Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 325

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:51:07
Lượt xem: 9

Chương 325:

 

 

Lê Tinh búng tay, một viên Quy Tức Đan được cô lặng lẽ đưa vào vòng vây của bùa chú, theo bùa nổ một lần nữa phát nổ, viên thuốc trong nháy mắt biến thành tro bụi, lan tỏa xung quanh nhân viên phục vụ.

 

 

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc, thân hình dị dạng cường tráng của nhân viên phục vụ lảo đảo, ầm ầm ngã xuống.

 

 

Hắn ta toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch, n.g.ự.c không hề phập phồng, trông giống như đã chết.

 

 

Lê Tinh nín thở, dùng thân thức bao phủ lấy cơ thể nhân viên phục vụ, lặng lẽ chờ đợi.

 

 

Ngay khi Lê Tinh bắt đầu lo lắng, không biết có phải cô đã không kiểm soát được sức mạnh của bùa nổ, thực sự đã g.i.ế.c c.h.ế.t nhân viên phục vụ cùng với thứ bên trong cơ thể hắn ta hay không thì thần thức đột nhiên phát hiện ra một vật thể trong suốt bằng quả óc chó, vụt bay ra từ vết thương đứt lìa cánh tay của hắn.

 

 

Lê Tinh mừng rỡ, cô đâng chờ đợi cơ hội này!

 

 

Cô lập tức dùng sức cánh tay, Thiên Lang Đao đột ngột phóng ra, tốc độ nhanh đến mức phát ra tiếng nổ âm thanh, c.h.é.m đôi vật thể trong suốt trên không trung.

 

 

"Bịch—"

 

 

Vật thể trong suốt rơi xuống đất, lộ ra nguyên hình, hóa ra là một con côn trùng kỳ lạ hình dáng giống ve sầu, đầu có ba mắt.

 

 

Lê Tinh đi tới, dùng mũi d.a.o nhẹ nhàng cạy, ghép hai nửa xác côn trùng lại với nhau, càng nhìn càng thấy nghi ngờ.

 

 

Lê Tinh chưa từng thấy loại côn trùng này, chẳng lẽ là loài mới?

 

 

Con côn trùng này có hiệu ứng tàng hình rất tốt, khi bay rất yên tĩnh và nhanh chóng, nếu không phải sau khi ngộ đạo trong phòng luyện khí, thần thức của cô tăng lên rất nhiều thì hôm nay chưa chắc đã có thể bắt được dấu vết của con trùng ba mắt quái dị. Tinh thần lực của người Càn Nguyên không bằng thần thức của cô, càng khó phát hiện hơn.

 

 

Nếu đặc tính của con trùng ba mắt quái dị là ký sinh vào cơ thể người, khiến người ta trở thành chiến thú điên cuồng không có lý trí thì thật là khủng khiếp.

 

 

Tốc độ sinh sản của thú tinh côn trùng luôn nhanh, nếu loại côn trùng này tràn lan, chắc chắn sẽ trở thành một thảm họa lớn đe dọa đến toàn thế giới.

 

 

Lê Tinh lấy ra một chiếc hộp, định nhốt con trùng ba mắt quái dị vào đó mang đi nghiên cứu thì lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng hét: "Đừng đụng vao一一

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-325.html.]

Lê Tinh đột ngột quay đầu lại, khi nhìn rõ người nói, tròng mắt của Lê Tinh như muốn rơi ra ngoài: "Hiệu trưởng Dương——?!"

 

 

Dương Châu mặc một bộ đồ bó màu đen, mặc dù khuôn mặt đã bôi dầu che mặt nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Chỉ là kiểu tóc hơi rối, trông như vừa đánh nhau xong.

 

 

"Sao thầy lại ở đây?"

 

 

Kể từ sau sự kiện máy đo nguyên tố, Lê Tinh vẫn luôn không liên lạc được với Dương Châu, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như hôm nay, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

 

 

Dương Châu sải những bước dài đến bên cạnh Lê Tinh, giơ tay tặng cô một cú búng trán, mặc dù Lê Tinh hiện tại đã luyện thể tiểu thành nhưng vẫn đau đến mức hít một hơi lạnh.

 

 

"Hí—— thầy làm gì vậy!"

 

 

Dương Châu hừ một tiếng, quát: "Cái gì cũng dám dùng tay chạm vào, không muốn sống nữa à?"

 

 

Lê Tinh kinh ngạc: "Hiệu trưởng biết thứ này?"

 

 

Dương Châu ngạo mạn ngẩng đầu: "Không biết."

 

 

Lê Tinh: ....

 

 

Không biết thì thầy giả vờ cái gì?

 

 

"Chính vì không biết nên mới phải đối xử thận trọng, lỡ như trên người nó có chất độc thì sao!"

 

 

Lê Tinh cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn: "Vâng vâng vâng."

 

DTV

 

Khi Dương Châu đến, nhân viên phục vụ đã ngã xuống giả chết, vừa vặn để hắn ta nhìn thấy Lê Tinh dùng d.a.o c.h.é.m ra một con côn trùng.

 

 

Dương Châu ngồi xổm xuống, trước tiên kiểm tra kỹ lưỡng nhân viên phục vụ.

 

 

Lê Tinh giật mình, mải mê nghiên cứu con côn trùng, quên không cho hắn ta uống thuốc giải, không phải là c.h.ế.t thật chứ!

 

 

Cô vội vàng lấy thuốc giải Quy Tức Đan và một viên Thiên Nguyên Đan cao cấp từ trong không gian, cùng nhét vào miệng nhân viên phục vụ. Thuốc của Lê Tinh vào miệng là tan thành thuốc lỏng, chảy vào bụng người đó. Trên người nhân viên phục vụ vốn đã xuất hiện vết tử thi, không khác gì người chết. Sau khi thuốc phát huy tác dụng, vết tử thi nhanh chóng biến mất, hơi thở và nhịp tim phục hồi, vết thương lành lại, chỉ có cánh tay đứt lìa là không thể mọc lại được.

Loading...