Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 320

Cập nhật lúc: 2024-10-12 21:19:21
Lượt xem: 9

Chương 320:

 

 

Trong tiếng trống như mưa bão, tất cả vũ công đồng thời giơ tay, phóng ra sức mạnh nguyên tố chói lóa về phía bầu trời.

 

 

Năm nguyên tố kim, thủy, mộc, hỏa, thổ va chạm nhau trên không trung như dải lụa, phát ra ánh sáng rực rỡ. Sóng xung kích của vụ va chạm lan tỏa ra xung quanh, sức mạnh nguyên tố dồi dào hóa thành những đốm lửa nhỏ, rơi vào đám đông.

 

 

Khán giả vây quanh sôi sục, hóa ra mỗi vũ công đại diện cho một loại Nguyên Linh, họ biểu diễn không phải là điệu nhảy bình thường, mà là sử thi về việc người Càn Nguyên thức tỉnh Nguyên Linh!

 

 

Những người trên người dính sức mạnh nguyên tố càng coi đó là điềm lành, vui mừng khôn xiết.

 

 

Buổi biểu diễn này quá hoành tráng, khán giả bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay nồng nhiệt, ném những bông hoa giả trên tay về phía chiếc xe hoa đó.

 

 

Các xe hoa diễu hành cũng có sự cạnh tranh, xe hoa nào nhận được nhiều hoa giả nhất thì sẽ là xe hoa vô địch lễ hội Quang Minh năm nay, có thể nhận được phần thưởng của phủ thành chủ. Nhìn phản ứng của khán giả, chiếc xe hoa này chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

 

 

Những vũ công đã giải phóng sức mạnh nguyên tố, một lần nữa vây thành một vòng tròn, lặp lại điệu nhảy vừa rồi. Xe hoa dưới sự vây quanh của những khán giả nhiệt tình muốn xem thêm một lần nữa, từ từ tiến về phía Lê Tỉnh và những người khác.

 

 

Nhân viên phục vụ bưng món chính là thịt tê giác nước nướng, cẩn thận cắt miếng thịt tê giác nước lớn thành từng miếng nhỏ, chia vào đĩa của bốn người Lê Tinh.

 

 

Xe hoa đã đến ngay trước nhà hàng, Lê Tinh tò mò quan sát năm vũ công, vừa khéo chạm mắt với một người trong số họ.

 

 

Mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng Lê Tinh đã nhìn rõ đôi mắt của người đó, trên mặt hắn tuy treo nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô tình như một sát thủ, hoàn toàn không phù hợp với thân phận vũ công.

 

 

Lê Tinh thầm nghĩ không ổn, chiếc xe hoa này e là sắp xảy ra chuyện.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-320.html.]

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trước khi Lê Tinh phát ra cảnh báo, năm vũ công đồng thời ra tay, phát động tấn công nguyên tố vào đám đông vây quanh.

 

 

Đám đông vây quanh phần lớn là người bình thường, dưới sự tấn công nguyên tố của những người có Nguyên Linh, không có sức chống cự. Xung quanh xe hoa lập tức biến thành địa ngục trần gian, m.á.u thịt và tàn chi bay khắp nơi.

 

 

Những người ở xa xe hoa, nhìn thấy cảnh tượng đồng bào bị g.i.ế.c thảm thương, lập tức hét lên và chạy trốn ra ngoài. Trong đám đông có người có Nguyên Linh, thấy có người hành hung, muốn tiến lên ngăn cản nhưng mật độ người trên phố quá lớn, không những không đến gần được mà còn bị đám đông xô đẩy ngày càng xa.

 

 

Đám đông gần xe hoa tản ra chạy trốn, những người phía sau không hiểu chuyện gì, bị đám đông xô ngã, gây ra sự cố giam đạp, đường phố lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.

 

 

Lê Tinh mắt đỏ ngầu, hét lớn: 'Cứu người——!" Nói xong liền lao về phía xe hoa.

DTV

 

 

Ngay lúc này, một con d.a.o găm bất ngờ đ.â.m tới từ phía sau, sắp đ.â.m vào lưng Lê Tinh, Diệp Thanh Đình giận dữ, hét lớn:

 

 

"A Tinh——!"

 

 

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lê Tinh lộn một vòng nhanh như chim cắt, phần thân trên xoay 90 độ, con d.a.o găm sượt qua vai cô, đ.â.m hụt.

 

 

Lê Tinh nhìn người phục vụ vừa nãy còn kiên nhẫn cắt thịt tê giác nước cho họ, ánh mắt lạnh lùng.

 

 

Người này là đồng bọn với những kẻ trên xe hoal

 

 

Diệp Thanh Đình cầm kiếm băng giá định đến giúp nhưng bị Lê Tinh ngăn lại: "Tôi sẽ đối phó với hắn, cậu đi giúp A Tiếu và Tiểu Minh!"

 

 

Diệp Thanh Đình gật đầu, cầm kiếm lao về phía xe hoa, Thôi Thiên Tiếu và Kỳ Minh đã giao chiến với năm vũ công giả mạo kia.

 

 

Cấp bậc Nguyên Linh của những vũ công giả mạo không bằng Thôi Thiên Tiếu và Kỳ Minh, mặc dù đông đánh ít nhưng vẫn không chiếm được lợi thế. Sau khi Diệp Thanh Đình tham gia, cục diện hoàn toàn đảo ngược, năm người kia bị áp chế chặt chẽ, ngay cả việc chạy trốn cũng không làm được.

Loading...