Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 311

Cập nhật lúc: 2024-10-12 21:16:52
Lượt xem: 8

Chương 311:

 

 

Diệp Xuân nghĩ cũng có lý, đã chuẩn bị liều c.h.ế.t rồi, Lê Tinh lại cho họ thêm một lựa chọn, thành công thì mọi người đều vui vẻ, thất bại thì cũng chỉ duy trì nguyên trạng, lo lắng cái gì chứ.

 

 

"Thanh Đình nói đúng, là lão phu chấp nhất rồi!" Diệp Xuân chắp tay với Lê Tinh, nói: "Nếu đã như vậy, toàn bộ gia tộc họ Diệp xin nghe theo sự điều động của Lê tiểu hữu!"

 

 

"Không cần phải huy động đông đảo như vậy, gia chủ họ Diệp chỉ cần mở trận pháp hộ sơn, những việc còn lại giao cho tôi."

 

 

".. Được."

 

 

Lê Tinh dùng quang não đánh một bản danh sách, gửi cho quản gia Hồ: "Quản gia Hồ, ông nhanh chóng giúp tôi tìm đủ những thứ trong danh sách này."

 

 

Quản gia Hồ nhìn danh sách mà đăm chiêu, sao những thứ này đều là đồ thường thấy trong hậu bếp thế? Không phải toàn là đồ ăn sao!

 

 

Còn có mấy thứ ông ấy thực sự không chắc chắn, chuyện lớn không được sơ suất, đành phải mở miệng hỏi Lê Tỉnh.

 

 

"Lê sư, không biết loại địa y hoa tím này là loại thảo dược nào?"

 

 

"Không phải thảo dược, là một loại cỏ dại thường thấy. Lúc tôi đến thấy ở khe đá ngoài cổng phủ họ Diệp mọc một ít, quản gia Hồ chọn những cây có màu thân lá đậm."

 

 

"Vậy... hoa hướng dương thì sao?"

 

 

"Cũng là cỏ dại, lá hình trứng, nở hoa màu vàng nhỏ bằng móng tay, nhụy hoa màu vàng cam. Mùa này ngoài đồng đầy ray rất dễ tìm."

 

 

"Vậy thì cây hương nhu này...?"

 

 

"Là loại rau gia vị thường dùng để nấu ăn, sao, nhà họ Diệp không ăn à? Nếu không ăn thì ra chợ mua đi."

 

 

Quản gia Hồ thở dài, ông ấy đoán không sai, những loại cây trên danh sách của Lê sư quả nhiên đều là cỏ dại và rau xanh. Trời ơi, đây là luyện đan hay là xào rau vậy?

 

 

Quản gia Hồ vừa lẩm bẩm trong bụng, vừa vội vã đi về phía hậu bếp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-311.html.]

 

Diệp Xuân cau mày, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân dùng người không nghi ngờ, đừng nói thêm những lời vô nghĩa khiến người ta chán ghét nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được.

 

 

Ông đã nhìn thấy danh sách mà Lê Tinh gửi cho quản gia Hồ, không có một loại dược liệu nào, ông thực sự không yên tâm. "Lê tiểu hữu, thảo dược mà nhà họ Diệp bọn ta trồng có thể được coi là loại thượng phẩm số một số hai ở đại lục Càn Nguyên, nếu có loại nào dùng được, con cứ việc lấy."

 

 

Lê Tinh gật đầu: "Vâng."

 

 

Diệp Xuân sụp đổ: Vâng cái gì chứ, luyện đan không dùng dược liệu mà dùng nguyên liệu nấu ăn, cô ấy định làm trò gì đây?

 

 

Lê Tinh không lên tiếng, Diệp Xuân đành phải chủ động giới thiệu:

 

 

DTV

"Lê tiểu hữu xem này, một mảnh kia là dây leo huyền thiên, một trong những loại thảo dược bán chạy nhất của nhà họ Diệp, tính ấm vị ngọt, bổ dưỡng nhất. Không phải con muốn luyện đan dược ngon sao, lão phu thấy có thể thêm một ít dây leo huyền thiên, ta bảo người hái cho con một ít nhé?"

 

 

"Không cần, dược tính xung khắc."

 

 

"Vậy thì quả lê đất, quả lê đất tính bình, vị cũng không tệ, lấy vài quả không?"

 

 

"Quá chua, không cần."

 

 

"Táo hỏa tinh ngọt, còn có hỏa nguyên lực, làm thành đan dược chắc chắn rất ngon! Lấy một ít đi!"

 

 

"Không cần không cần!"

 

 

Diệp Xuân sắp khóc đến nơi rồi, sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên biết thảo dược của nhà họ Diệp lại bị ghét bỏ đến vậy.

 

 

Diệp Thanh Đình nhìn ra sự khó xử của Diệp Xuân, cúi xuống bên tai Lê Tinh, nhỏ giọng nói:

 

 

"A Tinh, nếu không quá phiền phức, cậu cứ chọn một loại trong vườn thuốc đi. Ông nội bọn họ chưa hiểu thói quen luyện thuốc của cậu, cậu không chọn loại thảo dược nào, họ khó tránh khỏi lo lắng về hiệu quả của thuốc." Lê Tinh nghĩ cũng đúng, trong mắt cô, đại lục Càn Nguyên tràn ngập tiên thảo linh thực, ngay cả rêu cũng có thể luyện đan. Nhưng trong lòng người dân địa phương, những thứ đó đều không thể gọi là thảo dược, họ hoàn toàn không hiểu được dùng những thứ đó có thể luyện ra thuốc.

 

 

Nhưng Lê Tinh cũng khó xử, thảo dược khắp núi không phải là không tốt, mà là cô thực sự không dùng được. "Hay là... cho tôi một cây Cửu Khúc Linh Sâm?”

 

 

Cửu Khúc Linh Sâm là loại thuốc vạn năng trong giới luyện đan, dùng ở đâu cũng không sai. Trong toàn bộ vườn thuốc, chỉ có Cửu Khúc Linh Sâm mới có thể thêm vào phương thuốc này.

Loading...