một lọ thủy tinh, bên trong có một ít chất nhờn màu nâu. Nhìn kỹ, dường như còn có những mảnh vỡ giống như cánh.

 

 

Bức ảnh kèm theo bốn chữ: Một giờ sau.

 

 

Lê Tinh thở dài, đây là đã bị thối rữa hòa tan rồi.

 

 

Hy vọng phòng thí nghiệm cao cấp đến không thể cao cấp hơn của Dương Châu có thể trích xuất được thông tin gen hữu ích từ những cặn bã này.

 

 

Nhà họ Lâm.

 

 

Sắc mặt Lâm Phong u ám đến mức có thể nhỏ ra nước, Lâm Thái Nhi hai mắt sưng đỏ, co ro trong lòng phu nhân nhà họ Lâm không ngừng nức nở.

 

 

Lâm Phong nhìn Lâm Thái Nhi càng nhìn càng tức, không nhịn được quát: "Khóc! Gây ra họa lớn như vậy, mày còn mặt mũi mà khóc!"

 

 

Lâm Thái Nhi giật mình, khóc càng to hơn. Trước đây, cha chưa bao giờ hung dữ với cô ta như vậy, từ khi Lâm Ẩn đến, cha đã bắt đầu không ưa cô tal

DTV

 

 

Sắc mặt phu nhân nhà họ Lâm cũng không đẹp, bà ta vốn tưởng rằng Lâm Phong hôm nay trở về là vì chán Tôn Kiều Kiều, nhớ đến người vợ cả. Ai ngờ lại là đến để hỏi tội, đối tượng bị hỏi tội, lại là đứa con gái mà trước đây ông ta nâng niu trong lòng bàn tay.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-331.html.]

"Lão gia, ông nói như vậy là không đúng, Giang Tuấn Nam không phải đã khai rồi sao, hắn ám sát Lê Tinh hoàn toàn là do ân oán cá nhân, liên quan gì đến Thái Nhi nhà chúng ta?"

 

 

"Bà cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc, Giang Tuấn Nam nói gì thì tin nấy sao?"

 

 

Lồng n.g.ự.c Lâm Phong phập phồng dữ dội, sự bất mãn với phu nhân nhà họ Lâm đã lên đến đỉnh điểm. Tính cách Lâm Thái Nhi lệch lạc và ngang ngược như vậy, đều là do phu nhân nhà họ Lâm nuông chiều.

 

 

"Nếu như bình thường, sau khi Giang Tuấn Nam nhận tội, đội hộ vệ và cơ quan kiểm tra sẽ không truy cứu nữa. Nhưng xui xẻo thay, thời điểm hắn ám sát lại trùng với vụ khủng bố. Cho dù hắn có nhận hết mọi trách nhiệm về mình, cơ quan kiểm tra cũng phải đích thân xác nhận!"

 

 

Nghe Lâm Phong nói vậy, sắc mặt phu nhân nhà họ Lâm lộ ra vẻ kinh hoàng, Lâm Thái Nhi càng thêm lo lắng, vạt áo sắp bị cô ta xé nát. "Lão gia, rốt cuộc họ đã điều tra được gì?"

 

 

Lâm Phong hu một tiếng đầy tức giận, nói: "Bay giờ biết sợ rồi sao? Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!"

 

 

Phu nhân nhà họ Lâm hít sâu một hơi, thầm nhắc nhở bản thân, lúc này tuyệt đối không thể cãi nhau với Lâm Phong.

 

 

"Lão gia đừng có như vậy nữa, mau nói đi, rốt cuộc đã điều tra được chứng cứ bất lợi nào đối với Thái Nhi?" "Không có chứng cứ, có một nhân chứng. Giang Tuấn Nam có một người em gái sinh đôi, hai người tình cảm rất tốt, không có gì không nói với nhau. Trước khi xảy ra chuyện, Giang Tuấn Nam từng nói với Giang Tú Huệ, hắn muốn giúp Thái Nhi làm một chuyện lớn, nếu thành công, Thái Nhi sẽ làm bạn gái của hắn."

 

 

Lâm Thái Nhi kinh hô một tiếng: "Cái gì? Hắn nghĩ hay quá!"

 

 

Cô ta thừa nhận cô ta lợi dụng tình cảm của Giang Tuấn Nam để đạt được mục đích làm hại Lê Tinh nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng chính mình để bù đắp. Giang Tuấn Nam này sao dám? Thật đáng chết!

 

 

Lâm Phong trừng mắt nhìn Lâm Thái Nhi, tiếp tục nói: "Sau khi Giang Tuấn Nam nhận tội, cơ quan kiểm tra lại tiến hành nhiều cuộc hỏi cung và điều tra, Giang Tú Huệ là người thân trực hệ, đương nhiên là đối tượng trọng điểm để thẩm vấn.

 

 

Giang Tú Huệ cho rằng Giang Tuấn Nam rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, Thái Nhi phải chịu trách nhiệm chính nên trong lúc thẩm vấn của cơ quan kiểm tra, cô ta đã cáo buộc Thái Nhi là kẻ chủ mưu đứng sau."

Loading...