Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 322

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:50:26
Lượt xem: 8

Chương 322:

 

 

DTV

Cơn đau xương hàm vỡ vụn càng khiến vũ công Hỏa nguyên linh tức giận, lại thấy đồng bọn bị Kỳ Minh vây khốn không còn hy vọng thoát thân, liền chuẩn bị liều mạng.

 

 

Hắn ta lăn lộn liên tục tránh mũi tên sét mà Thôi Thiên Tiếu b.ắ.n tới, lợi dụng cơ thể che chắn, nhanh chóng nhét một viên thuốc vào miệng.

 

 

Thuốc có hiệu quả rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, thân hình vũ công đã phình to hơn trước một vòng, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu, nguyên tố chỉ lực toàn thân tăng vọt.

 

 

Thôi Thiên Tiếu kinh hãi, bốn mũi tên sét gần như đồng thời b.ắ.n ra, b.ắ.n vào khuỷu tay và đầu gối của vũ công Hỏa nguyên linh.

 

 

Không ngờ mũi tên sét không xuyên thủng được cơ bắp của vũ công, dòng điện màu tím lách tách quanh cơ thể hắn ta một vòng rồi biến mất, cơ bắp này còn cứng hơn cả vảy của thú tinh!

 

 

Thôi Thiên Tiếu trợn mắt: "Chết tiệt, sao hắn lại trở nên mạnh như vậy!"

 

 

Sức chiến đấu của vũ công Hỏa nguyên linh hiện tại gấp mấy lần trước nhưng nguyên tố lực trên người hắn ta chỉ tăng chứ không hỗn loạn, trạng thái này khác với bạo tẩu rất nhiều, thật kỳ lại

 

 

Vũ công Hỏa nguyên linh gầm lên một tiếng, một con rắn lửa nóng rực, mang theo uy áp khủng khiếp, lao về phía Kỳ Minh.

 

 

"Băng long lam thẳm——!" Diệp Thanh Đình đứng trước Kỳ Minh, thay cậu đỡ một đòn.

 

 

Băng long khổng lồ "Kềnh' một tiếng, há to miệng, nuốt chửng con rắn lửa vào bụng.

 

 

Ngay khi mọi người đều cho rằng nguy cơ đã được giải trừ, băng long đột nhiên toàn thân vặn vẹo, bụng phình to một cách kỳ lạ, một màu đỏ rực chói mắt xé toạc băng lam, nổ tung "Bùm."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-322.html.]

 

Làn sóng xung kích năng lượng khổng lồ quét tất cả mọi người khỏi xe hoa, Diệp Thanh Đình ngã xuống người Kỳ Minh.

 

 

Dưới áp lực kép của xung kích năng lượng và trọng lượng cơ thể Diệp Thanh Đình, Kỳ Minh cảm thấy phổi mình như bị ép bẹp, không thở nổi. Tinh thần lực gia trì cũng đứt đoạn vào lúc này, phù văn trận pháp chập chờn rồi biến mất.

 

 

Sức trói buộc trên người biến mất, bốn vũ công mừng rỡ, nhổ chân chạy về phía đám đông ở xa.

 

 

Diệp Thanh Đình trong lòng nóng như lửa đốt, một nửa dân thường tham gia lễ hội cũng giống như bọn họ, vẽ hình xăm trên mặt, mặc áo da thú, nếu để bọn họ trà trộn vào thì tìm lại chẳng khác nào mò kim đáy bể.

 

 

Diệp Thanh Đình muốn ngăn cản nhưng bất lực, vũ công Hỏa nguyên linh trong trạng thái chiến đấu điên cuồng lại lao tới, cậu chỉ có thể cầm kiếm nghênh chiến. Kỳ Minh chấn chỉnh tinh thần, dùng trận pháp phối hợp với Diệp Thanh Đình.

 

 

Người này mạnh đến mức vô lý, đơn đả độc đấu chắc chắn không thắng được. Bên Lê Tinh động tĩnh rất lớn, hẳn cũng gặp phải đối thủ khó nhẳn, cô ấy chỉ có một mình, e là sẽ thiệt thòi. Diệp Thanh Đình hạ quyết tâm, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chạy đến hỗ trợ.

 

 

Thôi Thiên Tiếu kéo căng cung, cũng không màng đến việc giữ mạng nữa, Bôn Lôi Cung b.ắ.n ra liên tiếp, những mũi tên sét như mưa b.ắ.n về phía những vũ công đang chạy trốn.

 

 

Đáng tiếc là hướng chạy trốn của bốn người không giống nhau, Thôi Thiên Tiếu chỉ kịp b.ắ.n c.h.ế.t một người, ba người còn lại đã chạy ra khỏi tâm bắn.

 

 

Ngay khi Thôi Thiên Tiếu cho rằng ba người kia đã trốn thoát thành công thì ở đám đông ba hướng đông, tây, nam, mỗi hướng có hơn 10 người mặc đồ đen lao ra.

 

 

Những người mặc đồ đen thân thủ nhanh nhẹn, chỉ vài động tác đã đánh ngã vũ công xuống đất, động tác thành thạo dùng còng tay khóa c.h.ặ.t t.a.y chân vũ công, thậm chí miệng cũng bị bịt chặt bằng một loại nhai tử đặc chế, sau đó kéo lê họ như kéo chó chết, ẩn vào đám đông. Thậm chí cả người bị Thôi Thiên Tiếu b.ắ.n c.h.ế.t cũng bị kéo đi.

 

 

Không chỉ bên Thôi Thiên Tiếu có người giúp, bên Diệp Thanh Đình và Kỳ Minh cũng xuất hiện hơn 20 người mặc đồ đen, từng người đều có cấp Nguyên Linh không thấp.

 

 

Trong tình trạng bị tấn công bằng nguyên tố từ tứ phương tám hướng, không kẽ hở, dù vũ công Hỏa nguyên linh có sức chiến đấu nghịch thiên đến đâu cũng khó có thể chống đỡ. Rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất, toàn thân đầy máu, không biết sống chết, vẫn bị người mặc đồ đen mang đi.

Loading...