Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 234

Cập nhật lúc: 2024-10-11 22:05:07
Lượt xem: 19

Chương 234:

 

 

Tinh thần lực tản ra, Sở Vân Dật cảm nhận rõ ràng, một bông hoa lớn màu tím xấu xí đang bước những bước đi buồn cười, dẫn đầu Diệp Thanh Đình và hai người kia băng qua rừng mưa với tốc độ cao.

 

 

Nhưng hắn không hề bị Lê Tinh lay động, thu hồi tinh thần lực, nhàn nhạt hỏi: "Bia thi đấu ở trên người bọn họ?" "Đội trưởng Sở, hay là anh đoán xem, tôi có đưa bia thi đấu cho họ không?"

 

 

Sở Vân Dật đột nhiên cười, hắn vốn đã đẹp trai, nụ cười này giống như băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi xuân, ngay cả Lê Tinh cũng bị hắn làm cho hoa mắt.

 

 

"Lê Tinh, cô rất mạnh, đã lâu rồi tôi không trải qua một trận đấu thú vị như vậy." Từ từ bước ra một bước, khí tức trên người Sở Vân Dật đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén: "Bia thi đấu ở trên người ai cũng không sao, tôi đánh bại cô trước, nếu không tìm thấy thì sẽ đi truy đuổi bọn họ."

 

 

Bình luận đã hoàn toàn phát điên.

 

 

//Chết tiệt, Sở Vân Dật cười rồi, cười rồi! Tôi không mơ chứ, cả đời này có thể nhìn thấy thần nhan như vậy, cuối cùng tôi cũng có vốn liếng để khoe khoang với cháu chắt rồi!//

 

 

//Sở thần cười một cái, sống c.h.ế.t khó lường, Lê Tinh sắp xui xẻo rồi.//

 

 

//Á á á, anh trai g.i.ế.c tôi! Vị Bồ Tát nào chụp màn hình rồi thì gửi cho tôi một bản, quỳ tạ!//

 

 

//Ảnh động GIF độ nét cao Sở Vân Dật mới ra lò, muốn thì nhắn tin riêng.//

 

 

M...//

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-234.html.]

Phù văn màu vàng nhạt cuộn trào, trận pháp Thiên Phong Tuyệt Sát thành hình, vô số lưỡi gió từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Lê Tinh.

 

 

Lê Tinh không hề hoảng hốt, lấy ra lá bùa Tật Hành đã chuẩn bị từ trước dán vào chân, hóa thành một luồng sáng, vụt một cái đã biến mất.

 

 

Sở Vân Dật ngây người, ngay sau đó dùng Phong Quyển Trần Sinh, đuổi theo Lê Tinh, trong lòng không khỏi nghiến răng, Lê Tinh này, thủ đoạn đúng là nhiều thật!

 

 

Quảng trường thi đấu.

 

 

Chu Quân kích động đến mức đứng bật dậy, chỉ vào màn hình lớn, mãi mới nói nên lời: "Lê Tinh thế mà lại trốn thoát khỏi tầm mắt của Sở Vân Dat?"

 

 

Lâm Chấp An đẩy mắt kính, gật đầu: "Đúng vậy, thế mà lại trốn thoát trước mặt Nguyên Linh giả thuộc tính gió vốn nổi tiếng về tốc độ, Lê Tinh còn có bao nhiêu bí mật khiến người ta kinh ngạc nữa?" Trâu Hoa Ly cắt một đoạn video, phóng to rồi hỏi Lâm Chấp An: "Lê Tinh dán hai tờ giấy lên chân, tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần, đây là thứ gì?"

 

 

"Là bùa chú, những phù văn chúng ta đang sử dụng hiện nay đều bắt nguồn từ bùa chú, có thể nói bùa chú là tổ tiên của phù văn. Vẽ bùa chú không khó nhưng vì bùa chú cần giấy bùa và chu sa đặc biệt làm vật dẫn, mà phương pháp chế tạo giấy bùa đã gần như thất truyền nên giá của bùa chú hiện nay rất đắt đỏ, có thể sánh ngang với thuốc cấp Thiên."

 

 

Đẩy mắt kính, Lâm Chấp An tiếp tục nói: "Dựa vào một phần hình ảnh chụp được, tôi đoán hai tờ bùa mà Lê Tinh sử dụng có tác dụng tăng tốc và giảm trọng lượng. Loại bùa chú này là loại được 36 Hiền Nhân dùng nhiều nhất, cũng là một trong những loại bùa chú phổ biến nhất ở đại lục Càn Nguyên."

 

 

Trâu Hoa Ly và Chu Quân nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, cuối cùng người dẫn chương trình Chu Quân lên tiếng, hỏi câu hỏi mà mọi người đều muốn hỏi: "Vậy... hai tờ bùa chú này của Lê Tinh lấy từ đâu?"

 

 

Lâm Chấp An lắc đầu: "Không rõ. Trong xã hội hiện nay, bùa chú tuy ít nhưng chưa tuyệt tích, có lẽ Lê Tinh mua trong buổi đấu giá, cũng có thể là cô ấy có cơ duyên khác mà có được. Bùa chú thuộc phạm vi vũ khí, được luật bảo vệ quyền riêng tư bảo vệ, chúng ta đừng nên truy cứu quá mức."

DTV

 

 

Trâu Hoa Ly và người dẫn chương trình đều gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa.

 

 

Bên kia sân thi đấu, Diệp Thanh Đình, Thôi Thiên Tiếu và Kỳ Minh chạy theo sau Hoa Đại Khẩu, chạy một mạch đến khi đến một gốc cây mục đổ, Hoa Đại Khẩu mới dừng lại.

Loading...