Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 305

Cập nhật lúc: 2024-10-12 21:15:21
Lượt xem: 7

Chuong 305:

 

 

Gia tộc họ Diệp đời đời kiếp kiếp sinh sống ở thành Thúy Hoàn, ngành nghề lớn nhất của gia tộc là trồng thảo dược. Vì vị trí địa lý của thành Thúy Hoàn đặc biệt thích hợp cho thảo dược sinh trưởng, hơn nữa tộc nhân Mộc nguyên linh của nhà họ Diệp lại đông, có kiến thức độc đáo về việc trồng thảo dược, cho nên thảo dược do nhà họ Diệp sản xuất ra, cả về số lượng và chất lượng đều thuộc hàng thượng thừa.

 

 

Hàng nghìn cửa hàng dược liệu cao cấp ở đại lục Càn Nguyên đều lấy hàng từ nhà họ Diệp, việc bán thảo dược cũng trở thành nguồn thu nhập kinh tế chính của gia tộc họ Diệp.

 

 

Có một loại thảo dược tên là Cửu Khúc Linh Sâm, vì nó chỉ mọc trên núi thuốc do nhà họ Diệp quản lý, những nơi khác ở đại lục Càn Nguyên không có, có thể nói là độc nhất vô nhị, được coi là thảo dược độc quyền của nhà họ Diệp.

 

 

Trong lịch sử, nhà họ Diệp đã suy tàn vài lần, đều nhờ vào việc buôn bán Cửu Khúc Linh Sâm, kiếm đủ tiền để vực dậy, tiếp tục gia nhập hàng ngũ thế gia.

 

 

Cửu Khúc Linh Sâm làm nên nhà họ Diệp, nhà họ Diệp cũng biết ơn, để lại tổ huấn, trừ khi gặp phải chuyện liên quan đến sự tồn vong của gia tộc, nếu không thì tuyệt đối không được phép bán Cửu Khúc Linh Sâm với số lượng lớn. Chỉ cần Cửu Khúc Linh Sâm không tuyệt chủng, gia tộc họ Diệp không được rời khỏi mảnh đất tộc địa này. 12 ngày trước, Trị liệu sư phụ trách chăm sóc thảo dược của nhà họ Diệp phát hiện một cây Cửu Khúc Linh Sâm bị người ta nhổ khỏi đất, không hiểu sao lại không mang đi, cứ thế bỏ nguyên cả cây trên mặt đất, đã bị nắng làm c.h.ế.t khô.

 

 

Người chữa bệnh báo cáo sự việc này cho quản sự, vì liên quan đến chuyện trọng đại, quản sự không dám chậm trễ, lập tức tăng cường lực lượng giám sát, cử hai Trị liệu sư và 18 Võ sư ngày đêm canh giữ vườn sâm.

 

 

Ai ngờ việc canh giữ này lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ khiến cả gia tộc chấn động - Cửu Khúc Linh Sâm không phải bị người ta nhổ, mà là tự nhảy ra!

 

 

Tiếp theo cây Cửu Khúc Linh Sâm đầu tiên, lần lượt có những cây Cửu Khúc Linh Sâm khác nhảy ra khỏi đất, giống như bị lây nhiễm, ngày càng có nhiều Cửu Khúc Linh Sâm tự rời khỏi đất mà chết.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-305.html.]

 

Mặc dù chuyện này kỳ lạ đến khó tin nhưng Diệp Xuân và những tộc nhân họ Diệp khác đã tận mắt chứng kiến, không thể không chấp nhận sự thật này.

 

 

Mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng thảo dược rời khỏi đất trong thời gian dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và dược tính, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

 

 

Cửu Khúc Linh Sâm quá quan trọng đối với nhà họ Diệp, tuyệt đối không thể mất. Vì vậy, nhà họ Diệp bắt đầu tăng thêm nhân lực, đem những cây Cửu Khúc Linh Sâm nhảy khỏi đất, cưỡng ép trồng lại.

 

 

Nhưng những cây Cửu Khúc Linh Sâm này cứ như được gắn lò xo, trồng lại không được bao lâu, lại nhảy ra ngoài, người nhà họ Diệp chỉ còn cách không biết chán đào hố chôn sâm. Nếu chỉ có vài cây thì cũng chẳng sao nhưng hơn vạn cây Cửu Khúc Linh Sâm cùng lúc làm loạn, cho dù cả tộc họ Diệp ra tay, cũng mệt đến thở không ra hơi.

 

 

Cuối cùng, đại gia chủ Diệp Mộ Bạch nghĩ ra một cách, để Diệp Thanh Đình dùng nguyên tố băng làm giảm nhiệt độ cho Cửu Khúc Linh Sâm, khiến chúng rơi vào trạng thái ngủ đông giả.

DTV

 

 

Cách này thực sự hiệu quả, Cửu Khúc Linh Sâm không còn nhảy ra ngoài nữa nhưng lại khổ cho Diệp Thanh Đình, không thể rời khỏi hậu sơn.

 

 

Nhà họ Diệp lợi dụng thời gian bình lặng này, mời khắp nơi những cao thủ hiểu biết về thảo dược đến tìm nguyên nhân khiến Cửu Khúc Linh Sâm xảy ra dị trạng, đáng tiếc là không có kết quả.

 

 

Khi sự việc không thể giải quyết, Diệp Thanh Đình giới thiệu Lê Tinh cho Diệp Xuân. Bởi vì cô nhiều mưu mẹo, lại giỏi đi đường tắt, những người chữa bệnh khác không tìm ra nguyên nhân, biết đâu Lê Tinh có thể.

 

 

Còn Diệp Xuân từ khi biết Lê Tinh chính là người chữa bệnh nghiệp dư đã làm ra bột quả tinh thần năm đó thì vô cùng tin tưởng vào con mắt của Diệp Thanh Đình, lập tức quyết định mời Lê Tinh đến.

Loading...